Được mặc lấy Thánh Linh của Lễ Lều Tạm
Lee Jeong Hyeon từ Incheon, Hàn Quốc

Vài năm trước, tôi đã mời giám đốc của một nhà xuất bản mà vợ tôi quen thông qua công việc đến xem Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ”. Giám đốc cho biết mình đã biết về Hội Thánh của Đức Chúa Trời rồi. Ông đã vô cùng xúc động về buổi triển lãm rồi tìm hiểu Kinh Thánh.
Hóa ra ông đang thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hồi còn trẻ, trong lần chống lại tên cướp đột nhập vào nhà, ông đã bị thương nặng đến đỗi suýt chết ngay lúc đó. Từ đó trở đi, ông bắt đầu quan tâm đến Đức Chúa Trời, đến sự sống sau cái chết và đi rất nhiều hội thánh. Tuy nhiên ông không chắc chắn với bất cứ hội thánh nào. Lúc đó, ông bày tỏ rằng dường như Hội Thánh của Đức Chúa Trời có lẽ thật và đã tiếp tục học Kinh Thánh. Giám đốc đã dần tự tin hơn, nhưng khi bị gia đình phản đối một cách bất ngờ, ông lại do dự và không dám đến với Đức Chúa Trời. Thời gian đó, tôi và vợ có chuyến truyền giáo nước ngoài và mất liên lạc với ông trong một thời gian dài.
Mùa thu năm ngoái, chúng tôi đã về Hàn Quốc và gặp lại giám đốc ấy. Chúng tôi hỏi thăm công việc và gợi ý ông học Kinh Thánh lần nữa. Trong lúc chúng tôi hẹn gặp và chờ đợi, các lễ trọng thể mùa thu đã gần đến. Chúng tôi đã cầu nguyện khẩn thiết hơn bao giờ hết. Rồi chúng tôi nghe lời Mẹ phán rằng “Giờ các vị đều đã nhận lãnh Đức Thánh Linh nên hãy thử truyền đạo. Bây giờ truyền đạo sẽ khác trước.” Nghe được lời phán này, chúng tôi đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho phép giám đốc nhận lãnh sự cứu rỗi.
Vào ngày hẹn, giám đốc đã đến Siôn và nghiên cứu Kinh Thánh một cách cẩn thận. Học xong, chúng tôi đã khuyên ông hãy nhận lãnh phước lành của sự cứu rỗi. Giám đốc đáp rằng ông đã sẵn sàng tiếp nhận rồi. Khi nghe lời này, chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm, mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Đó là khoảnh khắc mà mong ước của chúng tôi đã trở thành sự thật. Thật không thể tin được.
Từ hôm đó, giám đốc vốn là người thụ động, giờ đã trở thành một con người mới hoàn toàn. Anh em chia sẻ rằng mỗi khi đọc sách mà chúng tôi tặng anh em trước khi ra nước ngoài, anh em đã tò mò về nhiều điều. Anh em hỏi rằng anh em có thể đến vào lúc nào, có thể dẫn người quen đến không và cả cách giữ thờ phượng nữa. Nhìn thấy anh em như vậy, cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn còn ngạc nhiên trước những điều đã xảy ra.
Chúng tôi được gợi nhớ đến Cha Mẹ, là Đấng vẫn dẫn dắt linh hồn này sau khoảng thời gian dài chờ đợi. Đức Chúa Trời đã chạm tên của con cái Ngài trong lòng bàn tay Ngài và sẽ chẳng quên họ (Êsai 49:15-16). Anh em đã từng do dự về việc nhận phước lành sự cứu rỗi vài năm trước, giờ lại có thể dễ dàng đến Siôn và sinh lại mới thành con cái của Đức Chúa Trời. Hết thảy đều nhờ vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng không quên linh hồn anh em và cầu nguyện cho anh em. Công việc này cũng được tiến hành bởi ân huệ của Cha, Đấng đã đổ xuống trên chúng ta Thánh Linh mưa cuối mùa. Giờ đây tôi đã nhận ra tình yêu thương tha thiết, mong muốn cả loài người được cứu rỗi chứa đựng trong lời của Mẹ rằng “Lần này sẽ khác.” Trong khi luôn nhớ đến tình yêu thương của Mẹ, tôi sẽ không dập tắt ngọn lửa của Thánh Linh và sẽ bằng hết lòng hết linh hồn mà cứu rỗi thêm dù chỉ một linh hồn.