Khoe khoang về Đức Chúa Trời Cha Mẹ mỗi ngày
Ha Yun Ah từ Jeonju, Hàn Quốc
Vào tháng 1 năm 2019, tôi bay đến Aracaju, thủ phủ của bang Sergipe ở Đông Bắc Brazil để tìm kiếm các anh chị em bị lạc mất của chúng ta, những người đang nóng lòng chờ đợi tin tức của sự cứu rỗi. Với suy nghĩ rằng không có nhiều thời gian ở đó nên tôi cố gắng siêng năng rao truyền giọng tiếng của Đức Chúa Trời tới càng nhiều linh hồn càng tốt. Tuy nhiên, mọi người phản ứng tiêu cực với lời biện minh rằng “Tôi đã hiểu biết đủ về lời của Đức Chúa Trời rồi. Tôi không cần phải học Kinh Thánh nữa.”, “Có thể Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng tôi chỉ tin vào Đức Chúa Trời Cha thôi.”, “Đó chỉ là cách giải thích Kinh Thánh của riêng bạn thôi.” v.v…
Hầu hết họ không muốn tin vào Đức Chúa Trời Mẹ mà Kinh Thánh làm chứng. Có một số người tỏ ra quan tâm nhưng rất khó để gặp lại. Thêm nữa, lúc đó đang là mùa hè nóng nực và quyết tâm kết trái tốt để làm vui lòng Đức Chúa Trời Cha Mẹ của tôi cũng đã suy yếu theo thời gian.
“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt.” Galati 6:9
Mỗi khi cảm thấy nhụt chí, tôi lại nhắc nhở bản thân bằng câu Kinh Thánh ấy. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời có ý muốn khi đưa tôi đến nơi này cho dù có những khó khăn mà tôi phải trải qua.
Lễ hội truyền đạo Lễ Ngũ Tuần đã đến. Tôi truyền đạo cùng các anh chị em với tấm lòng vui mừng và tập trung hoàn toàn cho lễ hội truyền đạo. Vào ngày thứ năm, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ cùng con đến công viên. Thật đáng cảm tạ thay, sau khi xác nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh, cô ấy muốn học lời Đức Chúa Trời nhiều hơn và hứa sẽ đến thăm Siôn vào ngày Sabát sắp tới.
Và rồi, cô ấy đã đến Siôn cùng con trong ngày Sabát như đã hẹn. Từ sự tò mò về lý do tại sao các nữ thánh đồ lại dùng khăn trùm đầu, cô lần lượt tìm hiểu từng mạng lệnh của Đức Chúa Trời và sau đó cùng hai người con của mình tiếp nhận sự sống mới.
Chị em mới về rất yêu Siôn vì mọi thứ đều được giải thích thông qua Kinh Thánh. Mặc dù nhà ở rất xa, chị em vẫn đưa cả chồng, chị gái và chị dâu của mình cùng đến Siôn. Khi ấy, tôi chợt nhận ra rằng 5 tháng vừa qua là khoảng thời gian cần thiết mà tôi phải chờ đợi với sự bền lòng để gặp được những linh hồn quý giá này. Tôi xấu hổ vì đã thiếu kiên nhẫn, lo lắng và kiệt sức mà không làm theo ý muốn sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi quyết tâm trở thành một người giúp việc Tin Lành siêng năng rao truyền về Đức Chúa Trời Cha Mẹ với lòng biết ơn và sự bền lòng trong mọi hoàn cảnh.
Công viên nơi tôi đã gặp chị em lần đầu tiên chính là nơi tôi thường rao truyền Tin Lành. Tôi đã quen với những người bán hàng ở đây. Họ hỏi tôi rằng Đức Chúa Trời Mẹ ở đâu, nhưng Mẹ được làm chứng rõ ràng thông qua Kinh Thánh và thông qua sự quan phòng của Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo muôn vật. Việc con cái Đức Chúa Trời khoe khoang về Cha Mẹ cũng là lẽ tự nhiên. Tôi sẽ rao truyền nhiều hơn về Đức Chúa Trời Êlôhim với tư cách là con cái của Ngài cho đến ngày tất cả các anh chị em trên trời đang lưu lạc ở khắp thế gian được trở về Siôn và lắng nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời.