Chiếu sự sáng lẽ thật tại Lyon

Lee Sang Y từ Seongnam, Hàn Quốc

12,194 lượt xem
Đọc nội dung 15:52

Lyon, thành phố nằm ở vùng đông nam nước Pháp, là đô thị cổ kính với lịch sử gần 2000 năm. Với dân số khoảng hơn 500.000 người, đây là thành phố tiêu biểu của nước Pháp trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, ẩm thực, văn hóa, kiến trúc, v.v…

Hiện tại ở Lyon, một số người nhà chúng ta, đã tiếp nhận lẽ thật từ các địa phương khác, đang nhóm hiệp và dâng thờ phượng. Từ năm 2022, Hội Thánh Paris mỗi năm đều tổ chức đoàn truyền giáo ngắn hạn để gõ cửa Tin Lành tại Lyon. Khẩu hiệu của đoàn truyền giáo ngắn hạn đầu tiên là “Dù sư tử gầm rống, nhưng khi chúng ta cất tiếng thì chiên sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời Êlôhim”. Dựa trên cách phát âm tiếng Pháp, Lyon đồng âm với “sư tử” (lion), nên khẩu hiệu ấy chứa đựng quyết tâm giải cứu bầy chiên của Đức Chúa Trời khỏi ma quỷ đang rình mò như sư tử rống về phần linh hồn. Vào năm kế tiếp, đoàn truyền giáo lại củng cố quyết tâm với khẩu hiệu “Hãy tiến bước mạnh mẽ như Đavít đã cứu chiên khỏi nanh vuốt sư tử! Chẳng có gì phải sợ hãi”.

Năm nay, lời mà gần đây Mẹ trên trời nhắn nhủ với các người nhà chúng ta ở châu Âu rằng “Hãy kết trái lớn”, đã trở thành động lực truyền giáo. Chúng tôi tha thiết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho tìm được các người nhà trên trời sẽ trở thành người giúp việc Tin Lành tại Lyon, rồi một lần nữa nhờ cậy hoàn toàn vào Ngài mà xuất phát hướng đến Lyon.

Trên đường đi, đường ray gặp sự cố khiến chuyến tàu từ Paris đến Lyon bị trễ hơn hai tiếng. Dù đoàn tàu dừng lại, nhưng bộ hành Tin Lành thì không. Tuy đến Lyon muộn hơn dự kiến, nhưng chúng tôi đã gặp được nhiều người dân Paris quan tâm đến lẽ thật ngay trên tàu, và họ đã hẹn sau này sẽ tìm hiểu thêm về lời.

Ngày thứ hai, chúng tôi chính thức bắt đầu truyền giáo tại Lyon. Bầu không khí ở Lyon khác hẳn các thành phố khác của Pháp. Người Paris thường cởi mở và sẵn lòng lắng nghe lời, nhưng ở Lyon, nhiều người kiên định với đức tin của mình và thẳng thừng từ chối khi được mời nghe lời Kinh Thánh. Chính vì vậy, chúng tôi cảm thấy mỗi một linh hồn chịu lắng nghe lời thật là quý giá, và tấm lòng chúng tôi càng khẩn thiết muốn chia sẻ thêm dù chỉ một điều về lẽ thật cho họ. Nói chuyện với những người phủ nhận lẽ thật đôi khi khiến chúng tôi mệt mỏi, nhưng mỗi lúc như vậy, chúng tôi lại tự nhắc nhở rằng truyền đạo là công cuộc tìm kiếm bửu vật phần linh hồn. Vì không biết người nhà trên trời giống như bửu vật ở đâu, nên chúng tôi hết lòng hết sức rao truyền lời mọi lúc mọi nơi.

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi món quà là trái đầu mùa. Một người phụ nữ trẻ thấy người nhà chúng ta đang bắt chuyện với mọi người, nên tưởng rằng chúng tôi cần sự giúp đỡ. Vì vậy, cô đã chủ động tiến đến. Người phụ nữ có tấm lòng thiện lành ấy đã tìm hiểu lời vào ngày hôm sau và tiếp nhận lẽ thật, được sanh lại thành con cái Đức Chúa Trời, và cùng dâng lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba.

Một ngày nọ, trong lúc chờ tàu điện ngầm về chỗ nghỉ, chúng tôi đã chia sẻ lời với một người ngồi bên cạnh, và vị ấy đã bày tỏ sự quan tâm về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Hôm sau, chúng tôi gặp lại vị ấy trong thành phố, cùng tìm hiểu lời Kinh Thánh kỹ hơn rồi cùng nhau đi đến nơi thờ phượng. Thông thường chỉ mất khoảng 40 phút, nhưng do đình công, công trình thi công và các trận đấu vòng loại Olympic khiến giao thông bị tắc nghẽn, nên mất đến gần 2 tiếng rưỡi. Suốt quãng đường đó, vị ấy không hề tỏ vẻ mệt mỏi mà còn nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi. Ở nơi thờ phượng, sau khi xem video giới thiệu Hội Thánh và tìm hiểu lời về Đấng Cứu Chúa thời đại Đức Thánh Linh, vị ấy đã vui mừng nhận lãnh phước lành sự sống mới.

Anh em mỗi ngày đều đến nơi thờ phượng và học Kinh Thánh và giữ ngày Sabát trọn vẹn. Anh em còn nói rằng “Cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong năm nay chính là cuộc gặp gỡ với gia đình Nước Thiên Đàng”, câu nói đó đã khiến chúng tôi rất cảm động. Chẳng mấy chốc, anh em đã chia sẻ lẽ thật cho em gái đang sống ở thành phố khác. Ngày đoàn truyền giáo ngắn hạn trở về Paris, anh em còn ra tận ga tàu để tiễn chúng tôi. Nhìn anh em, chúng tôi hiểu ra rằng đây chính là con trai, con gái mà Mẹ đang tha thiết tìm kiếm, chính là trái lớn mà Mẹ đã phán. Chúng tôi tha thiết mong các người nhà Nước Thiên Đàng đã được tìm thấy tại Lyon sẽ trở thành người giúp việc lớn của Tin Lành, và Hội Thánh chi nhánh – trung tâm của công cuộc truyền bá Tin Lành – sẽ sớm được xây dựng tại Lyon.

Lớp màn tối tăm đã được cởi bỏ, và vinh quang của Đức Chúa Trời đã chiếu rọi kể cả ở Lyon, nơi vốn tăm tối phần linh hồn. Chúng tôi cũng tin chắc rằng con cái của Đức Chúa Trời nhất định sẽ trở về trong vòng tay Ngài, cho dù ma quỷ thù địch có đi rình mò như sư tử rống chăng nữa. Chúng tôi sẽ mau chóng tìm kiếm người nhà Nước Thiên Đàng trên khắp nước Pháp và toàn châu Âu, để kéo tiến ngày trở về Nước Thiên Đàng đến gần hơn.

Chiếu sự sáng lẽ thật tại Lyon

15:52
0:00 15:52

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.