Tổng Hội định kỳ 2026

Hy vọng mới: Tin tức cứu rỗi truyền ra thế giới bằng tình yêu thương

Hàn Quốc

15,195 lượt xem
Đọc nội dung 34:02

Nhân dịp chào đón năm mới thánh lịch vốn mong đợi từ lâu, “Tổng Hội định kỳ 2026” đã được tổ chức. Lịch trình Tổng Hội định kỳ được bắt đầu bằng lễ thờ phượng khai mạc vào ngày 16 tháng 3, và được tiến hành trong 4 ngày 3 đêm tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo cho đến ngày 19 – ngày đầu tiên của tháng giêng thánh lịch. Dưới sự hiện diện của Đức Thánh Linh, các người chăn, những người đã nỗ lực truyền bá Tin Lành giao ước mới ở khắp nơi trên làng địa cầu, đã tham dự tại nơi này, cùng nhìn lại một năm qua, xác nhận triển vọng cho năm mới và làm mới lại quyết tâm hoàn thành Tin Lành.

“Hãy gieo tình yêu thương và gặt trái của tình yêu thương”

Trong lễ thờ phượng khai mạc ngày 16, Mẹ đã cầu khẩn rằng phước lành và phần thưởng đầy tràn sẽ được ban xuống các người chăn, những người đi tiên phong trong việc cứu rỗi linh hồn và đảm đương sứ mệnh của đấng tiên tri. Đồng thời, Ngài mong muốn họ thực hiện được hết thảy những điều đã lập kế hoạch trong ý muốn của Đức Chúa Trời vào năm 2026, qua đó vun trồng đồng cỏ phần linh hồn dư dật. Cùng với đó, Mẹ dạy dỗ rằng “Hễ ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Phải gieo tình yêu thương thì mới có thể gặt trái của tình yêu thương”, và “Dù trong bất kỳ tình huống và điều kiện nào, hãy chăm sóc anh em, chị em bằng tinh thần đúng đắn và tình yêu thương ấm áp đã nhận từ Đức Chúa Trời, và chúng ta hãy cứu rỗi mọi linh hồn” (Ga 6:7-9).

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh rằng “Công việc của Đức Chúa Trời phải được tiến hành theo phương thức của Đức Chúa Trời, và phương thức mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy chính là tình yêu thương”. Mục sư nói rằng “Nếu các người chăn làm theo tấm gương tình yêu thương đã học từ Cha Mẹ trước, và các thánh đồ cũng noi theo như thế, thì công việc Tin Lành trọng đại sẽ diễn ra trong khoảnh khắc”, cùng dặn dò rằng trong năm nay, việc “thực tiễn tình yêu thương” phải được đặt làm thứ tự ưu tiên trên mọi phương diện (Êsai 54:13-17; Gi 6:45, 15:1-9).

Chương trình Tổng Hội định kỳ lần này tập trung vào việc phân tích kết quả và đưa ra phương hướng, bao gồm quyết toán năm 2025, kế hoạch cho năm 2026, phát biểu tiền lệ xuất sắc theo từng lĩnh vực, v.v… Trong suốt một năm vừa qua, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tích cực triển khai truyền giáo đến tận những vùng đất Tin Lành chưa được khai thác, đồng thời tạo ảnh hưởng thiện lành cả trong lẫn ngoài Hội Thánh thông qua các hoạt động đa dạng, tiêu biểu là chiến dịch “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ”. Năm nay, nhằm giúp số lượng thánh đồ đang gia tăng nhanh chóng trưởng thành trong đức tin và đẩy nhanh việc truyền bá Tin Lành, Hội Thánh dự định thiết lập các cứ điểm để chi viện một cách có hệ thống cho các Hội Thánh trên khắp thế giới và tiếp tục cải thiện hệ thống.

Để đạt được điều này, tại Tổng Hội định kỳ, lộ trình mục vụ được tùy chỉnh theo từng quốc gia và Hội Thánh; cùng với phương án hợp tác lẫn nhau thông qua kết nối giữa các Hội Thánh ở Hàn Quốc và nước ngoài, v.v… đã được đưa ra một cách cụ thể. Các người chăn và những người có liên quan thuộc các phòng ban của Trụ sở Tổng Hội thế giới đã tích cực thảo luận về những điều này, và cùng nhau vẽ ra kế hoạch chi tiết cho sự hoàn thành Tin Lành. Mẹ đã ở cùng trong mọi lịch trình, chúc phước cho họ bằng cầu nguyện và không tiếc lời khích lệ để họ có thể đạt được ngay cả những mục tiêu Tin Lành chưa hoàn thành vào năm ngoái.

Những phần phát biểu tiền lệ xuất sắc như việc khắc phục hoàn cảnh khó khăn và đạt được sự phát triển của Tin Lành thông qua thành lập Hội Thánh và nuôi dưỡng người chăn, hết thảy đều được quy về một thông điệp: tình yêu thương. Khi các người chăn dành sự quan tâm tỉ mỉ đến các thánh đồ theo giáo huấn của Mẹ, và thực tiễn sự chăm lo cùng hầu việc trước, thì đức tin của các thánh đồ sẽ lớn lên, sự liên hiệp được tạo thành, và vòng tuần hoàn thiện lành, nơi mà “Hội Thánh ấm áp” được thành lập và trưởng thành sẽ được hình thành.

Thông qua video và phát biểu trực tiếp, các người chăn đã xem và nghe một cách sống động về tiền lệ Tin Lành ở khắp nơi trên thế giới, qua đó suy ngẫm lại về bổn phận của mình. Nhà truyền giáo Ko Hong Jun (Tokyo, Nhật Bản) chia sẻ và thể hiện sự quyết tâm rằng “Tôi đã nhìn lại và ăn năn xem có lúc nào đó vì cớ bận rộn mà tôi quên mất tầm quan trọng của tình yêu thương hay không. Tôi sẽ khắc ghi trong lòng rằng điều cần thiết hơn hết trong thời đại này chính là tình yêu thương và sẽ thực tiễn điều đó”. Mục sư Kim Jin Hwa (Changwon, Hàn Quốc) cũng chia sẻ rằng “Những lời phán và tấm gương mà Cha Mẹ đã cho chúng ta biết cho đến giờ chính là sách giáo khoa tốt nhất. Để mọi người nhà đều có thể noi theo tình yêu thương ấy, trước hết, chính tôi sẽ đặt sự ấm áp vào lời nói và hành động của mình”.

Biến Hội Thánh của Đức Chúa Trời thành tổ ấm cho toàn thể nhân loại

Vào ngày 19 (ngày 1 tháng 1 thánh lịch), lễ thờ phượng kỷ niệm ngày Tổng Hội định kỳ đã được cử hành tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo với sự tham dự của 1600 người, bao gồm các người chăn và nhân viên Trụ sở Tổng Hội thế giới. Tại đây, Mẹ cũng một lần nữa dặn dò về “tình yêu thương”. Mẹ đã cầu nguyện để Tin Lành sẽ được truyền bá tới xứ Samari cho đến cùng trái đất trong năm mới và phán rằng “Chúng ta hãy tạo dựng Hội Thánh ấm áp, nơi những linh hồn mệt mỏi vì cuộc sống thế gian khô cằn và mệt nhọc có thể nhận được sự an ủi. Tôi mong các vị sẽ trở thành những đấng tiên tri của tình yêu thương, bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành và kết nhiều trái của tình yêu thương”.

Mở đầu giảng đạo bằng lời rằng “Sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời là kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng ta”, Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nói rằng “Đức Chúa Trời, Đấng đã không từ chối ngay cả khổ nạn trên thập tự giá và hy sinh vì chúng ta, đã phán dặn rằng ‘Như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy’, ‘Ngươi yêu Ta chăng? Hãy chăn chiên Ta’. Trong năm mới, với quyết tâm mới, chúng ta hãy xây dựng Hội Thánh có sự dạy dỗ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang sống động và hoạt động” (Mat 28:18-20, 22:35-38; Gi 13:34-35, 21:15-17).

Vào buổi chiều, lễ thờ phượng bế mạc đã được tiếp nối. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã thức tỉnh tinh thần của các đấng tiên tri khi nói rằng “Trong đồng vắng đức tin phần linh hồn hướng về xứ Canaan trên trời – Nước Thiên Đàng, chúng ta hãy đẩy lùi sự cám dỗ và mưu kế của Satan, cùng bước đi trên con đường công bình bằng đức tin kiên cường” (II Ti 3:12-17, I Cô 6:18-20, Êph 5:1-5, Hê 12:14-17, Châm 2:16-19). Mẹ liên tục bày tỏ lời cảm ơn đối với các người chăn đang đảm đương chức vụ trọng đại ở tuyến đầu của Tin Lành thế giới và khích lệ rằng “Ngay cả những việc khó khăn bằng sức của bản thân cũng có thể được hoàn thành nếu chúng ta cầu nguyện và tiến hành trong Đấng ban thêm sức cho chúng ta. Các vị hãy nỗ lực cho đến cuối cùng để rao truyền Tin Lành cho cả nhân loại và trở thành những người chăn được Cha khen ngợi và yêu thương”.

Các người chăn trở về Hội Thánh của mình với quyết tâm đặc biệt, trong khi khắc ghi sự dạy dỗ về tình yêu thương của Mẹ trong tấm lòng. Trưởng lão Anil Kumar đang làm mục vụ tại Ấn Độ cho biết rằng “Trong suốt thời gian Tổng Hội định kỳ, được ở cùng Mẹ, tôi hạnh phúc như thể đang ở chiều không gian khác. Khi trở về Ấn Độ, tôi sẽ tiến hành mục vụ bằng tình yêu thương giống như Mẹ đã làm”. Nhà truyền giáo Choi Kwang Su (San Francisco, CA, Mỹ) bày tỏ mong ước rằng “Trong một xã hội bị chia rẽ bởi xung đột, Hội Thánh của Đức Chúa Trời tạo nên sự hòa hợp, vượt qua sự khác biệt về văn hóa và thế hệ. Ở trung tâm ấy chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Với lòng tự hào và đức tin, tôi sẽ rao truyền Tin Lành giao ước mới và tình yêu thương ra khắp nước Mỹ, xa hơn nữa là cả các quốc gia khác”.

Lễ trao giải Tổng Hội định kỳ 2026: Thời gian ghi khắc quyết tâm và nhiệt huyết mới trong lời dặn dò và khích lệ của Mẹ

Vào ngày 15, một ngày trước lịch trình Tổng Hội định kỳ, Lễ trao giải Tổng Hội định kỳ đã được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come, với sự tham dự của khoảng 11.000 người, bao gồm các người chăn trong và ngoài nước, những người chức phận, chức trách, v.v…

Trong phần 1 là lễ thờ phượng, Mẹ đã khen ngợi sự vất vả của các người chăn và thánh đồ, những người đã hiến thân trong việc cứu sống linh hồn ở vị trí của mỗi người trong suốt một năm qua, đồng thời thức tỉnh họ về tư thế tấm lòng để đón chào năm mới thánh lịch. Mẹ khuyên bảo rằng “Cầu nguyện là phương pháp chắc chắn để kêu gọi năng lực của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày, với đức tin mới, chúng ta hãy cầu nguyện siêng năng và chạy đua mạnh mẽ hướng về Nước Thiên Đàng”. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nói dứt khoát rằng “Tin Lành càng được rao truyền thì càng để lại nhiều kết trái. Chúng ta hãy gieo hạt giống Tin Lành trên thửa ruộng rộng lớn gọi là thế gian để cứu rỗi nhiều linh hồn, và hết thảy hãy cùng nhận lãnh phần thưởng tại lễ trao giải được mở ra trên Nước Thiên Đàng” (Lu 19:11-26).

Phần 2 là lễ trao giải đã được tiến hành với tổng cộng 5 lĩnh vực, bao gồm truyền đạo, giáo dục, thành lập đền thánh, v.v… Tổng cộng 79 giải thưởng đã được trao cho các Hội Thánh trong và ngoài nước, bao gồm Hội Thánh Sangam, Seoul; Hội Thánh Saha, Busan; Hội Thánh Auckland, New Zealand; Hội Thánh Maputo, Mozambique; v.v… Tiết mục biểu diễn chúc mừng của Dàn nhạc Mêsi và dàn hợp xướng, cùng video kế hoạch tổng kết Tin Lành năm 2025 – một năm miệt mài chạy đua bằng lòng nhiệt thành và sự liên hiệp, đã làm tăng thêm niềm vui và sự nhận thức cho lễ trao giải.

Khi kết thúc sự kiện, trước lời của Mẹ rằng “Vào thời đại mà tranh chấp và xung đột xảy ra thường xuyên, chúng ta hãy hoàn thành sứ mệnh rao truyền hy vọng cho nhân loại”, những người tham dự đã đồng thanh đáp “Amen” và quyết tâm dốc hết sức vào việc truyền đạo Tin Lành.

Tổng Hội định kỳ 2026

34:02
0:00 34:02

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.