Những người rao truyền sự sáng

2938 Xem

Kinh Thánh biểu hiện Đức Chúa Trời là sự sáng. Các con cái của Đức Chúa Trời cũng được gọi là con trai của sự sáng và con cái của sự sáng (I Têsalônica 5:5, Êphêsô 5:8).

Ánh sáng là điều kiện thiết yếu để sự sống có thể tồn tại. Đức Chúa Trời đã bắt đầu công việc sáng tạo bằng cách tạo ra sự sáng vào lúc ban đầu (Sáng Thế Ký 1:1-5). Chúng ta hãy dò xem từng lời trong Kinh Thánh và tìm hiểu xem sự sáng mà Đức Chúa Trời đã chiếu trên chúng ta là gì và Ngài đã giao phó sứ mệnh nào cho chúng ta.

Đức Chúa Trời đã đến với tư cách là sự sáng trong thế gian tối tăm

Hết thảy muôn vật đã được sáng tạo trong ý muốn của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 4:11). Ngay cả khi tạo ra sự sáng, Đức Chúa Trời cũng đã chứa đựng trong đó nhiều sự quan phòng kỳ diệu.

Ánh sáng tác động vào thị giác và đóng vai trò giúp chúng ta phân biệt và nhận thức được sự vật. Trong bóng tối đen như mực, người ta không thể phân biệt được kể cả sự vật ở ngay trước mặt. Nhưng khi có ánh sáng chiếu vào thì có thể nhận ra được bản chất của sự ấy. Hơn nữa, sự sáng là tồn tại phá vỡ và đẩy lui sự tối tăm. Khi chiếu sự sáng thì sự tối tăm sẽ trở lui đi, và sự tối tăm tuyệt đối không thể thắng được sự sáng. Ấy là lý do Kinh Thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời là sự sáng (Giăng 1:1-13).

“Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” I Giăng 1:5-7

Vì Đức Chúa Trời là sự sáng nên chúng ta, những người tiếp nhận Đức Chúa Trời cũng có thể phân biệt lẽ thật và giả dối, đồng thời cũng có thể phân biệt đúng sai và làm việc trong sự sáng với tư cách là con cái của sự sáng. Cuối cùng chúng ta sẽ đẩy lùi và chiến thắng sự tối tăm (Khải Huyền 17:14). Điều này là sự quan phòng mà Đức Chúa Trời đã đặt để khi Ngài tạo ra vật chất được gọi là sự sáng.

Đức Chúa Trời đã đến thế gian này với tư cách là sự sáng, nhưng đáng tiếc thay loài người lại ưa thích sự tối tăm hơn sự sáng và quay lưng với sự sáng này.

“Vả, sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.” Giăng 3:19

Nếu xem xét trạng thái phần linh hồn thì thế gian bây giờ đang ưa thích sự tối tăm hơn là sự sáng. Nói cách khác, nhiều người đang rời xa Đức Chúa Trời, là Đấng Sự Sáng. Trong tình huống này, chẳng phải hết thảy các con cái Siôn chúng ta đều phải trở thành những người rao truyền về sự sáng hay sao?

Đức Chúa Trời đã trở nên sự sáng cho nhân loại và soi chiếu sự sáng của sự sống bởi lời của Ngài (Thi Thiên 119:105). Vào thời đại Đức Cha, Giêhôva Đức Chúa Trời là sự sáng, và những người như Nôê, Ápraham, đấng tiên tri Giêrêmi hay Êxêchiên là những người rao truyền về sự sáng và bày tỏ vinh hiển của Giêhôva Đức Chúa Trời, là Đấng Sự Sáng. Khi bước sang thời đại Đức Con, thì Đức Chúa Trời là Đấng Sự Sáng đã đến trái đất này với danh là Jêsus. Vào thời đại Đức Con, các sứ đồ như Phierơ, Giăng, Giacơ và các thánh đồ của Hội Thánh sơ khai đã nhận lãnh sứ mệnh truyền bá sự sáng, nên họ đã rao giảng và làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ, cũng như Tin Lành giao ước mới mà Đấng Christ đã rao truyền tới xứ Samari cho đến cùng trái đất.

Thánh Linh và Vợ Mới – Sự sáng của thời đại Đức Thánh Linh

Ngày nay, vào thời đại Đức Thánh Linh mà chúng ta đang sống, Đấng Christ An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, tức Thánh Linh và Vợ Mới, đã trở thành sự sáng. Chúng ta đang rao truyền về Đấng An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem là Đấng Sự Sáng. Chúng ta là những người rao truyền về sự sáng vào thời đại này.

Trong Khải Huyền chương 22, chương cuối cùng của Kinh Thánh, Thánh Linh và Vợ Mới xuất hiện và đang kêu gọi loài người.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Thánh Linh và Vợ Mới là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đang kêu gọi cả nhân loại nhanh chóng trở về Siôn. Những người nghe hiểu giọng tiếng ấy và đáp lại sự kêu gọi của Ngài là những người đang tiến về phía sự sáng. Khi nhìn trông Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng Sự Sáng, và tiến bước với đức tin nơi Ngài thì nước sự sống sẽ được ban cho nhân loại cách nhưng không cùng với tương lai tươi sáng được hứa hẹn.

Các con cái Siôn là những người rao truyền sự sáng cho muôn dân thế gian. Những người rao truyền về sự sáng trong thời đại Đức Cha là những người đã rao truyền về Đức Giêhôva, là Đấng Cứu Chúa của thời đại Ðức Cha. Những người rao truyền về sự sáng trong thời đại Đức Con là những người đã rao truyền và cho muôn dân biết về danh của Đức Chúa Jêsus. Sứ mệnh của chúng ta, những người đang sống vào thời đại Đức Thánh Linh, là thời đại lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời được hoàn thành, chính là rao truyền về Đức Thánh Linh Đấng An Xang Hồng và Mẹ Giêrusalem Mới, là Vợ Mới đã đến với tư cách là sự sáng thật vào thời đại này.

Vì chúng ta có sứ mệnh của thời đại là làm chứng về Cha Mẹ trên trời, nên chúng ta không thể im lặng được. Nếu chúng ta im lặng thì lịch sử cứu rỗi nhân loại sẽ bị chậm trễ, và linh hồn chúng ta cũng sẽ rơi vào khủng hoảng. Với tư cách là những người nhận lãnh sứ mệnh rao truyền sự sáng, sứ mệnh tuyệt đối không được im lặng, chúng ta hãy mạnh mẽ rao truyền về Thánh Linh và Vợ Mới, là sự sáng vào thời đại Đức Thánh Linh.

Hãy dấy lên và sáng lòe ra

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi.” Êsai 60:1-3

Xét về mặt linh hồn, thế gian bây giờ đang bị vây phủ bởi sự tối tăm và sự u ám bao bọc các dân. Song, Đức Chúa Trời phán rằng nếu chúng ta tỏa ra sự sáng vinh hiển của Giêrusalem thì các dân tộc và các vua sẽ trông thấy và đến nơi sự sáng ấy. Đây chính là sứ mệnh của những người rao truyền sự sáng.

Nếu sự sáng bị giấu hoặc bị che khuất ở đâu đó thì không thể đóng vai trò của sự sáng được. Chúng ta phải mạnh mẽ tỏa ra sự sáng vinh hiển của Cha Mẹ trên trời. Giờ đã đến lúc thức dậy khỏi giấc ngủ (Rôma 13:11-14). Nếu ánh sáng chiếu vào thì những người đang ngủ sẽ tự khắc thức dậy. Chúng ta hãy rao truyền sự sáng của Cha và sự sáng của Mẹ với đức tin, để đánh thức thế gian và làm thức tỉnh các anh chị em đang ngủ sâu phần linh hồn. Khi ánh sáng liên tục được chiếu rọi thì sự tối tăm và sự u ám đang bao bọc các dân sẽ bị đẩy lui hết thảy.

“Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi, Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay.” Êsai 60:4

Kinh Thánh nói rằng khi rao truyền sự sáng của Đức Chúa Trời trên thế gian này, nơi sự tối tăm vây phủ và sự u ám đang bao bọc, thì các con cái trên trời đã bị mất sẽ nhóm lại và trở về Siôn. Khi sự sáng được chiếu rọi, khi vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra thì lời tiên tri về kẻ rất nhỏ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh cũng sẽ được ứng nghiệm (Êsai 60:21-22).

Thế gian bây giờ đang chờ đợi Cha Mẹ. Khi xem xét những lời tiên tri thì thấy rằng chắc chắn đã đến kỳ mà Đức Chúa Trời đến, đã đến kỳ mà mặt trời sớm mai mọc lên và có vô số người trên khắp thế giới đang chờ đợi. Cả nhân loại đang bị giam trong sự tối tăm và sự u ám đang chờ đợi sự sáng lẽ thật của Cha và sự sáng lẽ thật của Mẹ Giêrusalem. Đức Chúa Trời đang phán với các con cái rằng hãy nhanh chóng dấy lên và sáng lòe ra.

Trên hết, chúng ta hãy tin vào lời tiên tri của Đức Chúa Trời và nhận thức đúng đắn về vai trò và sứ mệnh của những người rao truyền sự sáng, bởi đó rao truyền cho muôn dân về vinh hiển của Đức Chúa Trời, Đấng đã đích thân đến trái đất này, cùng sự dạy dỗ về lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã mang đến. Hãy rao truyền toàn bộ tình yêu thương và sự hiến thân của Đấng Christ, Đấng đã hy sinh vì sự cứu rỗi của chúng ta.

Sứ mệnh truyền đạo rao truyền về sự sáng

Khi một người quay mặt về phía sự sáng thì cái bóng sẽ xuất hiện phía sau lưng, nhưng nếu quay lưng với sự sáng thì cái bóng sẽ luôn chặn trước mặt người ấy. Giống như vậy, khi chúng ta hướng về phía Đức Chúa Trời, là sự sáng, thì bất cứ sự tối tăm nào cũng không thể ngăn cản chúng ta. Nhưng ngược lại, nếu quay lưng lại với Đức Chúa Trời, là sự sáng, thì kể từ đó, thế lực của sự tối tăm sẽ ngăn cản chúng ta.

Khi rao truyền về Đức Chúa Trời là sự sáng, đôi khi có thể xảy ra nhiều tình huống khó khăn, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên sự thật rằng Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ chúng ta và phải hướng đến tương lai tươi sáng. Đối với người rời khỏi sự sáng thì chỉ có tương lai tối tăm đang chờ đợi mà thôi (Giăng 15:1-8). Nếu quay lưng lại với sự sáng thì bóng tối chắc chắn sẽ ở ngay trước mặt.

Khi xem lời trong 66 quyển sách Kinh Thánh thì có thể xác minh sự thật rằng, những người rao truyền về sự sáng vào mỗi thời đại đã không để tâm đến những sự khó khăn trong chốc lát đang trải qua trên đất này mà luôn hướng về phía sự sáng. Trong quá trình rao truyền sự sáng, đôi khi có nhiều khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời đã ở cùng, giúp đỡ trong hết thảy mọi việc họ làm và cuối cùng ban cho họ sự thắng lợi.

Đấng tiên tri Giêrêmi, người tiếp nhận sứ mệnh rao truyền sự sáng vào thời đại Đức Cha, đã phải đối mặt với sự bắt bớ cùng cực từ bạn bè và những người xung quanh trong khi làm chứng lời của Đức Chúa Trời. Giêrêmi đã quá đau đớn nên quyết tâm rằng “Tôi sẽ không rao truyền lời của Đức Chúa Trời nữa”, nhưng khi nghĩ đến sự thật rằng phải rao truyền lời thì mới có thể cứu sống họ, ông đã cảm thấy bức bối đến mức không thể chịu đựng được.

“Hỡi Ðức Giêhôva, Ngài đã khuyên dỗ tôi, và tôi đã chịu khuyên dỗ; Ngài mạnh hơn tôi và đã được thắng. Trọn ngày tôi cứ làm trò cười, và ai cũng nhạo báng tôi. Mỗi lần tôi nói thì cất tiếng kêu la; tôi kêu rằng: Bạo ngược và hủy diệt! Vì lời của Ðức Giêhôva làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa.” Giêrêmi 20:7-9

Đấng tiên tri Giêrêmi đã không khuất phục trước tình huống khó khăn, ngược lại bởi tâm linh mệt mỏi không chịu được nếu không rao truyền nên Giêrêmi đã cất tiếng kêu la về lời của Đức Chúa Trời. Ấy chính là hình ảnh của đấng tiên tri đảm đương trọn vẹn sứ mệnh rao truyền sự sáng. Những người được giao phó sứ mệnh rao truyền sự sáng phải có tấm lòng không thể chịu được nếu không rao truyền như thế này.

Hội Thánh sơ khai đã dạn dĩ rao truyền về Đấng Christ là sự sáng

Chúng ta cũng có thể xác minh trong Kinh Thánh Tân Ước về lịch sử các sứ đồ và các thánh đồ đã rao truyền sự sáng vào thời đại Đức Con. Đương thời Hội Thánh sơ khai, hình ảnh của Đức Chúa Jêsus mà thế gian biết đến chẳng qua chỉ là con trai của người thợ mộc Naxarét. Dầu Đức Chúa Trời đã đến đất này với tư cách là sự sáng thật và soi sáng trong tấm lòng của mỗi người, nhưng thế gian đã không nhận biết Ngài, dầu Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng dân Ngài đã không tiếp nhận (Giăng 1:10-11, 12:46-48).

Nền tảng và cốt lõi quan trọng nhất của Cơ Đốc giáo là đức tin rằng Đức Chúa Trời đã đến trái đất này như một con người. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng không dễ dàng tiếp nhận sự thật rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã đến đất này theo lời tiên tri. Dù hoàn cảnh và tình huống được ban cho không hề dễ dàng, nhưng các thánh đồ được kêu gọi làm người rao truyền sự sáng đã không ngừng nghỉ mỗi ngày trong việc dạy dỗ và rao truyền rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:42).

“Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Công Vụ Các Sứ Đồ 4:11-12

Các sứ đồ kể cả Phierơ đã dạn dĩ tỏa ra sự sáng như vậy. Đó là việc hết sức khó khăn vào đương thời đó, khi Đức Chúa Jêsus chỉ được biết đến là con của người thợ mộc Giôsép, xuất thân từ Naxarét xứ Galilê. Nhưng khi chỉ nhìn trông và tiến đến sự sáng thì bóng tối tuyệt đối không thể xen vào ở trước mặt.

Khi tỏa ra sự sáng, Đức Chúa Trời đã khiến sự biến hóa đáng ngạc nhiên xảy ra. Theo ghi chép trong Kinh Thánh, số lượng các thánh đồ Hội Thánh sơ khai nhóm lại tại phòng cao của Mác khi nhận được Thánh Linh mưa đầu mùa vào Lễ Ngũ Tuần là không quá 120 người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã mở cửa tấm lòng của nhiều người và khiến họ được cảm động, 3.000 người, 5.000 người bắt đầu hối cải ăn năn và chạy vào vòng tay của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Tin Lành trong phút chốc đã lan ra khắp Ysơraên, bắt đầu được truyền bá đến Tiểu Á và châu Âu. Hết thảy lịch sử này đều do Đức Chúa Trời thiết kế, là kết quả khi hết thảy các thánh đồ cùng đồng lòng dấy lên và tỏa ra sự sáng.

Tin Lành Nước Thiên Đàng sẽ được hoàn thành khi sự sáng được rao truyền

Từ thời đại Cựu Ước đến thời đại Tân Ước, nhiều đấng tiên tri đã rao truyền sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vào giây phút này, chắc hẳn đấng tiên tri Giêrêmi đang được ôm trong lòng của Đức Chúa Trời, được ở trong sự yên ủi và vinh hiển lớn lao biết bao! Có lẽ linh hồn của các sứ đồ và các thánh đồ cũng đang có thời gian bình an cùng Đức Chúa Trời ở Nước Thiên Đàng. Thời gian khổ nạn là tạm thời nhưng bởi họ đã tỏa ra sự sáng mà ngày nay, rất nhiều con cái Siôn tại 175 quốc gia trên khắp thế giới đang chín rộ thành những bông trái cuối cùng của Tin Lành. Chúng ta phải nhớ rằng sự lao khổ của họ tuyệt đối không vô ích.

Dù ngày nay, nhiều người đang đối nghịch với Đấng Christ Tái Lâm An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ bởi cớ Ngài đã đến là người. Chúng ta cũng phải làm hết sứ mệnh với tư cách là những người rao truyền sự sáng, hầu cho họ phân biệt được điều đúng và điều sai trên thế gian đang ưa thích sự tối tăm hơn là sự sáng này, và dẫn dắt họ hối cải hầu cho họ có thể yêu mến sự sáng. Chúng ta hãy rao truyền về Cha Mẹ trên trời bằng hết cả tấm lòng mỗi khi truyền bá Tin Lành. Nếu có Đức Chúa Trời Cha thì cũng có Đức Chúa Trời Mẹ, ấy chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao? Trong khi suy nghĩ về con đường đức tin mà những người rao truyền sự sáng trong quá khứ đã bước đi, chúng ta cũng hãy dẫn dắt muôn dân thế gian đến với sự sáng bằng cách chiếu soi rực rỡ sự sáng của Thánh Linh và Vợ Mới.

Những người rao truyền sự sáng vào thời đại Đức Thánh Linh là những người làm chứng về Thánh Linh và Vợ Mới. Nếu chúng ta tỏa ra sự sáng theo lời tiên tri Kinh Thánh thì Tin Lành Nước Thiên Đàng đã sẵn sàng để được hoàn thành hết thảy. Đức Chúa Trời đang làm nên lịch sử mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta hãy hết sức rao truyền Tin Lành cho cả nhân loại theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, là Đấng Sự Sáng. Người quay lưng lại với sự sáng thì chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại và khổ nạn, nhưng nếu tiến về phía sự sáng thì Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ hết thảy khó khăn ấy.

Chúng ta nhất định hãy ghi nhớ kể cả lời phán rằng “Các ngươi là sự sáng của thế gian, hãy cho người ta thấy việc lành của các ngươi đặng họ dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời!” (Mathiơ 5:14-16). Trên con đường tiến hành trong khi nhìn trông Đức Chúa Trời thì không có bóng tối. Tôi mong rằng hết thảy chúng ta đều rao truyền tin tức của niềm hy vọng, phước lành và sự cứu rỗi cho nhân loại với tư cách là con cái của sự sáng giống Đức Chúa Trời, và đức tính đẹp đẽ cùng việc làm ân huệ của chúng ta được ghi vào sách sự sống trên trời, bởi đó đều trở thành các con cái tiến bước trong sự chúc phước lớn lao của Đức Chúa Trời, Đấng báo trả tùy theo việc làm.