Cứu rỗi một linh hồn bằng tấm lòng khẩn thiết

Nhật Bản

7,601 lượt xem

#1 Oh Seung Gwon từ Osaka, Nhật Bản

Do đại dịch Covid-19 nên hiện tại thật không dễ để rao truyền Tin Lành giống như trước đây. Tuy nhiên để vâng theo lời của Mẹ rằng “Trong thời điểm khó khăn, chúng ta càng phải quan tâm hơn đến gia đình, bạn bè và lan tỏa tình yêu thương một cách siêng năng hơn nữa.”, lễ hội truyền đạo “Kết trái tốt” đã được tổ chức trên khắp Nhật Bản. Trong số đó, một chị em đã được dẫn dắt vào vòng tay của Đức Chúa Trời thông qua lễ hội.

Khi còn nhỏ, chị em đã theo cha mẹ và chị gái đến một tổ chức tôn giáo ở Nhật Bản. Tuy nhiên, chị em chẳng thể tìm thấy gì ngoài sự mâu thuẫn trong giáo lý mà chị em được nhận ở nơi đó. Cảm thấy thất vọng trước sự tha hóa và sự áp bức của các tín đồ ở nơi đó nên khi trưởng thành, chị gái và chị em đã kết luận nơi đó không có lẽ thật và rời khỏi đó. Về sau, chị em đã lang thang khắp nơi, tìm kiếm nơi có lẽ thật và rồi dần dần rời xa tôn giáo bởi cuộc sống bận rộn. Tuy nhiên, chị em vẫn không ngừng nghĩ rằng chắc chắn phải có Đấng sáng tạo của vũ trụ.

Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo của chúng ta đã mở rộng bàn tay của sự cứu rỗi cho chị em thông qua người đồng nghiệp luôn gắng sức để dẫn dắt một linh hồn đến sự cứu rỗi trong lễ hội truyền đạo. Khi nghe lời Kinh Thánh từ đồng nghiệp, chị em tỏ ra rất quan tâm và đã đến Hội Thánh. Sau khi học lẽ thật sâu sắc, chị em đã vừa vỗ tay vừa nói rằng:

“Đây quả thực là lẽ thật!”

Chị em đã chịu phép Báptêm trong khi rớt nước mắt. Và chị em đã gọi cho chị gái ngay lập tức, bày tỏ sự vui mừng mà nói rằng “Hôm nay em đã tìm được lẽ thật!” Khi biết tin, chị gái cũng đã cùng chị em ghé thăm Siôn, học Kinh Thánh và sinh lại mới thành con cái của Đức Chúa Trời.

Chị em ấy cũng đã dẫn dắt hai con gái, là những em bé thường xuyên nói rằng “Mẹ ơi, con là thiên thần được Đức Chúa Trời đặc biệt yêu thương.” Chị em cũng chia sẻ tin tức tốt lành của sự cứu rỗi cho người bạn sống ở nơi xa. Mới chỉ nghe lời Kinh Thánh trong thời gian ngắn qua điện thoại, bạn chị em đã nói rằng “Sau khi nghe những lời này rồi, mình không thể ngồi yên ở đây được nữa. Mình sẽ đến đó.” Và cô ấy đã đi quãng đường dài 620㎞ bằng tàu tốc hành và tiếp nhận lẽ thật.

Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được tiến hành không chút sai sót ngay cả trong tình huống có nhiều sự thay đổi do đại dịch và thật khó để gặp mọi người trực tiếp. Hơn bốn mươi anh chị em đã được sinh lại mới ở Osaka trong vòng vài tháng sau khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp do đại dịch Covid-19. Chắc chắn vẫn còn nhiều linh hồn đang khẩn thiết chờ đợi sự cứu rỗi. Chúng ta hãy làm theo tấm gương của Cha Mẹ, Đấng vẫn đang làm việc để cứu rỗi thêm hơn dù chỉ một linh hồn bằng cách tuyên bố không ngừng nghỉ về Tin Lành.

#2 Nakano Misako từ Kyoto, Nhật Bản

Tôi thật hạnh phúc khi được chia sẻ hương khí Siôn ân huệ từ Kyoto.

Tôi đã truyền đạo cho đồng nghiệp vài lần, tuy nhiên nhiều người trong số họ đã có định kiến về tôn giáo và phần nhiều trong số họ không quan tâm đến Kinh Thánh hay Đức Chúa Trời. Một số đồng nghiệp thậm chí còn phớt lờ tôi hoặc bày tỏ sự không thoải mái về việc tôi rao truyền bởi họ có cảm nhận tiêu cực về Cơ Đốc giáo. Vì mọi người bắt đầu tránh trò chuyện với nhau do đại dịch Covid-19 nên việc rao truyền tin tức của sự cứu rỗi lại càng trở nên khó hơn nữa.

Tuy nhiên, lễ hội truyền đạo được bắt đầu ngay lúc đó chính là cơ hội để có một bước ngoặt. Tôi được tiếp thêm sức lực khi nhận được tin nhắn của Mẹ rằng “Chúng ta không được dừng sứ mệnh cứu rỗi các linh hồn cho đến khi đi vào Nước Thiên Đàng.” Tôi bắt đầu suy nghĩ đến từng đối tượng truyền đạo xung quanh mình, trong khi nhắc nhở bản thân về suy nghĩ ban đầu tôi từng có để rao truyền Tin Lành bằng hết cả tấm lòng và coi từng mỗi một linh hồn là quý báu. Tuy nhiên, trước mọi thất bại và thất vọng trong quá khứ đã xảy đến với tôi, tôi cần thêm nhiều can đảm để rao truyền Tin Lành một lần nữa. Vì Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ chúng ta nên trong khi trông cậy vào Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết, tôi đã cầu xin Đức Chúa Trời ban thêm đức tin và dũng khí thông qua cầu nguyện rồi rao truyền lẽ thật cho từng người xung quanh.

Nhiều người đã bối rối khi lần đầu tiên được nghe lời của Đức Chúa Trời, và hành trình kết trái Tin Lành tốt đẹp dường như vẫn còn xa. Tuy nhiên, vì tôi vẫn đang nỗ lực mà không từ bỏ nên Đức Chúa Trời đã cho tôi gặp được một linh hồn đẹp đẽ hơn cả đá quý. Người đã nhận lãnh phước lành là người làm việc trong cùng tòa nhà với công ty tôi.

Mới đầu, chúng tôi đã chỉ chào hỏi ngắn gọn. Tuy nhiên sau khi được hỏi về việc nghe tôi rao truyền, cô ấy đã rất vui lòng mà lắng nghe. Tôi đã rao truyền cho cô ấy mỗi khi có thời gian rảnh tại nơi làm việc, và cô đã lắng nghe một cách cẩn thận mà không chỉ ra năng lực rao truyền kém cỏi của tôi. Rồi cô đã chấp nhận Kinh Thánh là sự thật và Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại. Tôi không thể giải thích hết niềm vui mình cảm nhận được khi cô nói muốn tiếp tục lắng nghe tôi rao truyền.

Rồi một ngày, cô ấy đã mở lòng và nói với tôi về mọi thời gian khó khăn mà cô đã trải qua. Cô đã trải qua cuộc sống khó khăn ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi kể với tôi, cô đã vừa khóc vừa nói “Tôi thấy thật hạnh phúc khi kể xong câu chuyện của mình. Tôi thấy như tôi được cứu rồi.”, tôi liền đáp rằng “Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể yên ủi tấm lòng đau đớn của chúng ta.” Rồi cô đã không chút do dự mà nói rằng muốn trở thành con cái của Đức Chúa Trời và đến Siôn trước khi buổi thờ phượng ngày thứ ba bắt đầu, tiếp nhận lời hứa sự cứu rỗi và giữ thờ phượng một cách tin kính.

Tôi thật cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim vì đã dẫn dắt linh hồn chị em đến Siôn. Tôi biết sứ mệnh Đức Chúa Trời giao phó cho tôi là siêng năng tìm kiếm những linh hồn giống như chị em có mong muốn được yên ủi trong Đức Chúa Trời và trông mong vào Nước Thiên Đàng. Tôi sẽ không bỏ cuộc mà tuyên bố Tin Lành cho đến khi lời tiên tri của Đức Chúa Trời rằng “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh.” (Êsai 60:22) được ứng nghiệm trên khắp Nhật Bản.

Tôi cầu nguyện rằng hy vọng và phước lành sẽ đầy tràn trên khắp Nhật Bản và trên toàn thế giới, và cả nhân loại sẽ lắng nghe tin tức của sự cứu rỗi và nhận lãnh sự bình an cả phần xác và phần linh hồn trong năm mới này.