Phụng sự dọn tuyết ở Hàn Quốc
Vì một mùa đông an toàn cho những người dân địa phương
Hàn Quốc
Giữa những cơn bão tuyết bất ngờ ở hầu hết các nơi tại Hàn Quốc, đợt lạnh từ Bắc Cực đã thêm muối vào vết thương vào ngày 6/1. Khi các lớp tuyết chồng lên nhau và đóng băng, đã có một loạt thiệt hại, bao gồm tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên đường đi và về từ công sở, đóng băng và vỡ ống nước, cùng các bệnh liên quan đến cảm lạnh. Tại Chungnam và một số khu vực của Jeonbuk, nhiều thiệt hại đã xảy ra trên cây trồng và vật nuôi. Tuyết rơi dày ở núi Hallasan khiến độ dày của các lớp tuyết là 136,3cm (cao nhất tính đến ngày 9 tháng 1) tại tỉnh tự quản đặc biệt Jeju, nơi cảnh báo sóng lạnh đã được ban hành sau 57 năm; phần lớn các máy bay chở hàng và chở khách đều bị dừng hoạt động.
Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở 140 Hội Thánh địa phương, bao gồm Seoul, Incheon, Seongnam và Jeonju đã thực hiện các hoạt động dọn tuyết từ ngày 7 tháng 1, với hy vọng những người hàng xóm sẽ trải qua mùa đông an toàn. Bất chấp những đợt lạnh liên tiếp, họ mang cào và chổi để dọn tuyết ở khu dân cư, đồi núi và những con đường gần trường tiểu học, nơi dễ xảy ra tai nạn do bất cẩn và tắc nghẽn giao thông, đồng thời, họ cũng tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng ngừa Covid-19. Họ xúc tuyết bị chất thành đống qua đêm, đập vỡ những mảnh tuyết cứng bị đóng băng do thời tiết lạnh giá, và kết thúc bằng việc rải canxi clorua trên mặt đất đóng băng.
Lee Sang Hui, lãnh đạo của trung tâm người dân ở Nakseongdae-dong, Seoul, bày tỏ lòng biết ơn đối với các thánh đồ: “Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc dọn tuyết. Nhờ sự giúp đỡ của quý vị, chúng tôi đã có thể nhanh chóng hoàn thành việc dọn tuyết trên những con đường dốc khó đi qua.”