
Năm 1966, nhà làm phim nổi tiếng thế giới Walt Disney qua đời. 5 năm sau, Disney World, thế giới mà Disney đã thật mong đợi, đã được khai trương tại Florida, Hoa Kỳ, là công viên giải trí lớn nhất thế giới. Nó có kích thước gấp bốn lần Disneyland được mở trong quá khứ. “Tôi rất lấy làm tiếc vì ngài Walt đã không thể chứng kiến lễ khánh thành này.” Mọi người nói với Lillian Disney, người đã tham dự lễ khai mạc thay mặt cho chồng bà. Rồi bà ấy nói trong khi mỉm cười.
“Đừng lo. Ông ấy là người đầu tiên đã thấy nó rồi.”
Điều đó có nghĩa là chồng bà đã khắc họa nên Disney World một cách sống động trong tâm trí của ông rồi.
Kể từ lúc trở thành một người đàn ông tự lập sau khi trải qua tuổi thơ nghèo khó, suốt đời Walt Disney đã ước ao tạo ra một thế giới đầm ấm và hạnh phúc cho trẻ em. Ông không ngần ngại đón nhận những thách thức mới với niềm tin rằng nếu bạn có thể ước mơ, bạn sẽ làm được. Và ngay cả sau một loạt thất bại đau đớn, ông vẫn lập nên một công ty điện ảnh nhỏ và làm bộ phim hoạt hình đầu tiên có âm thanh. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của ông, Nàng Bạch Tuyết, đã thành công rực rỡ và giành được tám giải Oscar. Sau đó, ông bắt đầu xây dựng Disney World với mục tiêu tạo ra một công viên giải trí độc nhất vô nhị trên thế giới.
Tại nơi mà ước mơ của Disney được chắp cánh, giờ đây nhiều trẻ em đang có được ước mơ và hy vọng của mình.