Ngày 18 tháng 1, một sự kiện đặc biệt đã được tổ chức tại Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo. Đó là Hội thảo Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ kêu gọi hòa bình đến gia đình và hàng xóm. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ được triển khai từ năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời, với mục đích thực tiễn những lời nói yêu thương chứa đựng sự quan tâm và tôn trọng trong đời sống hằng ngày, tạo nên sự hòa hợp trong gia đình và hàng xóm, đồng thời xây dựng một xã hội lành mạnh. Hôm đó, tổng cộng khoảng 1500 người đã tham dự hội thảo, bao gồm các thánh đồ địa phương, gia đình, hàng xóm, cùng những nhân vật trong giới học thuật, chính trị, cơ quan nhà nước, truyền thông và văn hóa, v.v…
Trong lễ khai mạc, Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol cho biết “Ngôn ngữ đầu tiên mà chúng ta nghe khi được sinh ra trên đời này là ngôn ngữ của mẹ. Những lời của mẹ có thể vực dậy tấm lòng chúng ta không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì trong đó chứa đựng tình yêu thương, chẳng hạn như ‘Không sao đâu’, ‘Chắc hẳn con đã vất vả rồi!’, ‘Mẹ đứng về phía con’”. Tiếp đó, mục sư khích lệ rằng “Càng làm cho lời nói trở nên ấm áp, thế giới càng trở nên an toàn hơn” và “Hãy làm cho thế giới được biến hóa đẹp đẽ bằng những lời ấm áp trao gửi đến gia đình và hàng xóm”.
Chủ tịch Quỹ Khí hậu Net Zero 2050 Jang Dae Sik đã tham dự hội thảo và phát biểu chúc mừng rằng “Tôi mong hội thảo này sẽ trở thành chìa khóa mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta trong xã hội hiện nay, nơi có nhiều khó khăn trong giao tiếp như các mối quan hệ đổ vỡ và bạo lực ngôn từ”. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư KBS Bang Geuk Cheon bày tỏ kỳ vọng rằng “Chiến dịch Ngôn ngữ tình yêu thương của Mẹ sẽ tiếp tục được duy trì đều đặn, trở thành cầu nối tạo nên sự biến hóa, không chỉ cho cá nhân và gia đình mà cho toàn xã hội”.
Khoảng 4 giờ chiều, phần trình bày chính thức của hội thảo bắt đầu với chủ đề “Kỹ năng giao tiếp hạnh phúc”. Những người phát biểu cho biết rằng trong thời đại ngày càng trở nên lạnh lẽo do sự lan rộng của chủ nghĩa cá nhân, những lời nói chứa đựng sự đồng cảm và quan tâm có thể trở thành nền tảng của việc giao tiếp suôn sẻ. Họ đã giới thiệu tổng cộng 9 biểu hiện ngôn ngữ yêu thương của Mẹ như “Tôi xin lỗi”, “Xin cảm ơn”, “Tôi sẽ cổ vũ cho”, đồng thời giải thích những hiệu quả tích cực của lời nói ấm áp dựa trên các lý thuyết tâm lý học và kết quả của các thí nghiệm xã hội.
Trong buổi hội thảo, video về những mối quan hệ gia đình được hàn gắn nhờ Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ được trình chiếu, mang đến sự xúc động nhẹ nhàng trong lòng những người tham dự. Cũng đã có thời gian để những người tham dự thử trao cho nhau những lời nhẹ nhàng, bằng cách giả định các tình huống xung đột thường gặp trong đời sống hằng ngày. Sau sự ngượng ngùng chỉ kéo dài trong chốc lát, khi những lời nói xoa dịu lòng người được trao đổi qua lại, cả khán phòng đã tràn ngập sự ấm áp hòa cùng tiếng cười. Cuối cùng, hội thảo đã khép lại khi những người tham dự đọc Tuyên ngôn Hòa bình, thể hiện quyết tâm sẽ thực tiễn Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ trong đời sống hằng ngày, và họ đã cùng hát bài hát chiến dịch.
Sự kiện bên lề được tổ chức trước và sau sự kiện đã tiếp thêm sức sống cho hiện trường. Những người tham dự đã trao cho nhau những tấm bưu thiếp thư pháp có ghi Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ, chụp ảnh tại khu vực chụp hình cùng gia đình, bạn bè và hàng xóm đi cùng, tạo nên những kỷ niệm vui vẻ. Họ cũng tham quan khu trưng bày bảng pano về mục đích và hiện trạng hoạt động của Chiến dịch Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ.
Kim Mi Ae (Seongnam, 43 tuổi) cho biết đây là lần thứ hai tham dự hội thảo Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ và đánh giá cao rằng “Tôi có cảm giác như vừa xem một bộ phim để lại tiếng vang trong lòng và dư âm sâu sắc”, đồng thời chia sẻ cảm nhận “Đây là hội thảo dẫn dắt con đường đúng đắn cho thời đại này và truyền bá văn hóa giao tiếp ấm áp đến toàn thế giới”. Kim Byeong Gi (Seongnam, 62 tuổi) tham gia cùng vợ chia sẻ rằng “Trong khi nghe phần phát biểu, tôi chợt nghĩ đến việc từ trước đến nay mình đã không thể bày tỏ tình cảm tốt với gia đình vì lý do bận rộn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi chụp ảnh riêng cùng vợ và có khoảng thời gian vui vẻ. Tôi muốn gửi đến vợ lời rằng ‘Em đã quá vất vả rồi, anh xin lỗi’”.
Tốc độ phát
Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.