Bắt bớ đổi thành phước lành

Hội Thánh Shillong, Ấn Độ

5,949 lượt xem

Kể cả trong thời tiết nóng bỏng đến mức da thịt bị trốc dưới ánh mặt trời gay gắt, các người nhà đồng tham vào lễ hội truyền đạo bằng một tấm lòng, nên hương khí Siôn đã tỏa ra khắp Bắc Ấn Độ. Hội Thánh Shillong cũng có câu chuyện ân huệ, nên tôi xin giới thiệu.

Mấy tháng trước, hai thanh niên Hội Thánh Shillong đang truyền Tin Lành thì bị vây quanh bởi mục sư và các tín đồ hội thánh Tin Lành, và bị hủy báng gay gắt. Lúc đó có rất nhiều người dõi theo ở xung quanh. Trong số đó, một cô nói rằng suốt đường trở về nhà đã không thể nín nhịn nước mắt bởi tấm lòng tiếc nuối. Cô ấy nói rằng không biết tại sao mình có tấm lòng thể ấy, nhưng đã đau khổ như thể ấy là việc mà gia đình mình, và thậm chí là bản thân mình đã chịu đựng.

Thế nên cô ấy đã đưa ra quyết định trọng đại. Đó là đuổi hết những người ấy mà trông chẳng hề giống với Cơ Đốc nhân ra khỏi ngôi làng. Thật đáng ngạc nhiên là cô ấy là người có quyền hạn thể ấy. Bởi vì tòa nhà hội thánh mà họ sử dụng là do chồng của cô ấy cung cấp cho. Rốt cuộc, những người đã gây khó dễ cho các anh em chúng ta đã không thể đi ra vào hội thánh nữa, nên phải rời khỏi ngôi làng.

Về sau, cô ấy đã mời hai anh em dù bị bắt bớ gay gắt nhưng vẫn đường đường chính chính về nhà mình. Lắng nghe lời lẽ thật mà các anh em rao truyền, cô ấy nói rằng “Sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha Mẹ chạm sâu vào lòng tôi. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến tận trái đất này để cho biết lời sự sống đời đời sao?”, rồi rớt nước mắt cảm tạ. Giống như lời “Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:48), cô ấy thật sự vui mừng và liên tiếp chuyển lời cảm ơn tới các anh em.

Chị em tiếp nhận lẽ thật ngay lập tức, tân trang mới lại tòa nhà đang trống, rồi dựng nơi ấy thành địa điểm giữ điều răn của Đức Chúa Trời chân thật. Rất nhiều linh hồn đã dồn đến Siôn được xây dựng trong nháy mắt. Sự việc này được truyền tới vùng lân cận, nên kể cả những người thời gian qua không định lắng nghe lời lẽ thật đã tỏ vẻ quan tâm tới. Hễ cứ gặp nhau là họ nói chuyện về Hội Thánh của Đức Chúa Trời rằng “Ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời có cái gì đó mà chúng ta không biết.”, “Chúng ta cũng hãy đến đó và thử nghe một lần xem.”

Hiện tại, ở nơi ấy, có hơn 30 linh hồn bao gồm chị em đang giữ điều răn của Đức Chúa Trời bằng đức tin thuần khiết như trẻ nhỏ, và đang chạy đua hướng về Nước Thiên Đàng. Số lượng linh hồn nghe lời ngày càng tăng. Trong khi đó, chồng của chị em đã thu hồi kế hoạch định xây mới một hội thánh khác, và đang học Kinh Thánh một cách nghiêm túc. Tôi cảm nhận rằng Đức Chúa Trời thật sự đang hoàn thành Tin Lành mau chóng. Xin dâng cảm tạ chân thành lên Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng sử dụng chúng ta như là dụng cụ nhận phước lành trên vũ đài công cuộc Tin Lành mà Ngài làm hoàn thành mau chóng.