Giống như bông bị cuốn đi khắp nơi

5,353 lượt xem

Trong một thị trấn nọ, có một người phụ nữ thích tán chuyện về người khác. Vậy nên, những người bị tổn thương tấm lòng vì cô ấy đã tìm đến một nhà hiền triết và phàn nàn về việc này.

“Cô ấy tung tin đồn về những lỗi lầm của tôi.”

“Khi cô ấy thêm thắt vào đó, thật khó chịu khi nghe dù chỉ một điều nhỏ nhặt.”

“Cô ấy nói trước mặt tôi rằng tôi là một người ăn khỏe, nhưng lại nói xấu tôi với những người khác rằng tôi là một kẻ háu ăn.”

Sau khi nghe những lời phàn nàn đó, nhà hiền triết để họ về và gọi người phụ nữ đến.

“Cô hãy đi lên mái nhà và dùng kéo cắt một chiếc gối. Rồi tới gặp tôi.”

Người phụ nữ không biết nguyên do, nhưng cô ấy vẫn làm theo những gì được bảo bởi đó là lời của một nhà thông thái được tất cả mọi người kính trọng.

“Chuyện ra sao rồi?”

“Bông ở bên trong gối đã bị rơi ra và bị thổi đi mất rồi.”

“Bây giờ hãy gom chúng lại mà không bỏ sót một chút nào.”

“Gì cơ? Làm sao mà tôi gom chúng lại được?”

“Những lời đã nói ra rồi cũng như vậy đấy.”

Người phụ nữ ấy liền hiểu ý muốn của nhà hiền triết và từ đó không còn nói xấu ai nữa.