Hôsana, Con vua Đavít!

Mathiơ 21:1-11

1105 Xem

Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đến gần thành Giêrusalem.

Theo lời phán của Đức Chúa Jêsus mong làm ứng nghiệm lời tiên tri, các môn đồ dắt một con lừa con đến. Họ trải áo mình trên lưng lừa, và Đức Chúa Jêsus cưỡi lên lưng con lừa ấy.

Nhiều người trong đám dân đông trải áo mình trên đường, trong khi kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên lớn tiếng rằng:

“Hôsana, Con vua Đavít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!”

Khi Đức Chúa Jêsus đã vào thành Giêrusalem, cả thành đều xôn xao.

Đám đông đã ngợi khen Đức Chúa Jêsus rằng “Hôsana!” Hôsana là từ dùng để diễn tả sự tán dương hay tôn thờ lên Đức Chúa Trời, mang ý nghĩa rằng “Xin mau mau giải cứu tôi!” Lý do mà họ chào đón Đức Chúa Jêsus thật mạnh mẽ là vì họ đã được nghe rằng Đức Chúa Jêsus đã kêu Laxarơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại (Giăng 12:17-18).

Vào 2000 năm sau, Đức Chúa Jêsus – Đấng đã khiến Laxarơ sống lại từ trong kẻ chết, đã hoàn thành sự thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn; Ngài đã khôi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới – mầu nhiệm của sự sống đời đời. Chúng ta đã được nghe tin tức về Đấng Cứu Chúa đã đến theo lời tiên tri Kinh Thánh. Bây giờ, đã đến lúc chúng ta kêu lên:

“Hôsana, Con vua Đavít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!”