WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tìm được người nhà trên trời tại nơi làm việc

Duane Edward từ New Windsor, NY, Mỹ

5,367 lượt xem

Không lâu sau khi chuyển đến New Windsor, tôi đã bắt đầu công việc mới tại một công ty lớn. Sự kỳ vọng rằng có thể tích lũy kinh nghiệm và thăng tiến trong tập đoàn lớn đã thu hút tấm lòng tôi. Tôi bồi hồi khi nghĩ đến mức lương có thể kiếm được, vị trí xã hội có thể đạt được, rồi cả sự kỳ vọng, tôn trọng của mọi người nữa. Toàn bộ những suy nghĩ thế tục thể này đã choán lấy tâm trí tôi từ khi bắt đầu công việc ở đây.

Với tư cách là người giúp việc Tin Lành, dù biết rằng mình nên rao truyền giọng tiếng của Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào, nhưng thực ra, đó đã không phải là việc ưu tiên hàng đầu trong tâm trí tôi khi suy nghĩ về công việc mới. Vào thời điểm đó, tôi đã kiệt sức vì kết quả Tin Lành của mình không được tốt. Dù từng rao truyền cho rất nhiều người, nhưng tôi đã không kết được trái nào trong suốt nhiều năm, ngay cả khi tôi đã cố gắng thay đổi cách nói và cả chủ đề rao truyền, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Chỉ sau khi nghe lời của Mẹ rằng hãy rao truyền tin tức của sự cứu rỗi ở vị trí của mỗi người, tôi mới nhớ ra giá trị và phước lành của sứ mệnh được ban cho thông qua công việc mà tôi vốn đã quên mất. Tôi cũng nhận ra rằng tôi được nhận công việc mới này là vì ở đây có những người nhà trong gia đình trên trời mà tôi cần phải tìm kiếm. Trong khi suy ngẫm về lời của Mẹ, tôi quyết tâm sẽ rao truyền Tin Lành một lần nữa bằng sự nhiệt tình.

Ban đầu, tôi lưỡng lự vì không biết phải làm gì trước, nên trước tiên tôi đã cầu nguyện hầu cho mọi thứ sẽ diễn ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đúng lúc đó, một chị em Siôn đã đến công ty tôi với tư cách là khách hàng. Đây không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được. Bởi tôi đã có thể liên kết với chị em và dẫn dắt đồng nghiệp tới Siôn.

Người quản lý của chị em là chị Monique. Sau khi kết thúc công việc, chị em giới thiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời cho chị Monique và nói rằng muốn mời chị đến Siôn. Nhân cơ hội này, chị Monique đã dò xem lời Kinh Thánh và nhận lãnh phước lành sự sống mới, rồi không lâu sau đã trưởng thành thành người giúp việc Tin Lành vững chắc, hiểu biết giá trị của lẽ thật và vui vẻ suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời.

Vài tháng sau, nhân viên mới tên là Bryce đã gia nhập công ty. Tôi ngay lập tức muốn rao truyền tin tức về sự sống cho nhân viên làm việc một cách thành thật ấy. Tuy nhiên, vì đã được thăng chức lên vị trí quản lý nên tôi lo lắng, không biết liệu Bryce có cảm thấy gánh nặng hay không. Nhưng một lần nữa, tôi nhớ đến lời của Mẹ và cất tiếng.

“Cậu có muốn đến Hội Thánh của chúng tôi không?”

Quả thật mọi sự đều được khi làm bằng cả tấm lòng. Thật đáng ngạc nhiên là chỉ với một vài lời mà Bryce đã mở lòng, đến Hội Thánh và tiếp nhận lẽ thật rồi. Anh em Bryce đang vâng giữ hết thảy luật lệ của Đức Chúa Trời, và như thể đang tha thiết chờ đợi phước lành của Đức Chúa Trời, anh em siêng năng chia sẻ lời cho người quen và dẫn dắt họ trở vào vòng tay của Đức Chúa Trời. Ngay cả bây giờ, hai anh chị em ấy vẫn luôn đi trên con đường Tin Lành với tấm lòng cảm tạ, và rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho bạn bè và gia đình.

Lời của Đức Chúa Trời Mẹ quả thực là đường đi và lẽ thật. Khi nhìn các thành viên trong gia đình trên trời được dẫn dắt trở về từ nơi làm việc, tôi nhận ra rằng hết thảy sự cứu rỗi đều phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Đối với tôi, công việc mới là cơ hội để tôi học cách vâng theo lời phán của Đức Chúa Trời. Tôi quyết chí sẽ trung thành tiến hành mọi công việc và nhiệm vụ được giao phó và hết lòng làm theo lời Cha Mẹ.