Thấu hiểu sự vất vả và hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Ireland

Choi Nan Yeong từ Cheongju, Hàn Quốc

392 Xem

Tôi xin chia sẻ sự nhận thức của tôi trong khi đi trên con đường Tin Lành trong vòng 8 tháng ở Dublin, Ireland.

Trong số các quốc gia châu Âu, Ireland – nước nằm ở Đông Bắc của Bắc Đại Tây dương, chịu nhiều ảnh hưởng bởi Thiên Chúa giáo. Lễ hội của Thiên Chúa giáo là ngày lễ lớn của nước này, và ở bất cứ nơi nào tại Ireland có thể nghe tiếng chuông lúc chính ngọ và 6 giờ chiều cho biết giờ cầu nguyện. Tôn giáo chiếm vị trí đặc biệt không chỉ ở lĩnh vực chính trị, văn hóa, mà còn trong cuộc sống của mỗi người. Có vẻ những người Ireland có mối quan hệ không thể tách rời với Đức Chúa Trời.

Nhưng khi rao truyền lời thì tình huống lại khác với dự kiến. Hầu như mọi người không tìm kiếm Đức Chúa Trời, còn người đi theo hội thánh thì lại nêu ra tri thức của mình hơn là lời Kinh Thánh. Đối với những người Ireland, Kinh Thánh chẳng qua chỉ là một trong vô số quyển sách trên thế gian. Hơn nữa, Kinh Thánh là sách được đặt ở nơi thấp nhất mà mọi người không thèm để mắt tới.

Nhưng trong đó có những linh hồn tìm kiếm Đức Chúa Trời và khát khao nghe lời Đức Chúa Trời. Anh em Wojciech là người không đi hội thánh nữa sau khi biết được rằng các nhà thờ hội thánh giữ luật pháp mà loài người làm ra chứ không theo y như Kinh Thánh. Cho dù không đi hội thánh nhưng anh em có tấm lòng tin vào Đức Chúa Trời. Khi nghe lời về Đức Chúa Trời Mẹ và Lễ Vượt Qua thì anh em ngạc nhiên. Vào buổi tối hôm đó, anh em đến Siôn và dự phần vào lời hứa của sự cứu rỗi. Khác với những người mà tôi đã gặp cho đến giờ, anh em rất thích học lời Kinh Thánh, nên tôi nghĩ rằng quả thật con cái của Đức Chúa Trời khác với họ.

Anh em Prateek đến từ Ấn Độ, lớn lên trong văn hóa Hinđu nên chưa bao giờ đọc Kinh Thánh nhưng lại quan tâm đến lời. Anh em nói rằng muốn nhận phước lành của sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời Mẹ ban cho, và tiếp nhận lẽ thật. Anh em có đầy dẫy sự trông mong rằng sẽ tích lũy nhiều phước lành trong Đức Chúa Trời Mẹ và nhất định đi vào Nước Thiên Đàng.

Câu chuyện của anh em Patrick cũng không thể bị thiếu. Anh em đã trải qua kinh nghiệm kinh khủng. Hồi nhỏ vì anh em là người thuận tay trái, người ta cho rằng anh em bị Satan ám nên đã đâm vào tay trái của anh em bằng hung khí sắc. Tấm lòng anh em bị tổn thương còn nặng hơn tay trái bị đâm, sau đó anh em cắt đức liên lạc với hội thánh.

Khi rao truyền Tin Lành thì chúng tôi biết được rằng có rất nhiều linh hồn bị tổn thương và xa cách Đức Chúa Trời, giống như anh em Patrick. Truyền đạo là công việc có ý nghĩa, bôi thuốc tốt nhất cho linh hồn bị thương và giúp hồi phục.

Tôi có được sự nhận thức quý trọng rằng để làm việc ấy thì phải có đức tin đẹp lòng Đức Chúa Trời. Anh em Edward – người dẫn dắt anh em Patrick, cho dù hơn 80 tuổi nhưng là thanh niên giọt sương rạng đông phần linh hồn có nhiệt tình không thua kém thanh niên. Anh em chăm chỉ trong công việc của Siôn: truyền đạo, phụng sự lái xe, phụng sự đồ ăn v.v… Cách đây không lâu, anh em đã phải được điều trị ở bệnh viện vì sức khỏe không tốt, nhưng anh em vẫn tham gia vào Tin Lành cho đến một tuần trước khi bắt đầu điều trị nên mọi người đều cảm thán. Hình như Đức Chúa Trời cảm động sớm hơn chúng tôi vì Ngài đã ban trái là anh em Patrick.

Thấy các người nhà mới được dẫn vào trong nhiệt tình và tình yêu thương của các người nhà Siôn Dublin, Ireland thì tôi nghĩ rằng quá trình một linh hồn trở về lòng Đức Chúa Trời giống như quá trình em bé sanh ra và lớn lên. Em bé mới sanh ra không thể nhìn mắt đối mắt dù là với người ở gần. Khi thời gian trôi qua thì mắt đúng tâm điểm và bắt đầu có thể nhận ra cha mẹ. Linh hồn chúng ta cũng vậy, ban đầu không thể nhận ra trọn vẹn Đức Chúa Trời Cha Mẹ, nhưng đức tin trở nên đúng tâm điểm vào Kinh Thánh bằng cách học lời, và sau đó có thể dần dần nhận biết được Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Cha mẹ không hài lòng chỉ bởi sự con cái nhận ra mình. Họ không ngừng quan tâm và ban tình yêu thương cho đến khi con cái lớn lên nhanh chóng. Trong khi làm sạch mọi chỗ Siôn Dublin, dò xem lời để chào đón các người nhà mới, và xem xét kỹ lưỡng tấm lòng của các người nhà thì tôi nhận biết được rằng trong sự việc nhỏ mọn đều có chứa đựng đôi tay và tấm lòng thành của ai đó.

Hình ảnh của tôi trong tín ngưỡng cho đến giờ giống như con trẻ bé mọn chỉ biết đòi những gì tôi mong muốn. Đến Ireland, tôi mới có thể thấu hiểu sự vất vả và hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng chăm sóc tỉ mỉ các con cái, nên bây giờ tôi mới có cảm giác đủ tư cách của thanh niên như giọt sương rạng đông hiến thân vì Tin Lành.

Cảm tạ Cha Mẹ cho con nhận biết rằng chúng con phải quan tâm và nỗ lực nhiều biết bao để cứu một linh hồn, và cho con nhận biết rằng con đã nhận tình yêu thương nhiều biết bao cả phần xác thịt lẫn phần linh hồn khi lớn lên. Ngày hôm nay cũng vậy, Mẹ không nghỉ ngơi vì sự cứu rỗi của các con cái. Con sẽ ghi khắc tình yêu của Mẹ trong lòng, chăm sóc các người nhà bằng tấm lòng của Mẹ, và trở nên con cái trưởng thành giúp đỡ Mẹ.