Nếu chi thể không hòa thuận thì

Viana Lynnette Vazquez từ Manhattan, NY, Mỹ

1501 Xem

“Đó là kẻ xâm nhập! Tấn công!”

“Đợi đã! Tôi không phải là kẻ xâm nhập! Tôi là một chi thể với các bạn.”

“Nói dối! Tấn công! Tấn công!”

Đây là tình huống diễn ra bên trong cơ thể người đang mắc viêm tuyến giáp Hashimoto.

Viêm tuyến giáp Hashimoto có nguyên nhân là tính tự miễn dịch, là loại bệnh mà tế bào miễn dịch hiểu lầm tuyến giáp thành đối tượng tấn công, thế rồi tấn công và gây ra viêm tuyến giáp, khiến mắc chứng suy giảm chức năng tuyến giáp. Tuyến giáp có hình con bướm ở phía trước cổ là cơ quan nội tiết làm ra hormone điều chỉnh trao đổi chất và năng lượng. Trạng thái suy giảm trao đổi chất vì thiếu hormone tuyến giáp cần thiết cho cơ thể chúng ta được gọi là chứng suy giảm chức năng tuyến giáp, mà sự suy giảm chức năng tuyến giáp đi đôi với các triệu chứng như suy nhược, tăng cân, bệnh trầm cảm, đau khớp, rụng tóc v.v… Như thế này, nếu tuyến giáp không ngừng bị tấn công và không thực hiện được chức năng của nó thì cũng gây ra ảnh hưởng tới các cơ quan khác của thân thể.

Lúc 16 tuổi, tôi đã bị chẩn đoán viêm tuyến giáp Hashimoto. Nhưng vì không biết rõ trạng thái cơ thể tôi, nên tôi đã không thể quản lý đúng cách. Tôi đã không uống thuốc tận 3 tháng vì không nhận thức được tính nghiêm trọng của bệnh tôi, nên cơ thể đã bị tổn thương. Hơn 30 tuổi, gần đây, sau khi học kỹ về viêm tuyến giáp tôi mới nhận ra rằng thời gian qua tôi đã vô trí dường bao, và rằng nếu không quản lý bệnh của tôi mà cứ để mặc thì nghiêm trọng và nguy hiểm dường bao. Hơn nữa, tôi có được nhận thức phần linh hồn thông qua bệnh của tôi mà hệ thống miễn dịch trong cơ thể coi tuyến giáp là kẻ xâm nhập và tấn công.

“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Ðấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” Rôma 12:4-5

Vì chúng ta là một thân và là chi thể ở trong Đấng Christ, nên chúng ta phải hòa thuận với nhau. Nếu tế bào miễn dịch tấn công tuyến giáp thì cả thân thể không làm hết chức năng đúng cách và bị đau đớn. Giống như vậy, nếu chúng ta – là một chi thể, lại không hòa thuận thì Tin Lành toàn thế giới mà phải được tiến hành trong khi liên hiệp sẽ không thể không chậm trễ.

Tôi đã ghét sự rằng tôi bị mắc viêm tuyến giáp Hashimoto. Tôi cũng đã không coi là nghiêm trọng đối với sự rằng tác dụng phụ nguy hiểm dường bao nếu không quản lý bệnh của tôi. Suốt năm tháng dài, tôi đã không chăm lo cho thể xác mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Thực ra thì không chỉ riêng thể xác, mà tôi cũng đã không chăm lo cho kể cả linh hồn nữa. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã phán rằng hãy liên hiệp với các anh em chị em, thế mà tôi đã chỉ trông cậy vào riêng bản thân tôi và tự làm khổ mình. Vì không tin ai, nên tôi cũng đã không cầu sự giúp đỡ từ xung quanh. Và bởi cớ rằng không muốn làm phiền Đức Chúa Trời, hơn là cầu khẩn lên Đức Chúa Trời, tôi đã muốn tỏ ra rằng tôi tự có thể làm được. Nhưng công việc mà tôi định làm một mình, luôn có sự nản lòng theo sau. Tôi đã làm con cái thật sự kiêu ngạo. Đức Chúa Trời Êlôhim đau lòng dường bao khi Ngài trông thấy tôi, là kẻ ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình chứ không chăm lo cho anh em chị em, là một chi thể với tôi. Tôi thật có lỗi với Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Giờ tôi sẽ nỗ lực để liên hiệp với anh em chị em. Tôi muốn cho đi hết thảy tấm lòng, chứ không muốn quay lưng lại với anh em chị em thêm nữa. Tôi sẽ làm hết sức trong công việc Tin Lành toàn thế giới bằng một tấm lòng, một ý cùng với anh em chị em, nhờ đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.