Công việc Tin Lành được hoàn thành ở Amazon

Lee Sun Yong từ Chiclayo, Peru

589 Xem

Vào năm 2020, lệnh phong tỏa để phòng tránh đại dịch COVID-19 đã được ban hành ở Peru, do đó, chúng tôi bị hạn chế trong các hoạt động Tin Lành cũng như sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, Tin Lành không vì vậy mà dừng lại, mà thậm chí còn đạt đến tận vùng Amazon ở Peru.

Người đóng vai trò quan trọng trong công việc này chính là anh em German. Rừng Amazon đóng vai trò như lá phổi của trái đất, nằm trên khu vực rộng lớn kéo dài từ Brazil, Peru đến Bolivia. Anh em là giáo viên ở Cayamas, đã đến thăm con gái mình đang sống ở Piura và trên đường về nhà, anh phải ở lại nhà anh họ tại Chiclayo, Lambayeque do bị hạn chế đi lại bởi COVID-19. Thật cảm tạ thay, anh em đã được nghe lẽ thật thông qua anh họ là người nhà Siôn chúng ta, và nhiệt thành đón nhận lẽ thật. Anh em háo hức tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời tựa như miếng bọt biển hút lấy nước, và thậm chí trong một tiếng trên đường đi bộ đến Siôn cùng với gia đình anh họ, anh em vẫn muốn tranh thủ tìm hiểu lẽ thật. Khi tình trạng phong tỏa kéo dài, anh em đã ở lại Chiclayo và học Kinh Thánh trong khoảng hai tháng, rồi nhanh chóng trở thành người giúp việc Tin Lành. Giữa tháng 7, anh em trở về quê nhà với quyết tâm mạnh mẽ để giữ vững đức tin.

Anh em đã siêng năng rao truyền lẽ thật ngay khi về đến quê hương. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, chỉ trong một tuần, anh em đã gọi cho chúng tôi, nói rằng những người ở nơi anh em sống và cả những người ở các thị trấn khác đều muốn được chịu phép Báptêm. Ngay lập tức, chúng tôi lên lịch gặp anh em vào đầu tháng 8 tại Santa Maria, nơi mà hầu hết mọi người đều muốn tiếp nhận lẽ thật. Có một điều khiến chúng tôi lo lắng là không có phương tiện để đi đến đó vì lệnh phong tỏa, thậm chí xe buýt cũng không được phép đi đến vùng Amazon. Vì vậy, trước hết, chúng tôi cầu nguyện lên Cha Mẹ, và quyết định chờ xem tình hình sẽ ra sao.

Thật vậy, Đức Chúa Trời đã mở ra mọi con đường. Một trong những người nhà của chúng tôi đã tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Đúng lúc ấy, anh em German gọi lại cho chúng tôi và nói rằng có một ngôi nhà ở Nieva, gần Santa Maria hơn, nên anh em sẽ đợi chúng tôi ở đó. Phải mất 12 giờ đi ô tô mới đến được Nieva. Chúng tôi chuẩn bị hành lý và khởi hành từ Chiclayo lúc 8 giờ sáng.

Khi chúng tôi đến gần Amazon hơn, trời bắt đầu mưa. Tôi bắt đầu lo lắng. Tất cả hành lý ở phía sau xe đều ướt sũng nước mưa. Dù đã lái xe xuyên rừng hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng đến 9 giờ tối chúng tôi vẫn chưa ra khỏi khu rừng. Vì nghĩ rằng có thể đã đi nhầm đường, chúng tôi hỏi những người đi ngang qua nhưng họ chỉ nói với chúng tôi hãy cứ đi tiếp con đường mà chúng tôi đang đi. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi tưởng rằng chúng tôi phải nghỉ lại, nhưng người nhà lái xe đã động viên chúng tôi rằng chúng tôi phải đến điểm hẹn vào sáng hôm sau.

May mắn thay, trời tạnh mưa và chúng tôi lái xe thêm một giờ nữa để đến Nieva. Nhưng đã không có thời gian để nghỉ ngơi, chúng tôi lại đối mặt với vấn đề mới phát sinh. Chúng tôi không thể liên lạc với anh em German bằng điện thoại do có sự cố mạng di động ở Nieva. Sau nhiều lần cố gắng gọi lại, chúng tôi đã liên lạc được với anh em ấy vào 6 giờ sáng ngày hôm sau. Hơn hai mươi linh hồn mong chờ sự cứu rỗi đang chờ đợi chúng tôi.

Sau khi làm phép Báptêm, chúng tôi ngay lập tức học Kinh Thánh. Vì các người nhà phải giữ đức tin một mình khi chúng tôi rời đi, nên chúng tôi đã cố gắng giải thích từng một lời. Do chỉ có một chiếc đèn năng lượng mặt trời nên các người nhà đã học Kinh Thánh dưới ánh nến cho đến tận khuya.

Hôm sau, vào ngày Sabát, hai linh hồn nữa đã nhận được sự sống mới trước lễ thờ phượng buổi sáng. Sau giờ thờ phượng, con gái của anh em German tham gia học Kinh Thánh và cũng trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng tôi vô cùng xúc động vì đức tin của các người nhà đối với Đức Chúa Trời Cha Mẹ ngày càng lớn lên khi chúng tôi học Kinh Thánh. Vào buổi tối, anh em German dẫn dắt buổi thờ phượng. Anh em cũng là thánh đồ mới tiếp nhận lẽ thật được vài tháng trước, nhưng từ giờ trở đi, anh em phải chăm sóc các người nhà ở đây và dẫn dắt các lễ thờ phượng. Sau khi thờ phượng một cách tin kính, anh em chia sẻ cảm nhận của mình đối với sự hy sinh của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, anh em đã trở thành người giúp việc Tin Lành thật tuyệt vời rồi.

Anh em nói rằng trước khi được nghe lẽ thật, anh em đã đến nhiều hội thánh để tìm kiếm, và khoảnh khắc khi được biết về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm và Đức Chúa Trời Mẹ, anh em đã cảm nhận được đây chính là Hội Thánh chân thật. Trong khi nghe câu chuyện của anh em, tôi đã nghĩ đến các thành viên gia đình trên trời, những người đang tìm kiếm lẽ thật khắp thế gian. Một lần nữa tôi nhận ra rằng công việc Tin Lành được tiến hành theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngay cả trong tình huống có vẻ khó để truyền đạo, Đức Chúa Trời vẫn đang hoàn thành mưu luận của Ngài để cứu rỗi tất cả nhân loại. Ngài đã chứng minh điều đó bằng cách dẫn dắt anh em German đến Amazon và cho phép anh em rao truyền lời ở đó.

Không nản lòng trước khó khăn, tôi sẽ hiến thân vì Tin Lành trong khi nghĩ đến các anh chị em gia đình trên trời đang chờ mong lẽ thật. Tôi muốn nỗ lực vì Tin Lành mỗi ngày dù bằng bất kỳ hình thức nào.

Tôi xin kết thúc hương khí bởi việc chia sẻ bức thư từ anh em German, người đã mang đến cho tôi và các người nhà ở đây nhận thức sâu sắc.

Tấm lòng tôi thực sự tràn đầy cảm tạ. Trước khi gặp Cha Mẹ, tôi đã đến nhiều hội thánh và tôn giáo với mong muốn được cứu rỗi. Dù đã tham gia vào tất cả các loại tôn giáo suốt một thời gian dài, không một tôn giáo nào có thể mang đến cho tôi bất cứ niềm tin nào về sự cứu rỗi, vì vậy tôi đã tìm kiếm lẽ thật một lần nữa. Thời điểm đó, tôi phải đến một nơi khác trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tôi tin rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời để dẫn dắt tôi.

Khi lần đầu tiên được nghe về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, tôi cảm thấy như thể một tia sáng đã chiếu vào linh hồn tôi. Tôi thầm nghĩ “Có lẽ thật ở đây.” và mỗi khi học Kinh Thánh, tôi có thể nhận thấy mắt linh hồn của tôi được mở rộng mỗi khi học lời của Đức Chúa Trời.

Tôi tự tin rằng tôi đã tìm thấy con đường dẫn đến lẽ thật mà tôi đang tìm kiếm và tôi đang ở trong con đường đó. Cha và Mẹ, Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh, đã mở ra con đường này bằng cách khôi phục Lễ Vượt Qua, và đó là con đường công bình mà chỉ những ai được nhận ấn của Đức Chúa Trời thông qua Lễ Vượt Qua mới có thể đến.

Tôi còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng tôi biết rằng Cha Mẹ ban cho chúng ta sự sống và Ngài là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ nghiệp trên trời. Giờ đây tôi ước muốn rao truyền tin tức vui mừng này cho nhiều người khác để họ cũng có thể được cứu rỗi. Phước lành mà tôi đã nhận ở Nieva chính là khởi đầu của hành trình đó.

Tôi xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cho phép tôi được truyền đạo tại quê nhà. Như lời Đức Chúa Trời đã phán “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta.” (Giăng 14:15), tôi sẽ tiếp tục gìn giữ các mạng lệnh của Ngài cùng với các anh chị em của tôi. Việc truyền đạo ở quê hương tôi là một phép màu, và tôi tin rằng phép màu lớn hơn để thành lập Siôn ở đây cũng sẽ sớm xảy ra. Tôi sẽ không dừng lại ở đây mà sẽ tiếp tục rao truyền Tin Lành. Vì Kinh Thánh nói rằng Tin Lành của Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền đến tận cùng trái đất, nên phải truyền đạo ngay cả cho những người bản xứ và các bộ lạc khác ở Amazon.

Lạy thưa Đức Chúa Trời Mẹ, xin Mẹ cho phép họ cũng tìm thấy con đường chắc chắn dẫn đến lẽ thật. Con tin rằng Mẹ đang ở cùng với chúng con trên trái đất này, lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con và ban phước cho chúng con.