Loại bỏ vết ố

Libreville, Gabon, Lee Jeong-ho

6,689 lượt xem

Tôi xin truyền đạt nhận thức nhỏ bé cảm nhận được trong quá trình quét sơn Hội Thánh Libreville, Gabon.

Siôn chúng tôi hàng năm đều quét sơn tòa nhà vào mùa khô. Dù muốn quét sơn, vào mùa mưa cũng không thể làm được, nên nếu không muốn sống chung với bức tường dơ bẩn suốt 1 năm thì nhất định phải quét sơn vào thời kỳ này.

Thế mà, có việc phải làm trước khi quét sơn. Đó chính là loại bỏ vết ố. Mùa mưa ở Gabon mưa rơi thường xuyên và độ ẩm rất cao, nên nấm mốc hoặc rêu và các vết ố rất dễ phát sinh. Nếu không loại bỏ vết ố này mà quét sơn ngay thì không biết chừng trông đẹp trong một thời gian, nhưng nấm mốc sống lại nhanh chóng, và để lại vết ố nghiêm trọng hơn trên tường và làm cho dơ bẩn. Cho nên, công tác loại bỏ vết ố là nhất thiết, mà công việc này là việc gian nan y như lời. Nếu chỉ cần phun nước mà trở nên trắng sạch thì tốt thay, nhưng không có lý ấy. Về sau khi kết thúc quét sơn, và ánh nắng chiếu vào thì sẽ lộ rõ rệt sự khác biệt giữa chỗ đã lau sạch vết ố với chỗ chỉ làm qua loa, vì vậy làm tắc trách thì không được đâu.

Nếu làm một cách tỉ mỉ thì thật là quá sức đối với chúng tôi, là những người không có chuyên môn, nên chúng tôi đã nghĩ tới việc nhờ chuyên gia, nhưng lại chẳng hề yên tâm. Dù vất vả chăng nữa, nhưng trực tiếp cầm chổi lông và lau chùi từng góc một thì lòng thoải mái nhất.

Ban đầu, chúng tôi đã bắt đầu với tấm lòng vui vẻ. Nhưng cứ cọ rửa tường suốt mấy tiếng, mấy ngày thì bắt đầu từ từng đốt ngón tay cho đến cổ tay, tay, vai và toàn thân đều nhức mỏi và đau. Hơn nữa hình dáng của đồ trang trí trụ cột phía trên tường không đơn giản, nên phải lau chùi theo thớ, mà đồ trang trí sao lại nhiều đến thế chứ…

Trong khi dùng đũa bằng đôi tay run lẩy bẩy vào giờ ăn, tôi suy nghĩ nhiều điều. “Phải làm cho đến bao giờ?”, “Chẳng phải ở mức độ này là được rồi hay sao?”, “Sang năm hãy dọn đến nơi khác.” v.v… Nhưng sau cùng tôi có được sự nhận thức phần linh hồn. “Hóa ra tội lỗi chúng ta đã gây ra ở trên trời thật sự quá khủng khiếp!”

Chỉ thấy sự Đức Chúa Trời đã không nhờ các thiên sứ nhưng đích thân Ngài đến trái đất này thì cũng có thể biết rằng vết ố tội lỗi mà chúng ta gây ra là nghiêm trọng dường nào. Đức Chúa Trời phải sẻ thịt và đổ huyết của Ngài thì tội lỗi chúng ta mới được sạch sẽ. Nghĩ tới hình ảnh tôi bị nhuốm đượm bởi vết ố tội ác hung tợn, khuôn mặt tôi nóng lên bởi tấm lòng cảm thấy có lỗi và xấu hổ.

Sau khi kết thúc công tác loại bỏ vết ố và quét sơn màu trắng thì tòa nhà tỏa sáng rực rỡ. Tấm lòng chúng tôi cũng được sáng sủa theo. Các đồ trang trí được lau chùi khó cũng tô điểm cho bức tường bình dị. Tôi vui mừng khi nghĩ tới các người nhà sẽ ngụ ở trong Siôn sạch sẽ và đẹp đẽ.

Có lẽ Đức Chúa Trời Cha Mẹ cũng không ngần ngại khổ nạn mà lau chùi tội lỗi của chúng ta, để trông thấy các con cái trên trời sẽ được biến hóa thành hình ảnh đẹp đẽ chói mắt vào ngày vui mừng thể này. Thật mong việc loại bỏ vết ố phần linh hồn mau chóng kết thúc. Mong ước hết thảy các người nhà Siôn được biến hóa, hầu cho khổ nạn của Cha Mẹ được kết thúc mau chóng.