Hãy nói “Tôi xin lỗi” trước khi mặt trời lặn
Kim Du Ri từ Manchester, Anh Quốc

Khi thu qua đi và xuân sắp đến, lệnh phong tỏa đã được ban bố trên mọi thành phố của nước Anh. Đây là động thái nhằm ngăn chặn sự lây lan của virút, dựa trên số lượng ca nhiễm lớn được ghi nhận và số lượng người chết tăng lên mỗi ngày do sự bùng nổ của Covid-19 trên toàn cầu. Vì đã bắt đầu làm việc tại nhà nên tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Khởi đầu thì rất tuyệt vời. Song khi thời gian qua đi, tôi dần gặp phải mâu thuẫn với chồng thường xuyên hơn. Vì quá thoải mái với nhau nên chúng tôi đã trò chuyện một cách thiếu cẩn trọng, và kết quả là làm cho đối phương bị tổn thương. Một ngày nọ, chúng tôi đã to tiếng tranh cãi vì vài chuyện nhỏ nhặt. Trong khi cố lờ đi tâm trạng không thoải mái và hỗn độn trong nhà, tôi đã nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ rằng “Mình đã đúng còn anh ấy mới là người sai.” Rồi tôi chợt nhận ra mặt trời đang lặn xuống. Khi ấy, tôi mới nhớ đến Lời của Mẹ mà gần đây tôi được nghe trong video giảng đạo, và rồi tôi thấy thật có lỗi.
“Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Hãy thử nói lời xin lỗi trước khi mặt trời lặn. Hãy thử nói lời xin lỗi ngay cả khi đó không phải lỗi của các vị. Nếu được hỏi tại sao lại nói xin lỗi dù đó không phải lỗi của các vị thì cũng hãy cứ nói ‘Tôi xin lỗi’.”
Đây là thời điểm tuyệt vời để thực tiễn lời này, nhưng lòng tự tôn trong tôi vẫn đang nói với tôi rằng “Tôi mới đúng.” và “Đây không phải lỗi của tôi.” Đè nén lòng tự tôn xuống bằng lời của Mẹ, tôi đã tìm đến chồng trước tiên. Tôi quanh quẩn bên chồng, cố tìm đúng thời điểm để xin lỗi anh nhưng lại do dự bởi cảm thấy khó xử. Trong khi tôi còn do dự, mặt trời vẫn tiếp tục lặn xuống phía tây. Mặt trời dường như lặn nhanh hơn bình thường nên tôi hết sức lo lắng. Trước khi mặt trời lặn hẳn, tôi mới có thể cố gắng mở lời và nói:
“… Em xin lỗi.”
Một khi đã nói xin lỗi thì thật dễ để nói phần còn lại của những điều muốn nói. Chồng tôi cũng đã xin lỗi và nói rằng anh mới là người nên nói xin lỗi. Các con vẫn đang nhìn chúng tôi, bèn hỏi:
“Sao tự dưng bố mẹ lại xin lỗi nhau vậy ạ?
“Ừ, nếu con làm sai điều gì thì nên nói xin lỗi trước khi mặt trời lặn.”
Kể từ đó, con tôi luôn nhắc chúng tôi nói lời xin lỗi ngay trước khi mặt trời lặn.
Khi thực tiễn lời của Mẹ, tôi đã nhận ra lý do Mẹ phán rằng chúng ta nên nói xin lỗi trước khi mặt trời lặn. Vì đã bỏ đi lòng tự tôn của bản thân, tự hạ mình xuống và xin lỗi trước nên tấm lòng cứng cỏi của chúng tôi đã tan chảy như tuyết, và tình yêu thương với đối phương trở nên mãnh liệt hơn và gắn kết chúng tôi trở nên một.
Trong khi chạy đua vì Tin Lành, đôi lúc chúng ta vô tình làm tổn thương tấm lòng của anh chị em hay cảm thấy đau đớn. Song chúng ta sẽ không thể đi vào Nước Thiên Đàng nếu tấm lòng đầy ắp thù oán và phàn nàn. Tôi tin rằng phương pháp để tránh khỏi tình huống không may như thế này là nói xin lỗi bằng tấm lòng chân thành trước khi mặt trời lặn. Tôi sẽ bỏ đi tấm lòng cứng cỏi và kiêu ngạo mà đến gần anh chị em trước để nói “Tôi xin lỗi”, nhờ đó chúng ta có thể trở nên một trong tình yêu thương; bởi thậm chí cơ hội ăn năn cũng sẽ qua đi nếu mặt trời Tin Lành lặn xuống trong lúc tôi vẫn còn đang chần chừ.