Sự kiện kỷ niệm giáng sinh lần thứ 107 của Đấng An Xang Hồng

Thay đổi thế giới bởi noi gương tình yêu thương của Đấng Christ

Hàn Quốc

31/12/2024 5,127 lượt xem

Vào tháng 12, tháng cuối cùng của năm, các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới đã kỷ niệm ngày giáng sinh của Đấng Christ An Xang Hồng và khơi dậy nhiệt thành Tin Lành hướng đến năm mới sắp tới. Vào ngày 22 và 23, sự kiện kỷ niệm đã được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come, tổng cộng có 20.000 người tham dự, bao gồm Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 81 cùng các người chăn và người chức phận, chức trách trong nước. Và vào ngày 31 (ngày 1 tháng 12 âm lịch), lễ thờ phượng kỷ niệm đã được tổ chức đồng thời tại các Hội Thánh chi nhánh trên toàn thế giới.

Sự kiện kỷ niệm này là thời gian để các thánh đồ trên khắp thế giới làm mới lại cam kết của mình với Tin Lành bằng cách liên hiệp làm một, để dâng vinh hiển lên tình yêu thương của Đấng Christ, Đấng đã tái lâm để cứu rỗi nhân loại. Trong phần đầu của lễ thờ phượng, Mẹ đã nhắc nhở các thánh đồ về sự hy sinh của Cha trên trời khi đến trái đất này để tìm kiếm các con cái bị lạc mất và ban cho họ sự sống đời đời. Mẹ khuyến khích họ noi theo sự hy sinh ấy và nỗ lực vì sự cứu rỗi các linh hồn. “Là các con cái của Đức Chúa Trời là tình yêu thương, chúng ta hãy chia sẻ tình yêu thương ấy với nhân loại đang sống trong vô vọng và dẫn họ đến Siôn, nơi có sự cứu rỗi.” (I Gi 4:7-8, Gi 15:1-5)

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol cũng nhấn mạnh đến việc thực tiễn tình yêu thương. “Khi chúng ta hạ mình với tấm lòng khiêm nhường và hy sinh, chúng ta có thể kết trái Tin Lành và hoàn thành Tin Lành thế giới mà Đức Chúa Trời đã phán lệnh. Trong năm mới, hãy sanh lại mới thành tình yêu thương và dẫn dắt những sự thay đổi tốt đẹp trên khắp thế giới.” (Lu 19:12-26)

Phần hai của sự kiện được bắt đầu hoành tráng với màn trình diễn chương 4 của Bản giao hưởng số 5 của Beethoven do Dàn nhạc Mêsi trình bày. Sau màn trình diễn tuyệt vời của dàn nhạc là các tiết mục biểu diễn chào mừng của các thánh đồ từ khắp nơi trên thế giới. Các thánh đồ nước ngoài từ Đoàn thăm viếng Hàn Quốc lần thứ 81 đã dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời Êlôhim qua các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống, múa và hợp xướng. Những màn trình diễn ấn tượng bao gồm: “Tinikling” – điệu múa truyền thống của Philippines với những động tác nhịp nhàng sử dụng sào tre, “Marinera” – điệu múa dân gian của Peru được biểu diễn theo giai điệu của các nhạc cụ truyền thống như quena, zampona, và charango. Các đội đến từ Tonga và New Zealand, cũng như Nam Phi và Mozambique đã cùng nhau trình diễn các điệu múa và bài hát truyền thống của từng quốc gia, thể hiện vẻ đẹp của sự thống nhất và hòa hợp. Sự phối hợp nhuần nhuyễn của các thánh đồ, những màn trình diễn sôi động và đầy màu sắc đã nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Ngoài ra, các video hợp xướng và khiêu vũ được gửi đến từ các thánh đồ nước ngoài đã làm nổi bật nền văn hóa độc đáo của mỗi quốc gia, tạo nên trải nghiệm phong phú và đầy màu sắc, gần giống như chuyến hành trình vòng quanh thế giới.

Thông điệp của từng màn biểu diễn đều hướng đến lòng cảm tạ, ngợi khen Đức Chúa Trời và quyết tâm hoàn thành sứ mệnh rao truyền Tin Lành. Cảm động trước tấm lòng của các thánh đồ đã chuẩn bị sự kiện, Mẹ đã cổ vũ họ: “Thông qua thời gian này, chúng ta đã suy ngẫm về ân huệ, tình yêu thương và sự hy sinh của Cha, và đã củng cố đức tin của chúng ta. Trong năm mới, chúng ta hãy liên hiệp hơn nữa trong tình yêu thương, và siêng năng tiến về Nước Thiên Đàng.”

Được tiếp thêm sức mạnh từ lời động viên của Mẹ, mỗi thánh đồ đều khắc ghi trong lòng những nhận thức và quyết tâm của mình. Chị em Monique Vaitalipapa Mailei (từ Auckland, New Zealand) cho biết: “Tôi đã tham gia biểu diễn và nghĩ rằng đây là món quà dâng lên Cha Mẹ trên trời, Đấng đã ban cho chúng ta rất nhiều phước lành. Khi kết thúc năm cũ và bước sang khởi đầu mới, tôi sẽ ôm ấp tình yêu thương mà Mẹ đã nhấn mạnh và luôn giữ tấm lòng cảm tạ khi rao truyền Tin Lành để cứu rỗi nhiều linh hồn”. Chấp sự Lee Eun Jeong (từ Incheon) chia sẻ: “Khi xem các màn biểu diễn của các thánh đồ trên khắp thế giới, tôi nhớ đến sự hy sinh mà Cha và Mẹ trên trời đã đổ ra để dựng nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời như ngày nay. Noi theo sự hy sinh ấy, tôi sẽ làm việc siêng năng hơn nữa để giúp các anh chị em trưởng thành về phần linh hồn”.