
Tôi là người Trung Quốc nhập quốc tịch Hàn Quốc. Tôi vốn sống mà không theo tôn giáo nào trong suốt thời gian dài. Thế nên ban đầu, khi được nghe lời từ những người thuộc Hội Thánh của Đức Chúa Trời, đã thật khó khăn để tôi có thể tiếp nhận lẽ thật. Quyết định tin Đức Chúa Trời của tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi việc tôi thường đọc Kinh Thánh như một cuốn sách hay. Những điều mà các vị đi Hội Thánh nói đều có trong Kinh Thánh nên tôi rất tâm phục khẩu phục.
Không lâu sau đó, tôi phải sang Trung Quốc nên đã không thể đến Hội Thánh trong một khoảng thời gian. Thực ra tôi cảm thấy việc đến Hội Thánh như một gánh nặng. Do đó, sau khi trở lại Hàn Quốc, tôi đã cố ý tránh liên lạc của các người nhà Siôn. Nhưng thỉnh thoảng những lời Kinh Thánh từng được nghe cứ hiện ra trong đầu tôi. Trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ thua trong các cuộc tranh luận, nhưng trước lời của Đức Chúa Trời, tôi đã không thể phản bác lại dù chỉ một lời. Vì cảm thấy không ổn nên tôi đã quyết định sẽ học Kinh Thánh một cách nghiêm túc.
Tôi đến Hội Thánh mỗi ngày và những lời được học thật đáng ngạc nhiên. Làm sao có thể đúng một cách chính xác đến như vậy chứ! Thời gian học Kinh Thánh là một chuỗi cảm động.
Sau khi nhận biết Đức Chúa Trời Cha Mẹ, niềm trông mong đã nảy sinh. Tôi muốn báo đáp ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi bằng cách chia sẻ phước lành của sự cứu rỗi mà tôi đã nhận được cho những người khác. Và thể như định mệnh, tôi đã gặp một người bạn.
Hôm ấy là ngày tôi trở lại Hàn Quốc sau chuyến thăm quê cùng con trai. Có chuyến bay thẳng đến Hàn Quốc, nhưng để giảm chi phí, tôi đã đặt vé quá cảnh tại nơi khác. Nơi tôi tình cờ gặp lại người bạn không phải nơi nào khác mà chính là phòng chờ ở điểm quá cảnh.
Ban đầu, tôi thấy một người trông giống con gái của bạn học thời cấp hai đi ngang qua. Vì lâu rồi không gặp nên tôi rất phân vân, không biết tôi có nhận nhầm không. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy người ấy giống con gái của bạn nên tôi đã nói với con trai tôi chuyện đó. Rồi con trai tôi bảo là làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy và kết luận rằng người ấy không phải là con gái của bạn tôi. Tôi đã định bỏ qua vì nghĩ rằng có thể là tôi đã nhìn nhầm. Nhưng lần này, chẳng phải bạn tôi đi ngang qua trước mặt tôi và ngồi trên chiếc ghế gần đó hay sao? Quả nhiên, khi tôi đến gần và trò chuyện thì đúng là bạn học thời cấp hai của tôi thật. Bạn tôi cũng đang sống ở Hàn Quốc, thậm chí còn sống cùng thành phố với tôi nữa. Dù sống cách nhau chỉ một quãng những mấy năm nhưng chúng tôi lại không biết điều ấy.
Cho đến khi trở về Hàn Quốc và gặp lại bạn ấy, một ngày đã giống như một tháng. Bởi tôi muốn rao truyền tin tức tốt lành cho bạn ấy thật nhanh dù chỉ trong chốc lát. Đến ngày hẹn, khi tôi tìm đến nhà bạn để rao truyền lẽ thật, bạn tôi đã có vẻ rất ngạc nhiên. Sau này, nghe kể lại thì bạn tôi nói rằng bạn ấy đã nghĩ cả đời tôi sẽ không bao giờ đi Hội Thánh, thế mà còn đi truyền đạo nữa nên thật thần kỳ.
Bạn tôi từng đi hội thánh nhưng vì không tìm thấy lẽ thật nên đã từ bỏ và chuyển sự quan tâm đến phật giáo như những người trong nhà, và đã học kinh phật trong suốt 3 năm. Theo lời mời của tôi, bạn nói rằng “Tớ sẽ thử đến Hội Thánh mà bạn đang đi.” và đi theo tôi. Bước chân ấy đã dẫn đến phước lành được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Thật tốt khi được giải tỏa nỗi niềm vì gặp lại người bạn đã lâu không gặp nhưng hơn bất cứ điều gì, tôi như được bay đi với niềm vui tìm được người nhà trên trời.
Với phẩm tính hiền lành, chị em đã giữ điều răn của Đức Chúa Trời bằng sự vâng phục và đức tin của chị em đã thực sự tăng lên từng ngày. Cùng lúc ấy, trong hình ảnh khiêm tốn giống người thâu thuế đã luôn cầu nguyện lên Đức Chúa Trời rằng “tôi là kẻ có tội”, chị em đã gắng sức để truyền đạo cho gia đình mình. Trong quá trình ấy, chị em biết được sự thật rằng con gái và con dâu mình đã là người nhà Siôn tiếp nhận Đức Chúa Trời từ trước. Hiện tại, con dâu của chị em đang học lời Kinh Thánh cùng cháu nội. Em gái của chị em cũng đã nhận phước lành của sự cứu rỗi.
Việc tôi đặt vé máy bay quá cảnh và gặp chị em tại điểm quá cảnh chắc chắn là mưu lược của Đức Chúa Trời để tìm được người nhà trên trời bị mất. Mong rằng cả tôi và gia đình của chị em đều được cùng nhau đi vào Nước Thiên Đàng. Tôi tin rằng Cha Mẹ nhất định sẽ làm hoàn thành mong ước khẩn thiết này.