
Aristotle từng nói “Con người là động vật biết cười.” Đôi khi, động vật có biểu hiện trông giống như là đang cười nhưng thực ra chúng không cười. Cho dù giống như loài người, động vật cũng có tình cảm gia đình như tình mẫu tử và tình phụ tử, nhưng chúng không thể nở nụ cười ấm áp với gia đình.
Khi suy nghĩ về điều này thì thấy rằng việc chúng ta có thể cười và nở nụ cười với gia đình yêu thương hay mỉm cười với những người khác đều là phước lành lớn lao. Bởi nếu không có tiếng cười thì kể cả gia đình, trường học hay xã hội đều sẽ rất ảm đạm.
Vì tiếng cười dễ lan truyền nên nếu người cha cười thì con cái cũng cười và nếu con cái cười thì mẹ cũng cười theo. Không quan trọng ai là người cười trước tiên. Nếu một người cười thì cuối cùng mọi người đều cười theo. Đừng đợi người khác cười trước. Bạn hãy nở nụ cười rạng rỡ trước nhé!
- Mẹo hay
- Hãy nở nụ cười rạng rỡ khi thức dậy vào buổi sáng hoặc ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người thân trong gia đình.
- Đặt hình ảnh hoặc vật gì đó khiến bạn cười ở nơi bạn dễ nhìn thấy.
- Nói bằng khuôn mặt tươi cười khi nhờ gia đình làm gì đó cho bạn.
- Khi gia đình nhờ bạn việc gì, hãy đồng ý với nụ cười.
- Mỉm cười với gia đình không vì lý do gì cả.
- Bao bọc lỗi lầm của gia đình bằng khuôn mặt tươi cười.
- Khi có thành viên trong gia đình phải ra ngoài, hãy tiễn họ bằng một nụ cười.
- Khi người thân trong gia đình trở về nhà, hãy đón chào bằng khuôn mặt tươi cười.
- Khi gia đình mệt mỏi, hãy mỉm cười và an ủi họ một cách ấm áp.