Theo như kế hoạch của Đức Chúa Trời
Gong Ju Hui từ Medellín, Colombia
“Cô đã nghe về Đức Chúa Trời Mẹ bao giờ chưa ạ?”
“Rồi!”
Đây là lời đáp từ một người phụ nữ đối với câu hỏi mà tôi đưa ra khi gặp bất cứ ai như thường lệ. Đa số người dân Colombia là tín đồ Thiên chúa giáo, nên có nhiều trường hợp lầm tưởng rằng Mari, mẹ của Đức Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời Mẹ. Vì nghĩ rằng cô ấy cũng thuộc số đó, nên tôi đã hỏi lại.
“Cô đã nghe về Vợ Mới của Chiên Con chưa ạ?”
“Vâng, tôi biết rồi. Là Giêrusalem trên trời, phải không?”
Tôi đã rất ngạc nhiên. Vì nơi mà cô ấy sống là khu vực Tin Lành vẫn chưa được rao truyền.
Cô ấy nói rằng đã được nghe lời lẽ thật vào khoảng một năm trước, khi làm việc ở nơi khác. Cô ấy đã không quên nội dung được nghe khi đó. Khi chúng tôi gặp để học lời Kinh Thánh thêm hai lần, ba lần, cô đã cho thấy trí nhớ đáng ngạc nhiên. Khi học về ngày Sabát, cô ấy hưởng ứng rằng “Đúng rồi. Ngày Sabát của Kinh Thánh là Thứ Bảy”, và thậm chí cô còn biết cả nội dung rằng Ysác, con trai của Sara được nhận cơ nghiệp trong gia đình của Ápraham, là người biểu tượng cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vì cũng có nhiều kiến thức sai lầm về Kinh Thánh nên cô đã chỉ tiếp nhận Tin Lành giao ước mới như kiến thức thông thường thôi, chứ chưa hiểu biết trọn vẹn. Chúng tôi đã lo lắng đến cháy lòng. Thế rồi, phải đến sau khi dò xem lời tiên tri Kinh Thánh về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, cô ấy mới sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời.
Sau khi giữ điều răn của Đức Chúa Trời hàng tuần một cách quý trọng và nhận ra giá trị của lẽ thật, chị em đã muốn chồng và con trai lớn của mình cũng được nhận sự cứu rỗi. Chồng chị em nói rằng đã ngừng sinh hoạt tín ngưỡng bởi thất vọng về hành vi của các tín đồ đi con đường trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời. Vậy nên cho đến giờ chị em chưa lần nào dám rủ chồng cùng đi Hội Thánh. Dần dần, chồng chị em cảm nhận được tấm lòng chân thành của vợ và các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là những người mong muốn mình được cứu rỗi, nên chẳng bao lâu sau đã mở cánh cửa tấm lòng và cùng con trai nhận lãnh phước lành của sự sống mới. Hai linh hồn thuần khiết học lời một cách khiêm tốn và trò chuyện về Kinh Thánh ngay cả khi ở nhà, nên gia đình chị em đã trở nên gia đình hạnh phúc hầu việc Đức Chúa Trời. Chị em cũng đã truyền đạo cho người quen và liên tục được kết trái.
Trước khi gặp chị em, có những lúc tôi đuối sức và mệt mỏi vì không có kết quả Tin Lành. Khi thử làm điều gì đó bằng sức của mình thì mọi thứ đều không thuận lợi. Tôi đã quên mất sự thật rằng từ đầu tiên cho đến cuối cùng, lịch sử của Tin Lành chỉ dịch chuyển theo như kế hoạch của Đức Chúa Trời. Khi thấy gia đình chị em được dẫn dắt vào Siôn trong kỳ mà Đức Chúa Trời đã định, một lần nữa tôi ghi khắc sâu sắc trong lòng lời Cha phán rằng “Ta sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Êsai 60:22). Hôm nay, những linh hồn mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn đang chờ đợi chúng ta ở đâu nhỉ?