
Vào Chủ nhật ngày 25 tháng 5, chúng tôi đã đi hoạt động phụng sự giúp nông thôn thiếu nhân lực ở ruộng khoai tây nhân dịp mùa gặt khoai tây. Tình hình bất cứ nông thôn nào cũng đều giống nhau, dù là thời kỳ bận rộn việc nông nhưng thiếu nhân lực. Vào lúc thể này, chúng tôi không thể bỏ qua được.
Không chỉ các phụ nữ mà kể cả các tráng niên và học sinh cũng đã dành thời gian nhân dịp ngày nghỉ, nên tổng số khoảng 30 người nhóm lại tại Siôn từ buổi sáng. Cuối cùng khởi hành đến Dosanmyeon, Beopsongri – nơi có ruộng khoai tây. Thời tiết hơi u ám nhưng tâm trạng rất sảng khoái như đi dã ngoại.
Ruộng khoai tây ở vị trí chân núi nghiêng. Vì có dự báo thời tiết rằng sẽ có mưa từ buổi chiều, nên chúng tôi quyết tâm rằng hãy kết thúc công việc một cách nhanh chóng, rồi vội vàng xuống xe và đi lên ruộng khoai tây. Nhưng trong khi đi lên, tôi lo lắng rằng liệu mệt đứt hơi và kiệt hết cả sức trước khi bắt đầu làm việc hay sao. Tuy nhiên vẻ mặt của các người nhà thật sáng láng.
Trước tiên, người chủ ruộng khoai tây giải thích cho chúng tôi những việc cần phải làm.
Trước tiên phải cắt bỏ thân khoai tây và loại bỏ ni lông phủ trên ruộng. Sau đó, con bò kéo cày thì các củ khoai tây dưới đất trồi lên. Đựng các của khoai tây ấy vào thùng và đóng gói thì kết thúc. Ngoài ra việc kéo cày ra, hết cả mọi công tác đều là việc chúng tôi phải làm.
Không có việc khó khăn một cách đặc biệt nhưng vì không có kinh nghiệm nghề nông, nên đối với tôi, hơi khó phân biệt khoai tây có trị giá sản phẩm và khoai tây không có trị giá sản phẩm. Khoai tây không có trị giá sản phẩm thì phải phân loại riêng biệt nhưng để làm như thế thì phải xem xét từng chi tiết.
Phải xem có chỗ nào bị sâu ăn hay có vết thương hay không, và tự xét xem kích cỡ quá nhỏ hay chăng. Khi làm như thế, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng lựa chọn lúa mì như thế này khi thu hoạch hay sao. Vì người có đức tin vững chắc và không có vết thương mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng nên khi xem xét hình ảnh của các con cái chưa được trọn vẹn thì tấm lòng của Đức Chúa Trời thấy đáng tiếc bao nhiêu. Thông qua nghề nông, tôi có thể cảm thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời dù chỉ là một chút.
Công tác được tiến hành trong chớp mắt. Chúng tôi đã thu hoạch ruộng khoai tây hơn 1.000 mét vuông và mấy ruộng nhỏ, và đã kết thúc công việc lúc nào không hay. May thay, trong khi đó trời không mưa và đám mây che khuất mặt trời nên rất thích hợp cho công việc.
Những người cao tuổi trong làng nhìn thấy hình ảnh chúng tôi làm việc, nhớ lại ký ức đã được mời ăn cơm và cắt tỉa tóc khi phụng sự làm tóc trong Hội Thánh vào tháng 1, nên không ngớt lời khen ngợi. Những người cao tuổi hài lòng vì chúng tôi rất lễ phép và làm việc giỏi, rồi nói rằng lần sau sẽ đi Hội Thánh nữa.
Thông qua hoạt động phụng sự ruộng khoai tây, chúng tôi có thể giúp đỡ nông thôn thiếu nhân lực, và được nhận lấy sự hiểu biết phần linh hồn nên thật vui mừng gấp bội. Sự học hỏi vào ngày ấy sẽ trở thành chất bổ dưỡng làm cho linh hồn tôi nỗ lực để không mất giá trị của sản phẩm có chất lượng cao nhất. Xin cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi thời gian quý trọng, và tôi vẽ ra ngày mà chúng ta lớn lên thành lúa mì đáng ước ao.