Tôi muốn giống Mẹ
Vini Alexander Chettiar từ Vadodara, Ấn Độ

Trong cuộc đời, mỗi người đều có hình mẫu của riêng mình và cố gắng sống giống với hình mẫu đó. Tôi cũng muốn trở nên giống với một người, đó là mẹ của tôi. Nhìn mẹ luôn chăm sóc và yêu thương mọi người trong gia đình, tôi muốn học mọi việc mẹ làm. Vì vậy đến năm 12 tuổi, tôi bắt đầu học cách làm việc nhà và giúp mẹ các việc vặt trong bếp. Tuy nhiên sau đó, vì việc học nên tôi phải sống xa mẹ.
Chỉ đến khi sống xa mẹ, tôi mới nhận ra rằng để được như mẹ thì cần phải hy sinh nhiều đến nhường nào. Việc chăm lo cho hết các thành viên trong gia đình, làm những điều mà từng người mong muốn là điều không dễ chút nào, nhưng mẹ vẫn đang tần tảo làm hết mọi việc đến tận bây giờ.
Mỗi lần về nhà nghỉ lễ, tôi đều quyết định thay mẹ làm việc nhà. Tôi muốn mẹ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tránh xa việc nhà với mong muốn khiến mẹ cảm thấy mình như nàng công chúa dù chỉ là một chút.
Tôi dặn mẹ ngồi nghỉ rồi đi chuẩn bị bữa tối. Tôi định nấu món thịt viên mà mẹ thích nhất. Trong khi làm thịt viên, tôi kể cho mẹ nghe những câu chuyện vui về các bạn cùng lớp và ở chung ký túc xá để chọc mẹ cười. Nhìn mẹ cười, tôi cảm thấy thực sự mình đã có khoảng thời gian quý giá cùng với mẹ.
Cuối cùng đã đến lúc cho thịt viên vào chảo dầu nóng. Lúc tôi bắt đầu cho thịt vào chảo, một vài giọt dầu nóng bất ngờ bắn ra khỏi chảo. Thấy vậy, mẹ liền chạy đến, tắt bếp rồi đẩy tôi ra xa. Mẹ vội vã kiểm tra từ đầu đến chân để xem tôi có bị bỏng không. Mẹ đã không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra tôi quý giá đến mức nào đối với mẹ. Tình yêu thương và sự quan tâm mà tôi có thể thấy trong mắt mẹ lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Tôi thực sự may mắn vì có mẹ như vậy. Tôi có thể tự tin nói rằng mẹ là hình mẫu của tôi.