Quê hương vĩnh cửu, Mẹ

1,917 lượt xem
Đọc nội dung 53:42

Cha An Xang Hồng, Đấng đã bước đi con đường Tin Lành trong 37 năm theo lời tiên tri về ngôi vua Đavít, đã cho các con cái biết về Mẹ trên trời, và dặn dò các con cái hãy làm theo tốt sự dẫn dắt của Mẹ để được trở về Nước Thiên Đàng. Trong lời chép tay mà Cha đã để lại rằng “Êlisê đi theo Êli. Giôsuê đi theo Môise. Phierơ đi theo Ðức Chúa Jêsus. Còn Ta đây đi theo Mẹ”, cũng chứa đựng ý nghĩa rằng chúng ta có thể nhận lãnh phước lành khi vâng phục sự dạy dỗ của Mẹ.

Sự xuất hiện của Mẹ, Đấng sẽ dẫn dắt chúng ta đến Nước Thiên Đàng, là điều Cha đã báo trước từ khi Ngài đến trái đất này vào 2000 năm trước. Đức Chúa Jêsus đã định thời điểm ban sự sống đời đời cho nhân loại là những ngày sau rốt bởi lời phán rằng “Ta sẽ làm cho sống lại nơi ngày sau rốt” (Gi 6:39, 40, 44, 54). Đó là bởi giống như Êva xuất hiện vào thời điểm cuối cùng của ngày thứ sáu trong lịch sử 6 ngày sáng tạo, Mẹ cũng xuất hiện vào thời đại cuối cùng để ban sự sống (Khải 21:9-10, Ga 4:26). Giờ là thời điểm của lời tiên tri rằng nhân loại phải tiếp nhận Mẹ và đến với Ngài.

Cuộc đời của cá hồi hướng về quê hương

Trong muôn vật của thiên nhiên mà Đức Chúa Trời dựng nên, có nhiều điều kỳ diệu diễn ra. Một trong số đó là cuộc đời của cá hồi, loài cá phải đấu tranh khốc liệt để trở về quê hương. Cá hồi được sinh ra ở sông sẽ ra biển và sống ở đó vài năm; khi đến mùa sinh sản, chúng sẽ quay trở lại sông. Các nhà khoa học cho biết cá hồi định hướng thông qua một chất từ tính gọi là magnetite, và phát huy khứu giác nhạy bén của chúng để tìm về con sông nơi chúng được sinh ra.

Khi đến cửa sông, cá hồi trải qua những thay đổi lớn để điều chỉnh lại cơ thể vốn đã thích nghi với nước biển sao cho phù hợp với môi trường nước ngọt. Những thay đổi nhanh chóng xảy ra ở mang và thận, cơ quan tiêu hóa của chúng cũng bị hư hại; kể từ thời điểm đó, cá hồi không ăn bất kỳ thức ăn nào trong suốt hành trình trở về nơi chúng được sinh ra. Các loài động vật hoang dã săn bắt cá hồi cũng đang rình rập dọc đường. Dầu vậy, cá hồi vẫn ngược dòng nước chảy xiết, không ngại nhảy vượt thác, liều mạng bơi hướng về quê hương. Khi đến được dòng sông quê hương, chúng đẻ trứng để duy trì thế hệ tiếp nối, rồi kết thúc cuộc đời mình.

Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật và chứa đựng ý muốn của Ngài trong đó (Khải 4:11). Quá trình các con cái trên trời, vốn sống ở biển được gọi là thế gian, tìm kiếm Mẹ trên trời – quê hương của linh hồn và đến với Mẹ cũng có thể được ví với cuộc đời của cá hồi tìm về dòng sông quê hương. Trong hành trình cá hồi trở về quê hương sau khi vượt qua mọi trở ngại và chịu đựng nỗi đau đớn khi toàn bộ cơ thể bị thay đổi, chúng ta có thể phát hiện ra những yếu tố quan trọng mà các thánh đồ đang tiến bước đến Nước Thiên Đàng phải học hỏi.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải 22:17

Nơi chúng ta phải đi là Nước Thiên Đàng, nơi Thánh Linh và Vợ Mới đang kêu gọi chúng ta, tức là nơi Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ngự. Vì Nước Thiên Đàng là nơi không có sự chết (Khải 21:4), Cha Mẹ đang kêu gọi chúng ta hãy đến để nhận lấy nước sự sống, tức là sự sống đời đời.

Đáp lại sự kêu gọi của Ngài, chúng ta cũng cần biến hóa nhiều điều cho đến tận khi đi vào Nước Thiên Đàng. Cũng như cá hồi thay đổi thể chất để trở về quê hương, chúng ta cũng phải được biến hóa từ cuộc sống thế tục thành cuộc sống phần linh hồn để trở về quê hương Nước Thiên Đàng. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để loại bỏ những thói quen thế tục và bản tính tội lỗi từng chìm đắm trong thế gian tội ác, đồng thời cũng phải thích nghi với cuộc sống thiêng liêng của vương quốc trên trời.

Sự biến hóa mà Đức Chúa Trời mong muốn

Không dễ để từ bỏ những thói quen và phương thức suy nghĩ theo thế gian. Song, những người chấp nhận thay đổi và bền lòng mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng.

“Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào.” Rô 12:2

Những người không tin vào Đức Chúa Trời thường có lời nói và hành động tự do phóng túng không chút ngần ngại. Nhìn thấy những hình ảnh như thế, việc làm theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời đôi khi khiến chúng ta có thể cảm thấy phiền hà và nặng nề. Song, vì đích đến của chúng ta là Nước Thiên Đàng chứ không phải thế gian này, nên tiêu chuẩn mà chúng ta hướng đến cũng khác với tiêu chuẩn của thế gian. Chúng ta phải bỏ đi mọi thói quen xấu và hành vi sai trái không đẹp lòng Đức Chúa Trời, dẫu người đời coi đó là điều chẳng đáng gì; chỉ khi trung tín làm theo sự dạy dỗ và giáo huấn của Cha Mẹ trên trời trong Siôn, chúng ta mới có thể tiến bước đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Kinh Thánh cho biết rằng nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời (Gi 3:3). Chúng ta hãy luôn lấy Nước Thiên Đàng làm tiêu chuẩn để nhìn lại bản thân và biết phân biệt ý muốn của Ðức Chúa Trời để sống xứng đáng với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời.

“và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu.” II Phi 1:4-8

Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta đạt được bổn tánh thiêng liêng. Hãy không ngừng biến hóa bản chất của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Nếu muốn dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin và nhân đức. Phải có học thức về lời Đức Chúa Trời, biết tiết độ trong mọi sự, có lòng nhịn nhục và tin kính trong đời sống, cũng phải trở thành người yêu mến các anh chị em và biết trao tình yêu thương cho mọi người. Khi được biến hóa như thế, chúng ta có thể gặt hái trái của Tin Lành, tức là bông trái của Thánh Linh.

Gần đây, chiến dịch “Khởi đầu của hòa bình: Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ” đang nhận được nhiều sự hưởng ứng cả trong lẫn ngoài Hội Thánh. Có nhiều phản hồi cho biết rằng khi các thánh đồ thực tiễn lời quan tâm, lời khích lệ, lời khiêm nhường theo sự dặn dò của Mẹ trên trời, thì gia đình cùng những người xung quanh họ được biến hóa, trở nên ấm áp và hòa thuận. Cũng có câu chuyện về những linh hồn được cảm động bởi sự dạy dỗ thiện lành của Đức Chúa Trời đã lần lượt được dẫn dắt đến Siôn.

Để thay đổi tấm lòng, lời nói và hành động sao cho phù hợp với ý muốn của Ðức Chúa Trời thì cần nhiều nỗ lực và công sức, bởi chúng ta vốn đã quen với những thú vui và giá trị quan của thế gian trong thời gian dài. Tuy nhiên, giờ là lúc chúng ta được biến hóa bằng cách làm theo sự dạy dỗ của Mẹ. Chúng ta hãy nỗ lực để biến hóa mỗi ngày và dẫn dắt nhiều linh hồn đến con đường sự sống, đồng thời tiến bước mạnh mẽ hướng đến Nước Thiên Đàng trong khi kết dư dật trái Tin Lành.

Mặc lấy áo giáp toàn thân của Đức Chúa Trời và thắng lợi nghịch cảnh

Đối với cá hồi, hành trình trở về quê hương không hề thuận lợi. Trong quá trình bơi ngược dòng sông, cá hồi phải đối mặt với nhiều kẻ thù tự nhiên như gấu và sói. Dòng nước chảy xiết và môi trường nguy hiểm cũng chắn ngang con đường phía trước. Dầu vậy, cá hồi vẫn bơi hướng về quê hương mà không sợ hãi bất cứ nguy hiểm nào.

Ngay cả trên con đường hướng tới quê hương phần linh hồn mà Cha Mẹ trên trời kêu gọi chúng ta đến, cũng có nhiều loại hình cản trở phần linh hồn. Satan rình rập như sư tử rống, liên tục cản trở bằng những cám dỗ thế gian và sự mê hoặc giả dối, khiến các con cái của Đức Chúa Trời rời xa lẽ thật. Song, giống như không một kẻ thù tự nhiên nào có thể phá vỡ bản năng hướng về quê hương của cá hồi, niềm trông mong Nước Thiên Đàng của chúng ta cũng không được lung lay. Kinh Thánh dạy dỗ rằng hãy mặc lấy áo giáp toàn thân của Đức Chúa Trời để có thể đẩy lùi mưu kế của Satan và giành thắng lợi.

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin…” Êph 6:10-20

“Có tiếng xôn xao của đoàn lũ trên các núi, dường như tiếng xôn xao của một dân đông! Ấy là tiếng ồn ào các nước của các dân tộc nhóm lại! Đức Giêhôva vạn quân điểm soát đạo quân mình để ra trận.” Êsai 13:4

Giống như vị tướng điểm soát binh sĩ, Đức Chúa Trời cũng kiểm tra xem liệu chúng ta có đang trang bị đầy đủ áo giáp của Ngài hay không. Ngài kiểm tra xem thể chất và tinh thần của chúng ta có khỏe mạnh không, liệu vũ khí đã được chuẩn bị kỹ lưỡng chưa; Ngài cũng thử thách xem đức tin chúng ta có vững chắc không, chúng ta có đang tập trung vào lời và sốt sắng truyền bá Tin Lành hay không, niềm trông mong Nước Thiên Đàng có bị lung lay hay chăng. Ngài rèn giũa chúng ta trên nhiều phương diện, thông qua quá trình ấy, Ngài khiến chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, và cuối cùng dẫn dắt chúng ta đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Con cái sót lại của Người Đàn Bà đẩy lùi sự hủy báng của Satan

Satan không hề vui về điều này trong thế giới linh hồn. Đức Chúa Trời đã cho biết trước rằng sẽ có sự hủy báng của Satan trong quá trình các con cái hướng về quê hương vĩnh cửu.

“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” Sáng 3:15

Đức Chúa Trời đã đặt con rắn và người nữ, tức là Êva, trong mối quan hệ nghịch thù nhau. Trong Kinh Thánh, Êva biểu tượng cho Đức Chúa Trời Mẹ, là Mẹ của cả loài người về phần linh hồn, còn con rắn biểu tượng cho ma quỉ Satan (Sáng 3:21, Khải 12:9). Do đó, các con cái của Mẹ trên trời tuyệt đối không thể đứng về phía Satan. Lời tiên tri này cũng được tái hiện trong sách Khải Huyền, là sách ghi chép về thời đại cuối cùng.

“Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời và lời chứng của Ðức Chúa Jêsus. Con rồng đứng trên bãi cát của biển.” Khải 12:17

Đã được chép rằng con rắn ở thời sáng thế đã trở thành con rồng và đối địch với con cái khác của Người Đàn Bà, tức Mẹ trên trời. Sứ đồ Giăng đã ghi chép rõ ràng cả đặc trưng của các con cái đứng về phía Đức Chúa Trời Mẹ vào lúc ấy. Đó là họ giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus.

Những người được thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời bởi Lễ Vượt Qua và có chứng cớ là con cái của Đức Chúa Trời, các thánh đồ giữ gìn cách quý trọng lễ trọng thể của giao ước mới bao gồm ngày Sabát theo Kinh Thánh chính là các con cái thật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang bảo vệ những người ấy đến cuối cùng và dẫn dắt họ trở về quê hương đời đời. Với tư cách là các con cái của Đức Chúa Trời giữ gìn lẽ thật giao ước mới, chúng ta phải trung tín với sự dạy dỗ và giáo huấn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng ham mến Nước Thiên Đàng, cũng như làm theo điều răn, luật lệ và phép đạo mà Đức Chúa Trời đã phán lệnh. Dù gặp khó khăn và khổ nạn, chúng ta hãy mạnh mẽ chạy hướng về Nước Thiên Đàng trong tình yêu thương và sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Trở về trong lòng Giêrusalem, quê hương đời đời

Hãy cùng xác minh hình ảnh mang tính tiên tri của những người không khuất phục quyền thế của Satan, luôn đứng về phía Mẹ cho đến cuối cùng và giữ điều răn của Đức Chúa Trời.

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Ðức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Ðức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay… Những kẻ bay như mây, giống chim bồ câu về cửa sổ mình, đó là ai?” Êsai 60:1-8

Êsai chương 60 là lời tiên tri ca ngợi vinh hiển mà Giêrusalem sẽ được nhận trong tương lai. Đã được chép rằng thế gian bị vây phủ trong bóng tối phần linh hồn bởi Satan, nhưng khi chúng ta tỏa ra sự sáng của Giêrusalem, các vua và các nước sẽ chạy đến, các con cái của Giêrusalem cũng sẽ trở về giữa sự sáng.

Chúng ta đừng im lặng, mà hãy siêng năng truyền bá vinh hiển của Mẹ Giêrusalem trên trời theo lời tiên tri. Hãy cất tiếng ngợi khen và khoe khoang về Mẹ, là quê hương linh hồn của chúng ta, Đấng dẫn dắt chúng ta đến Nước Thiên Đàng. Nếu chúng ta bày tỏ rực rỡ vinh hiển của Mẹ bằng việc làm thiện lành và truyền đạo, nhiều linh hồn sẽ trở về trong lòng Mẹ như mây như chim bồ câu theo lời tiên tri.

“Vì dân và nước nào chẳng thần phục ngươi thì sẽ bị diệt vong… Các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi; mọi kẻ vốn khinh dể ngươi sẽ quì lạy nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là Thành của Đức Giêhôva, là Siôn của Đấng Thánh Ysơraên. Xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi, ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời… Mặt trời của ngươi không lặn nữa; mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giêhôva sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm, để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” Êsai 60:12-22

Đã được chép rằng những ngày sầu thảm bởi sự bắt bớ cùng miệt thị của những kẻ đối nghịch Giêrusalem sẽ hết, và những ngày vinh hiển nhất định sẽ đến. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự ứng nghiệm của lời tiên tri này. Nhờ sự hy sinh của Cha Mẹ trên trời, Siôn lẽ thật đang đứng vững trên khắp thế giới; các người nhà Siôn, những người đón nhận ý muốn của Mẹ và đóng vai trò là muối và sự sáng của thế gian, đang được khen ngợi và nổi danh tiếng.

Dù Đức Chúa Trời toàn năng có thể hoàn thành tất thảy mọi việc ngay từ ban đầu, nhưng Ngài đã lập kế hoạch và đang dẫn dắt công cuộc Tin Lành qua quá trình của sự rèn luyện để lập các con cái làm thầy tế lễ nhà vua trên Nước Thiên Đàng. Cuối cùng, khi chúng ta được trở về Nước Thiên Đàng sau quá trình biến hóa và chiến thắng mọi tội lỗi nhờ sự dạy dỗ của Mẹ, Đức Chúa Trời sẽ đội mão triều thiên của sự thắng lợi cho chúng ta và ban cho vinh hiển được làm vua trị vì đời đời (Khải 22:5). Chúng ta hãy nghĩ đến ân huệ và tình yêu thương của Ngài, luôn đứng về phía Cha Mẹ trên trời và trở thành các con cái thực hiện ý muốn của Ðức Chúa Trời.

Trên thế gian vẫn còn nhiều linh hồn đang chờ đợi giọng tiếng của Cha Mẹ. Chúng ta hãy rao truyền vinh hiển của Mẹ Giêrusalem để dẫn dắt họ cùng trở về quê hương Nước Thiên Đàng. Giống như cá hồi, dù gặp phải bất cứ khó khăn nào, cũng không bằng lòng với hiện thực trước mắt rồi kết thúc cuộc đời mình ở biển cả, mà cứ bơi hướng về quê hương cho đến cuối cùng, mong các người nhà Siôn đều hoàn thành con đường đức tin và đạt đến quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cách rộng rãi.

Quê hương vĩnh cửu, Mẹ

53:42
0:00 53:42

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.