23/9/2020

Chia sẻ tình yêu thương với hàng xóm, hướng tới Tết Trung Thu

Trao tặng gói thực phẩm cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội thông qua chính quyền địa phương với hy vọng không ai phải trải qua kỳ nghỉ trong cô đơn

Hàn Quốc

3,439 lượt xem

Đây là thời điểm mà câu ngạn ngữ cũ “Không hơn không kém, chỉ như Trung Thu.” không còn phù hợp với chúng ta nữa. Do đại dịch Covid-19 kéo dài, việc gặp gỡ ngay cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên khó khăn, và tình hình kinh tế khó khăn đã làm bầu không khí của xã hội trầm xuống. Hơn hết, nhiều nạn nhân của thiên tai vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau do mưa bão đổ bộ vào Hàn Quốc trong mùa hè.

Với hy vọng không hàng xóm nào phải trải qua kỳ nghỉ này trong cô đơn, đặc biệt là trong mùa thu có phần se lạnh của năm nay, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã lên đường chia sẻ tình yêu thương với những người hàng xóm đang mong chờ đến ngày lễ Trung Thu. Vào ngày 23 tháng 9, Hội Thánh của Đức Chúa Trời bắt đầu trao tặng gói thực phẩm cho các thành phố, phường, hội đồng quận, văn phòng phúc lợi và trung tâm dịch vụ cộng đồng. Các thùng hàng thực phẩm đã được trao cho các nạn nhân thiên tai và các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, bao gồm những người già neo đơn, các gia đình đơn thân và các trẻ em / trẻ vị thành niên mồ côi.

Các quan chức chính quyền địa phương đã bày tỏ lòng biết ơn: “Còn nhiều người không được hưởng các dịch vụ phúc lợi, nhưng hàng năm Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã chung tay giúp đỡ họ, đó là sự giúp đỡ rất lớn.” Các quan chức phúc lợi ở thành phố Ulsan, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, rất tiếc vì ngày càng có ít người tình nguyện giúp đỡ trong những thời điểm khó khăn này, và họ đã yêu cầu được quan tâm và hỗ trợ thường xuyên.