Tìm kiếm anh chị em mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự sống đời đời

Genevieve M. Joanquin từ Iloilo, Philippines

5,613 lượt xem

Ánh mắt tôi đã bắt gặp ánh mắt của một phụ nữ khi đang trên đường đi cùng với một chị em để làm một số việc. Chúng tôi đã dừng bước vì câu hỏi bất ngờ của cô ấy.

“Có phải các bạn đang truyền đạo không?” Cô ấy dường như đang chờ đợi lẽ thật. Chúng tôi đã ngưng hết mọi việc và bắt đầu nói chuyện với cô ấy. Khi chúng tôi nói rằng “Chúng tôi là những người thuộc Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và rao truyền lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ.” thì cô ấy có vẻ rất tò mò.

Ngay cả chồng của cô ấy đang sửa chữa lại nhà của họ, cũng tỏ vẻ thích thú, nên chúng tôi bắt đầu cho họ biết về Kinh Thánh ngay tại chỗ. Cả hai đều rất hài lòng khi hiểu về sự mầu nhiệm trong Kinh Thánh sau khi nghe về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, tầm quan trọng của Lễ Vượt Qua, và phước lành của ngày Sabát v.v… Họ nói rằng đã đến hội thánh trong suốt thời gian dài nhưng chưa bao giờ linh hồn họ được giải khát.

Ngay lập tức, họ đã quyết định ra khỏi hội thánh họ đã theo cho đến giờ, và đi đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng ta. Họ rất vui mừng khi được biết về Đấng Cứu Chúa đã đến để cứu họ, và đã tiếp nhận tên mới. Họ đã nói một cách phấn khởi rằng “Giờ đây, chúng tôi đã được xác tín rằng mình có thể đi vào Nước Thiên Đàng vì đã gặp được Đức Chúa Trời Cha Mẹ.”

Đặc biêt là đức tin của chị em Rhodilly trong lẽ thật rất tuyệt vời. Khi mục sư ở hội thánh trước kia của chị em đến thăm và hỏi chị em vì sao không đến hội thánh đó nữa, chị em đã trả lời một cách cương quyết rằng “Tôi không muốn thờ thần mặt trời nữa.”, và ngay cả những lời nói gay gắt cũng không thể làm chị em bị lung lay.

“Dù có nói gì với tôi cũng là vô dụng thôi. Tôi đã nhận biết Đấng Christ. Tôi tin lẽ thật và hết thảy mọi điều ghi chép trong Kinh Thánh và tôi sẽ đi theo lời tiên tri Kinh Thánh.”

Chị em ấy kể cho tôi nghe những gì mình đã nói trong cuộc tranh luận ngày hôm đó. Giọng nói của chị em đầy sự quyết đoán. Điều ấy thật đáng ngạc nhiên.

Từ khi nhận biết lẽ thật, chị em đã không ngừng truyền đạo. Kết quả là chỉ trong vòng một tháng, không chỉ gia đình của chị em mà ngay cả gia đình của những người quen cũng được dẫn dắt đến Siôn. Khi chị em đối mặt với những thử thách lớn, chị em không hề phàn nàn mà luôn dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho quá trình để được rèn luyện và cũng khuyến khích chồng mình nữa. Họ đang tích lũy nhiều phước lành ở Siôn và trưởng thành trong đức tin. Tôi không hề nghi ngờ việc họ sẽ trở thành những người giúp việc Tin Lành tuyệt vời.

Trông thấy họ, tôi lại nhận ra rằng Đức Chúa Trời thật sự làm trọn vẹn mọi điều trong Kinh Thánh và mang đến kỳ tích Tin Lành. Chỉ là chúng ta không nhận biết, chứ ở trên thế gian này có rất nhiều linh hồn mà Đức Chúa Trời quyết định ban cho sự sống đời đời (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:47-48). Vì thế, chúng ta sẽ “đi và dạy dỗ cho muôn dân” (Mathiơ 28:19-20) và rao truyền cho bất cứ người nào chúng ta gặp. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp gỡ các người nhà Nước Thiên Đàng giống như chị em Rhodilly và chồng của chị em ấy. Để được hưởng sự vui mừng, hôm nay cũng vậy, tôi đang dịch chuyển bước chân hăng hái để làm công việc Tin Lành.