[Phỏng vấn Go&Come] Chìa khóa mang tên tình yêu thương mở rộng cánh cửa Tin Lành

Nhà truyền giáo Jeon Jae Ho từ Brasília, Brazil và 13 người khác

2,363 lượt xem
Đọc nội dung 50:18

Đối với các người chăn tham dự Tổng Hội định kỳ, khi nhìn lại một năm vừa qua và đặt ra kế hoạch cho năm mới thánh lịch, điều mà họ chú trọng nhất chính là lời của Mẹ trên trời. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3, Tổng Hội định kỳ 2026 đã được tổ chức với chủ đề trọng tâm là “tình yêu thương”. Thông qua việc nhận được nhận dạy dỗ mà Mẹ ban cho xuyên suốt lịch trình, lắng nghe quyết toán năm 2025 và các phần trình bày tiền lệ xuất sắc trong từng lĩnh vực, các người chăn trong và ngoài nước một lần nữa nhận ra rằng, chỉ khi mỗi cá nhân thấm nhuần tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dạy dỗ và làm gương rồi trực tiếp thực tiễn, họ mới có thể cứu rỗi các linh hồn.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được thực tiễn như thế nào trong Siôn ở mỗi quốc gia, những nơi có nền văn hóa, môi trường và cách tư duy khác nhau? Thông qua Tổng Hội định kỳ, điều mà các người chăn đã học được và quyết tâm của họ là gì? Trong khoảng thời gian này, các người chăn nước ngoài đã chia sẻ những nhận thức và triển vọng của họ. Ban biên tập đã tổng hợp những tâm sự và quyết tâm sống động ấy.

Tôi rất tò mò muốn biết cảm nhận của quý vị khi hoàn tất một năm Tin Lành và tham dự Tổng Hội định kỳ ạ.

Nhà truyền giáo Jeon Jae Ho / Brasília, Brazil

Trong Tổng Hội định kỳ lần này, Mẹ đã luôn nhấn mạnh về tình yêu thương. Nghĩ rằng Mẹ đã dặn dò chúng tôi lặp đi lặp lại về điều này là vì hình ảnh của tôi vẫn còn thiếu thốn, tôi thấy thật có lỗi. Lẽ ra tôi đã phải chăm sóc các người nhà một cách chu đáo hơn bằng tình yêu thương và lòng chân thành.
Dù tôi còn thiếu thốn, nhưng Tin Lành Brazil đã được tiến hành nôn nả và đáng ngạc nhiên bởi quyền năng của Cha Mẹ. Vào thời điểm tôi được bổ nhiệm đến Brazil – quốc gia có diện tích lớn hơn Hàn Quốc gấp 85 lần – đã có duy chỉ một Hội Thánh duy nhất, là Hội Thánh São Paolo. Giờ đây, Hội Thánh đã được dựng nên trên toàn quốc, và những thánh đồ đẹp đẽ đang nhóm lại, ở quy mô mà thời gian trước kia không thể so sánh được. Cùng với sự phát triển của Hội Thánh, việc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được Quốc hội Brazil trao tặng Huân chương Công trạng Lập pháp, cũng như được Quốc hộiHội đồng thành phố mời đến – hết thảy những vinh hiển ấy thật sự đều là ân huệ của Đức Chúa Trời. Đã có những lúc khó khăn, cũng có khi tôi không biết phải làm gì, nhưng vì Mẹ đã động viên, nắm lấy tay tôi và dẫn dắt nên mới có được thành quả như bây giờ. Từ nay về sau, điều chúng ta cần làm chỉ là vâng phục lời của Cha Mẹ, và thực tiễn tình yêu thương mà thôi.

Nhà truyền giáo Cho Hyeong Jun / Melbourne, Úc

Sau một thời gian dài mới được gặp Mẹ, tôi đã vô cùng đau lòng khi thấy dáng vẻ hao mòn của Ngài. Thực ra, chẳng phải Ngài có thể hoàn thành Tin Lành dù không có chúng ta hay sao? Dù vậy, Cha Mẹ vẫn giao phó Tin Lành cho chúng ta để chúng ta được sinh lại mới và nhận lãnh phước lành. Khi nhìn lại, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không hiểu ra ý muốn ấy mà chỉ muốn làm theo suy nghĩ của bản thân. Dường như Ngài đã gọi tôi đến Tổng Hội định kỳ lần này để uốn nắn đức tin của tôi, giúp tôi nhận thức được tấm lòng và tình yêu thương của Cha Mẹ.

Lời và tình yêu thương của Mẹ đang tỏa sáng như thế nào ở mỗi quốc gia?

Nhà truyền giáo Song Young Hun / Puebla, Mexico

Những người lần đầu đến Hội Thánh thường nói rằng các thánh đồ giống như một gia đình vậy. Tôi tin rằng đó là vì Mẹ đã đối xử với chúng ta bằng tình yêu thương, nhắc nhở rằng chúng ta là gia đình trên trời, nên kể từ các người nhà đi trước, hết thảy đã tự nhiên đối xử với nhau như gia đình.
Nếu đức tin lúc nào cũng vững vàng thì thật tốt, nhưng chẳng phải đôi khi chúng ta cũng bị lay động ngoài ý muốn hay sao? Những lúc như vậy, các người nhà lấy lại được sức lực nhờ lắng nghe lời của Mẹ. Lời hằng sống của Đức Chúa Trời không chỉ bảo vệ đức tin của họ, mà còn trở thành động lực để họ rao truyền Tin Lành đến những thành phố khác. Vì biết rằng Mẹ đẹp lòng với sự liên hiệp, nên dù trong hoàn cảnh và điều kiện không dễ dàng, các người nhà vẫn nhóm lại tấm lòng để tiến hành truyền đạo liên hiệp. Không quá lời khi nói rằng tiêu chuẩn sống của các thánh đồ chính là lời phán của Mẹ, cùng tình yêu thương được chứa đựng trong những lời ấy.
Vậy nên trong năm nay, chúng tôi muốn dấy lên thêm nhiều người giúp việc Tin Lành tràn đầy tình yêu thương hơn nữa thông qua giáo dục. Ai cũng có hoàn cảnh và khó khăn riêng, nhưng vì có tình yêu thương sâu sắc hướng đến Đức Chúa Trời Êlôhim, nên tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi gian nan và cùng nhau hoàn thành ý muốn sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.

Mục sư Jorge Correa / Denver, CO, Mỹ

Trong năm qua, các người nhà Hội Thánh chúng tôi đã chi viện cho Tin Lành ở Uruguay, trải qua khoảng thời gian nóng cháy và cảm động hơn bao giờ hết. Các người nhà tham gia truyền giáo ngắn hạn đều đã trở về với đức tin nóng cháy hơn. Khi đã đến đó, họ không thể không nghĩ đến thời kỳ mà Cha đã đi rao truyền Tin Lành. Trong môi trường xa lạ và điều kiện khó khăn, khi nghĩ đến việc Cha đã làm thế nào để chuẩn bị kinh phí, truyền đạo và thậm chí viết sách sự sống, các người nhà đã suy ngẫm về sự hy sinh ấy và chuẩn bị cho bước đi tiếp theo. Họ làm như vậy với đức tin rằng nếu Đức Chúa Trời phán lệnh hãy lập nên Hội Thánh ở sa mạc, họ cũng sẽ chạy đến đó ngay lập tức. Vì các người nhà đều biết rằng, để có thể nắm bắt cơ hội của Tin lành bất cứ lúc nào, họ luôn phải tỉnh thức tại vị trí của bản thân và hoàn thành sứ mệnh được giao phó, cho nên họ vẫn đang trung tín với Tin Lành cho đến giờ.

Trưởng lão Gaspar Hilarion II A. Calumba / Mandaluyong, Philippines

Vậy nên lời là quan trọng. Bởi suy cho cùng, cả tình yêu thương lẫn sự vâng phục đều được thực tiễn thông qua lời. Trong Hội Thánh của chúng tôi, chúng tôi tích cực hoạt dụng chương trình giáo dục trực tuyến như là món quà của Mẹ. Chúng tôi thường xuyên dò xem lời được ban cho đúng giờ, đồng thời tự kiểm tra xem trong một ngày mình đã tham gia những buổi giáo dục và hoạt động phụng sự nào. Dù có vẻ không có gì đặc biệt và chỉ là việc nhỏ nhặt, song kết quả lại không hề như vậy. Vì các người nhà đều ăn lương thực lời mỗi ngày và kiểm tra đức tin, nên họ được sung mãn Thánh Linh, gắng sức vào Tin Lành với nhiệt huyết không hề nguội lạnh.

Nhà truyền giáo Jeong Gyu Yong / Maputo, Mozambique

Trong lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có con đường và có triển vọng. Ban đầu khi tôi đến Mozambique, số người nhà đang gia tăng nhanh chóng, song còn thiếu còn người giúp việc. Chúng tôi cần giúp đỡ các người nhà đã đi trước để họ dẫn dắt công việc Tin Lành ở Mozambique với tinh thần sứ mệnh. Đây không phải việc dễ dàng, bởi vẫn chưa có người giúp việc cho các người nhà có hình mẫu để noi theo. Tuy nhiên, nhìn lại thì vai trò đó không nhất thiết phải do một “người” đảm nhiệm. Đáp án đã có trong lời Đức Chúa Trời. Để các người nhà có thể biến hóa, chúng tôi liên tục hầu cho họ nghe lời của Mẹ. Giống như mưa dầm thấm lâu, họ bắt đầu nhận ra việc “hoàn thành Tin Lành Mozambique” chính là phước lành dành cho mình và bắt đầu dấy lên. Sau này cũng đã có nhiều người chăn bản xứ được lập nên, là những người quyết tâm rằng “chúng tôi sẽ hoàn thành Tin Lành Mozambique”. Đương nhiên, lẽ thật cũng đang được truyền bá nhanh chóng hơn. Mỗi khi trông thấy các người nhà mong muốn noi theo Mẹ từng điều một, như thái độ lắng nghe lời, tấm lòng khẩn thiết muốn cứu rỗi một linh hồn, v.v…, tôi lại dâng tràn niềm cảm tạ.

Chúng tôi nghe nói rằng sự liên hiệp vượt qua khu vực và biên giới đã được hình thành trên nền tảng của tình yêu thương ạ.

Nhà truyền giáo Cho Won Ho / Borella, Colombo WP, Sri Lanka

Đúng vậy ạ. Trước hết, trong chúng ta phải tràn đầy tình yêu thương thì mới có thể truyền tình yêu thương đến người khác.
Trước và sau đại dịch COVID-19, kinh tế Sri Lanka đã trở nên vô cùng khó khăn, đến mức nguồn cung gas và điện cũng không được ổn định. Thực sự vì đã phải chật vật kiếm sống, cho nên mọi người đều bị cuốn vào việc mưu sinh. Trong thời kỳ khó khăn đối với tất cả các người nhà, các người nhà Hàn Quốc và Ấn Độ đã đến để giúp đỡ Tin Lành ở Sri Lanka thông qua truyền giáo ngắn hạn.
Sri Lanka sử dụng tiếng Sinhala và tiếng Tamil nên việc truyền đạo gặp nhiều khó khăn. Các người nhà Ấn Độ biết tiếng Tamil đã đến Sri Lanka sau khi dành dụm tiền trong thời gian ngắn là 1-2 năm, lâu thì vài năm; còn các người nhà Hàn Quốc đã học tiếng Sinhala trước khi đến và rao truyền với nhiệt huyết nóng cháy. Nguồn của mọi sự nỗ lực và hiến thân ấy là gì? Đó là tình yêu thương. Chính vì yêu Cha Mẹ nên họ làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng chút để dành dụm chi phí truyền đạo, học đến tận khuya ngay cả những ngoại ngữ mà họ chưa thể đọc trước đó. Tất cả đều là vì sự cứu rỗi linh hồn, điều mà Cha Mẹ mong muốn nhất. Cảm động trước hình ảnh ấy, các người nhà bản xứ cũng đã gác lại những khó khăn của bản thân để cùng tham gia truyền đạo, nhờ đó gặt hái được những thành quả lớn lao hơn. Cho đến giờ, các người nhà vẫn củng cố quyết tâm sẽ đạt được kết quả tốt đẹp bằng sự liên hiệp.

Nhà truyền giáo Cho Hyeong Jun / Melbourne, Úc

Các người nhà New Zealand cũng đã đến để giúp đỡ Tin Lành ở Úc. Vì lãnh thổ Úc rộng lớn nên cần nhiều đôi bàn tay của các người giúp việc. Các người nhà Úc và New Zealand đã lập nhóm và tiến hành truyền đạo tại các thành phố, học hỏi những điểm tốt của nhau, khích lệ nhau, ôm ấp chung chí hướng và cảm nhận niềm vui của sự liên hiệp. Phản hồi từ các người nhà rất tích cực, nên năm nay chúng tôi dự định sẽ tiếp tục tiến hành truyền đạo liên hiệp giữa các quốc gia.

Nhà truyền giáo Kim Ju Young / Paris, Pháp

Tin Lành ở Pháp cũng đang được tiếp thêm sức sống nhờ các đoàn truyền giáo ngắn hạn và dài hạn từ Hàn Quốc. Dù công nghệ AI có phát triển đến đâu thì rốt cuộc vẫn phải học tiếng Pháp để giao tiếp với mọi người và dạy lẽ thật. Ít nhất cũng phải học trong 6 tháng. Đó là khoảng thời gian gian nan khi không ai có thể giúp đỡ, mà mỗi người phải hoàn toàn dựa vào nỗ lực của chính mình. Dù nhiều lúc bế tắc và vất vả, nhưng các người nhà Hàn Quốc đã nhận được sức mạnh thông qua truyền đạo và lặng lẽ đảm đương sứ mệnh của mình. Hình ảnh họ luôn tiến bước với mục tiêu rõ ràng và đức tin không hề dao động đã trở thành tấm gương cho các người nhà bản xứ noi theo.

Dường như tình yêu thương là điều khiến mọi việc trở nên khả thi ạ.

Nhà truyền giáo Choi Gi Cheol / Quito, Ecuador

Đúng vậy ạ. Tuy nhiên, để truyền tải tình yêu thương ấy đến các người nhà theo y như Cha Mẹ đã truyền cho, thì các người chăn phải luôn tự kiểm điểm bản thân. Giá như lúc nào cũng có thể ghi nhớ về tình yêu thương ban đầu, nhưng đôi khi suy nghĩ hay tính cách riêng của mỗi người vẫn không thể tránh khỏi mà trỗi dậy. Có lẽ thế nên Mẹ luôn không ngừng dạy dỗ và làm gương về tình yêu thương cho đến tận bây giờ.
Tôi tin rằng ghi nhớ và thực tiễn tình yêu thương của Mẹ chính là cách chắc chắn nhất để liên hiệp. Khi chúng ta vâng phục sự dạy dỗ Mẹ ban cho một cách khiêm nhường thay vì đặt kinh nghiệm cá nhân lên trước, tình yêu thương trong chúng ta sẽ ngày càng sâu đậm, và chúng ta sẽ được kết nối với nhau bằng chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Nhà truyền giáo Ko Hong Jun / Tokyo, Nhật Bản

Một buổi tối muộn, tôi đến Hội Thánh chi nhánh ở khu vực khác để chuyển đồ thì thấy các người nhà mới đang nhóm lại. Tôi cứ ngỡ họ đang nhóm hiệp học lời, nhưng hóa ra hôm đó là ngày một người nhà trong đoàn truyền giáo trở về Hàn Quốc, nên họ đang nhóm lại để chào tạm biệt. Có lẽ họ đã cảm nhận được tình cảm ấm áp từ người nhà đã luôn dạy dỗ lẽ thật sự sống và tận tình chăm sóc cho họ.
Tôi cảm nhận rõ tình yêu thương của các người nhà ngày càng sâu đậm hơn qua từng năm. Thế nhưng ngược lại, có những lúc chính tôi là người chăn mà không thể chăm sóc các người nhà chu đáo vì quá bận rộn, nên tôi luôn nỗ lực để không đánh mất tấm lòng ban đầu.

Nhà truyền giáo Kim Dong Nam / Nairobi, Kenya

Khi làm mục vụ ở Kenya, tôi đã nghĩ nhiều về Cha Mẹ, Đấng làm hoàn thành Tin Lành trong hoàn cảnh khó khăn. Thực ra, ban đầu, tôi không biết tiếp cận với các người nhà Kenya có nền văn hóa khác biệt như thế nào, nên luôn cầu nguyện xin được chỉ dẫn phương pháp. Thế nhưng hóa ra Ngài đã cho biết hết mọi sự rồi. Giống như Cha Mẹ đã làm, vai trò của tôi là đối đãi với các người nhà một cách niềm nở, chu đáo và hướng dẫn tỉ mỉ những điều mà họ chưa hiểu. Dù phải lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không được bỏ cuộc. Dẫu ban đầu chưa thể trông thấy sự biến hóa rõ rệt, tôi vẫn gạt bỏ phán đoán và suy nghĩ của bản thân để học hỏi văn hóa nơi đây, đồng thời chú tâm vào việc giao tiếp để thấu hiểu tấm lòng của các người nhà. Nhờ vậy, hiện nay các người nhà đang không ngừng nỗ lực để trở nên giống như Mẹ.

Nhà truyền giáo Kang Ji Hoon / Harare, Zimbabwe

Sự nhịn nhục là cần thiết trong quá trình ấy. Dù tôi đã sinh hoạt lâu năm ở Cộng hòa Nam Phi, nhưng Zimbabwe lại là nơi hoàn toàn khác biệt. Có ít người giúp việc và nhiều công việc cần làm, nhưng không sao cả bởi đó là con đường mà Mẹ đã bước đi trước.
Trước hết, tôi đã lắng nghe câu chuyện của từng một người nhà. Tôi lắng nghe xem ước mơ và triển vọng của họ là gì, đồng thời cổ vũ rằng tôi sẽ giúp đỡ họ. Đó chỉ là một phần nhỏ những điều Mẹ đang làm mà thôi, nhưng khi chúng tôi đầu tư thời gian và dành sự tận tâm như vậy, các người nhà đã coi sự quan tâm của người chăn cũng chính là sự quan tâm của Mẹ, nhờ đó họ nhận được sức mạnh và sự yên ủi. Sau khi tìm thấy triển vọng Tin Lành, cuối cùng, phần lớn các người nhà đều trở thành người giúp việc theo đúng triển vọng ấy.

Chúng tôi mong đợi rằng năm 2026 sẽ là năm kết trái bằng tình yêu thương. Xin hãy chia sẻ lời quyết tâm của quý vị.

Nhà truyền giáo Choi Yeon Yu / Omaha, NE, Mỹ

So với những phước lành mà tôi đã nhận từ Mẹ, tôi vẫn còn nhiều thiếu thốn. Tôi thấy hổ thẹn và cảm tạ vì Mẹ luôn ban cho tôi sự yên ủi và khích lệ ấm áp thay vì khiển trách. Suốt thời gian diễn ra Tổng Hội định kỳ, tôi đã cảm nhận được sâu sắc tình yêu thương của Mẹ tràn ngập trong lòng mình. Tôi sẽ khắc ghi những lời Mẹ ban cho trong tấm lòng, nỗ lực cầu nguyện hơn nữa và góp phần hoàn thành Tin Lành trong năm nay.

Trưởng lão David Walker / Tampa, FL, Mỹ

Trong suốt thời gian diễn ra Tổng Hội định kỳ, tôi đã trực tiếp nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc từ Mẹ. Tôi cảm nhận được tấm lòng Mẹ mong muốn chúng tôi có thể truyền tải trọn vẹn tình yêu thương ấy đến các người nhà.
Điều mà Cha Mẹ đến thế gian này để truyền cho chúng ta chính là tình yêu thương. Tri thức hay thông tin thì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng có được, nhưng tình yêu thương chân thật thì chỉ có thể nhận lãnh được từ Đức Chúa Trời Êlôhim trong Siôn. Sau khi nhận ra tình yêu thương ấm áp, các người nhà sẽ luôn ở bên Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng, đồng thời chia sẻ tình yêu thương ấy với gia đình, hàng xóm và những người quen của họ.
Tôi đã thiếu tình yêu thương trong suốt thời gian qua. Tôi chân thành muốn xin lỗi các người nhà. Sau khi trở về Mỹ, tôi sẽ thực tiễn ngay mọi điều tôi đã được học ở Tổng Hội định kỳ. Tôi sẽ hiến thân hầu việc các người nhà, hơn nữa là trở thành đấng tiên tri truyền tình yêu thương của Mẹ đến thế gian.

[Phỏng vấn Go&Come] Chìa khóa mang tên tình yêu thương mở rộng cánh cửa Tin Lành

50:18
0:00 50:18

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.