Trong khi rao truyền lời tại khu mua sắm, tôi đã gặp được linh hồn mới bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời. Khi tôi và người nhà nói rằng sẽ cho biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ được ghi chép trong Kinh Thánh thì cô ấy vui vẻ nói rằng “Tốt thôi! Tôi vừa mới mua Kinh Thánh.”, rồi cô ấy lấy cuốn Kinh Thánh có bìa đẹp ra khỏi túi đựng hàng và đưa cho chúng tôi. Bằng cuốn Kinh Thánh ấy, chúng tôi đã truyền về Đức Chúa Trời Cha Mẹ – Đấng Cứu Chúa của thời đại này và về luật lệ của Đức Chúa Trời.

Tập trung lắng nghe lời rất lâu, cô ấy rất ngạc nhiên khi nghe được tin nhắn chân thật của Đức Chúa Trời chứa đựng lẽ thật và con đường sự sống đời đời, và cô ấy lại gần hơn nữa.
Vào khoảng lúc truyền xong lời, chúng tôi hỏi rằng có muốn nhận lãnh phước lành sự sống mới không thì cô ấy lập tức đáp rằng “Vâng!”, rồi cho biết rằng việc gặp gỡ chúng tôi vào ngày này là sự đáng ngạc nhiên dường bao. Cô ấy nói với đôi mắt như sắp khóc rằng từ ngày mai phải điều trị tia phóng xạ. Cô ấy mắc bệnh ung thu trực tràng. Cô ấy nói rằng sẽ liên lạc lại sau khi kết thúc điều trị. Chúng tôi ôm cô ấy an ủi, rồi chia tay. Chúng tôi khẩn thiết mong lần sau khi gặp lại trong hình ảnh khỏe mạnh, cô ấy nhất định sẽ nhận phước lành sự sống đời đời.
Ngày ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều. Trước tiên tôi có thể biết lý do gần đây cô ấy tìm kiếm Đức Chúa Trời và lắng tai nghe tin nhắn cứu rỗi. Bởi khi chiến đấu với bệnh tật, có lẽ cô ấy đã cảm nhận tầm quan trọng của sự sống. Đồng thời tôi cũng nhận ra kể cả lý do Cha Mẹ yêu cầu chúng ta truyền đạo và dặn dò rằng hãy truyền Tin Lành giao ước mới cho nhiều người. Tin Lành là thuốc điều trị chứa đựng lời hứa sự sống đời đời. Chúng ta có sứ mệnh với tư cách là người truyền đạo rao truyền Tin Lành và cứu sống vô số linh hồn.
Tấm lòng tôi nhìn một linh hồn đã gặp vào hôm đó lại đau lòng như thế này, thế thì Đức Chúa Trời – Đấng quý trọng một linh hồn còn hơn cả sự sống của Ngài thì đau lòng dường bao đây? Cho nên, một lần nữa tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời Mẹ đích thân đến trái đất này để tìm kiếm con cái yêu dấu, và đón vào Nước Thiên Đàng không có sự chết và đớn đau.
Kể từ giờ tôi cũng sẽ hiến thân cho Tin Lành với tấm lòng của Mẹ. Tôi muốn báo đáp Cha Mẹ đã ban cho tôi phước lành sự sống đời đời, bằng cách dẫn dắt nhiều linh hồn vào lòng Đức Chúa Trời.