“Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người”

Mathiơ 4:18-20

2,010 lượt xem

Khi Đức Chúa Jêsus đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em người đánh cá là Phierơ với em là Anhrê đang thả lưới ở đằng xa, thì liền phán lời rằng:

“Các ngươi hãy theo Ta. Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.”

Phierơ và Anhrê liền bỏ lưới mà theo Đức Chúa Jêsus. Kể từ hôm đó, cuộc sống mới được trải bày ra đối với hai anh em từng là người đánh cá bình phàm ở Galilê.

Ngay sau khi đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Jêsus, Phierơ đã sống cuộc sống có giá trị nhất, truyền bá về Đấng Cứu Chúa mà cả thời đại đang mong đợi. Nhận biết cơ hội phước lành trong phút chốc và ngay lập tức hành động với quyết tâm chính là bí quyết hầu cho về sau, sứ đồ được nắm lấy phước lành tối cao là chìa khóa Nước Thiên Đàng. Cuộc đời của Phierơ đã đổi khác ra sao, nếu giả sử người đã do dự hoặc từ bỏ việc vâng phục sự kêu gọi bởi lý do này hay lý do kia?

Bây giờ, thế giới đang khẩn thiết mong mỏi Đấng Cứu Chúa, là Thánh Linh và Vợ Mới đang phán với chúng ta rằng hãy truyền nước sự sống cho muôn dân khắp thế gian. Cơ hội quý báu hơn ngàn vàng từng ban cho Phierơ, đang được đặt ngay trước mắt chúng ta. Đừng chần chừ! Vì chìa khóa Nước Thiên Đàng chói sáng đang chờ đợi chúng ta.