Ban Mênchixêđéc và luật pháp một phần mười

2543 Xem

Đức Chúa Trời – Đấng yêu thương nhân loại đã ban Kinh Thánh như là sách hướng dẫn về sự cứu rỗi. Trong 66 quyển Kinh Thánh Tân Cựu Ước mà Đức Chúa Trời hầu cho ghi chép thông qua rất nhiều đấng tiên tri, có ghi chép mọi luật pháp và luật lệ mà người dân của Đức Chúa Trời phải giữ, và trong đó cũng hàm chứa tình yêu thương của Đức Chúa Trời để ban phước lành và sự cứu rỗi cho người dân của Ngài.

Mọi luật lệ của giao ước mới như phép Báptêm, ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, luật lệ khăn trùm v.v… đều là phép đạo của sự sống mà người dân của Đức Chúa Trời phải làm theo và giữ một cách tuyệt đối. Một phần mười cũng là một trong số đó. Có những người hiểu lầm đó là tiền quyên góp cho Hội Thánh, nhưng một phần mười là phép đạo của lẽ thật có ảnh hưởng lớn đến sự cứu rỗi của chúng ta, chứ tuyệt đối không phải là vật chất mang tính thế tục.

Mối quan hệ tương quan giữa luật pháp của Đức Chúa Trời với sự cứu rỗi của nhân loại

Sở dĩ Đức Chúa Trời lập nhiều luật lệ, luật pháp và ghi chép sẵn trong Kinh Thánh rốt cuộc là vì sự cứu rỗi của chúng ta.

“Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình.” Ôsê 8:12

Trong luật pháp có ghi khắc tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời để dẫn dắt người dân của Ngài vào con đường Nước Thiên Đàng. 2.000 năm trước, sở dĩ Đức Chúa Jêsus lập giao ước mới tại phòng cao của Mác cũng là để cứu rỗi người dân yêu dấu và cứu chuộc khỏi tội lỗi.

“Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.” Luca 22:19-20

Ngài đã phán rằng giao ước mới được lập bởi huyết của Đấng Christ là vì chúng ta. Nếu không nhận thức được tình yêu thương thể này của Đức Chúa Trời, và lại coi mọi luật lệ và phép đạo của giao ước mới mà Đức Chúa Trời lập vì chúng ta là thứ không liên quan gì tới bản thân, thì kết quả thể nào sẽ xảy đến đây?

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác (kẻ làm trái luật pháp, NASB), ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Mathiơ 7:21-23

“Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác (những kẻ phạm pháp, Bản dịch mới) khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!” Mathiơ 13:40-43

Những người làm trái luật pháp, và coi thường luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua v.v… thì tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Nếu coi luật pháp mà Đức Chúa Trời lập vì sự cứu rỗi của nhân loại là thứ không liên quan gì tới bản thân và không làm theo thì người ấy không thể không dần dần cách xa với Nước Thiên Đàng.

Một phần mười là luật pháp của Ðức Chúa Trời

Một phần mười cũng có mối quan hệ mật thiết với sự cứu rỗi của chúng ta. Phép đạo mà Đức Chúa Trời chế định để hầu cho chúng ta đặt sự trông mong ở trên trời và luôn tiến bước hướng tới vương quốc trên trời, chính là một phần mười.

Ðấng đã dựng nên muôn vật là Ðức Chúa Trời. Có thể coi rằng mọi thứ mà chúng ta sử dụng và hưởng thụ trên đất này đều là vay mượn từ Đức Chúa Trời. Dâng hiến một phần mười lên Đức Chúa Trời, vượt qua góc độ vật chất đơn thuần, là biểu hiện mang tính tín ngưỡng vừa thừa nhận Đức Chúa Trời là Chủ Nhân của trời đất và muôn vật, vừa dâng tấm lòng chúng ta lên Đức Chúa Trời.

Có thể tìm ra khởi nguyên của một phần mười thể này trong công việc của Ápraham.

“Mênchixêđéc, vua Salem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Ðức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Ápram và nói rằng: Nguyện Ðức Chúa Trời Chí Cao, là Ðấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Ápram! Ðáng ngợi khen thay Ðức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Ðoạn, Ápram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó.” Sáng Thế Ký 14:18-20

Trên đường trở về sau khi đánh bại Kếtrô Laome và các vua đồng minh và giải cứu cháu Lót, Ápraham đã gặp Mênchixêđéc. Mênchixêđéc, là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, đã chúc phước cho Ápraham bởi bánh và rượu nho, còn Ápraham, là tổ tiên đức tin, đã dâng cho Mênchixêđéc một phần mười về cả của giặc bằng tấm lòng biết ơn sự ấy.

Công việc này là mô hình cho thấy rằng các thánh đồ với tư cách là các con cái phần linh hồn của Ápraham tin và đi theo Đấng Christ – Đấng sẽ xuất hiện với tư cách là thật thể của Mênchixêđéc để chúc phước sự sống đời đời cho nhân loại bởi bánh và rượu nho của giao ước mới, phải dâng hiến một phần mười trọn vẹn lên Đức Chúa Trời. Việc làm thể này của Ápraham được truyền lại, đến thời đại Môise thì chế độ một phần mười được văn tự hóa, và người dân đã dâng một phần mười – lễ vật phải dâng lên Đức Chúa Trời, cho con cháu Lêvi, hầu cho thông qua ban Arôn và được dâng hiến lên Ðức Chúa Trời.

“Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Ðức Giêhôva; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Ðức Giêhôva.” Lêvi Ký 27:30

“Còn về con cháu Lêvi, nầy ta đã ban cho làm cơ nghiệp, mọi thuế một phần mười của Ysơraên làm lương về công việc mình làm trong hội mạc.” Dân Số Ký 18:21

Có những người chủ trương rằng vào thời đại Tân Ước vì luật pháp đã bị xóa bỏ nên không cần phải dâng một phần mười. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã giáo huấn mọi người rằng phải dâng một phần mười kể cả vào thời đại Tân Ước.

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.” Mathiơ 23:23

“Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai? Họ trả lời rằng: Của Sêsa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sêsa vật gì của Sêsa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.” Mathiơ 22:20-21

Đức Chúa Jêsus ban sự dạy dỗ lặp đi lặp lại rằng nhất định phải dâng lên Đức Chúa Trời một phần mười, là vật của Đức Chúa Trời. Dù là bất cứ thời đại nào, bao gồm thời đại Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, thì Đức Chúa Trời – Đấng Cứu Chúa của thời đại ấy chưa từng xóa bỏ một phần mười. Vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay cũng vậy, chúng ta phải tiếp nhận ý muốn chí thánh của Đức Chúa Trời mà tuân thủ trọn vẹn luật pháp một phần mười.

Phước lành của Đức Chúa Trời được chứa đựng trong một phần mười

Đức Chúa Trời phán lệnh dâng hiến một phần mười – sở hữu của Đức Chúa Trời như là luật lệ là vì trong đó có chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời để ban phước lành cho những người giữ luật lệ ấy.

“Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Ðức Giêhôva vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Ðức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng… Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giêhôva vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Ðức Giêhôva phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Ðức Giêhôva vạn quân phán vậy.” Malachi 3:7-12

Ngài đã hứa rằng sẽ ban phước lành dư dật đến nỗi không đủ chỗ chứa cho những người dâng một phần mười, và còn phán rằng hãy thử xem sự thật ấy có đúng không. Kể cả thông qua công việc Ápraham – tổ tiên của đức tin hoặc Giacốp đã dâng một phần mười rồi được nhận phước lành từ Đức Chúa Trời thì cũng có thể xác minh được sự thật này.

Khi xét theo lẽ thật “Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.”, thì thấy rằng một phần mười là luật lệ được quy định để hầu cho nhất định được nhận phước tùy theo việc làm. Hơn nữa, ấy cũng là phương pháp hầu cho những người đương rời xa Đức Chúa Trời được trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Ngược lại, người coi thường luật pháp một phần mười thì mắc tội vi phạm thánh vật của Đức Chúa Trời nên rốt cuộc không thể không rời xa vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời.

Trong lịch sử đã qua, khi người dân Ysơraên kết thúc sinh hoạt đồng vắng và tiến công vào Canaan, bởi sự phạm tội của Acan ăn cắp thánh vật mà cả hội chúng Ysơraên không được nhận phước lành của Đức Chúa Trời và đã bị bại trận trong chiến tranh. Hàng loạt sự kiện thể này là nội dung phải cảnh giác dành cho chúng ta, là những người đang nỗ lực trong các tầng lớp xã hội để hoàn thành mau chóng Tin Lành thế giới ngày nay (Giôsuê 7:1-26).

Nếu là thánh đồ trông mong sự cứu rỗi vào thời đại Đức Thánh Linh thì không nên vi phạm luật pháp một phần mười. Khi mọi thánh đồ đều coi quý báu và giữ gìn quý trọng luật pháp của Đức Chúa Trời thì công cuộc Tin Lành khắp thế giới mới có thể được tiến hành như dự định.

“Khi ngươi đem lời nầy truyền cho dân, chúng nó chắc hỏi ngươi rằng: Sao Ðức Giêhôva rao những tai nạn nầy cho chúng tôi? hoặc chúng tôi có tội gì? hoặc chúng tôi đã phạm tội gì nghịch cùng Giêhôva Ðức Chúa Trời chúng tôi? Ngươi bèn khá đáp rằng: Ðức Giêhôva phán: Ấy là tại tổ phụ các ngươi đã bỏ ta, mà theo các thần khác, đặng hầu việc và quì lạy các thần ấy, mà đã lìa bỏ ta, và không giữ luật pháp ta.” Giêrêmi 16:10-11

“Ta đã lập vọng canh kề các ngươi; hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng nghe. Vì vậy, hỡi các nước, hãy nghe; hỡi hội chúng, hãy biết điều xảy đến giữa chúng nó! Hỡi đất, hãy nghe: Nầy, ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân nầy, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe lời ta, và đã bỏ luật pháp ta.” Giêrêmi 6:17-19

Dâng hiến một phần mười lên Đức Chúa Trời thì các trái của Tin Lành mới có thể trở nên lúa mì không bị rụng trái trước khi đến mùa và sẽ được khen ngợi từ mọi dân tộc khắp các nước. Trong một phần mười có lời hứa phước lành lớn thể ấy. Đức Chúa Trời phán rằng kết quả dành cho những người từ bỏ và không làm theo phép đạo mà Đức Chúa Trời phán lệnh để sắm sẵn phước lành thể này, chính là tai vạ và hình phạt. Chúng ta không được xem nhẹ kể cả lời phán nghiêm khắc này.

Hãy làm công việc của Ápraham để nhận lãnh phước lành Nước Thiên Đàng

Đức Chúa Trời là Chủ Nhân của cả vũ trụ, và Ngài coi trái đất này là sự tồn tại thể như một giọt nước trong thùng, thế thì Ngài há thiếu thốn điều chi mà muốn của cải từ chúng ta đây? Vì Ngài một mực lo lắng người dân yêu dấu của Ngài bị cướp tấm lòng bởi vật chất và bị cướp mất quyền công dân trên trời, nên Ngài mới đã lập ra chế độ một phần mười để nắm giữ tấm lòng chúng ta.

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó.” Mathiơ 6:19-21

“Nầy là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy; thật, chẳng phải con cái nên chứa của quí cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn.” II Côrinhtô 12:14

Chế độ một phần mười là phép đạo của Đức Chúa Trời mà Ngài cho phép để ban phước lành và cơ nghiệp của Nước Thiên Đàng vinh hoa cho những người sinh sống cuộc đời đức tin trong khi một mực nhìn trông duy chỉ Nước Thiên Đàng. Hãy nhận thức được sự thật này và dâng lên Đức Chúa Trời kể cả tấm lòng chúng ta thông qua một phần mười trọn vẹn. Mong rằng không có một linh hồn nào ngốc nghếch để tuột mất phước lành đời đời vì cứ vấn vương vật chất mà sẽ biến mất trên đất này, và coi phép đạo mà Đức Chúa Trời chế định để dẫn chúng ta vào con đường Nước Thiên Đàng như thể là thứ không liên quan gì tới bản thân.

Hãy làm cho lòng chúng ta hướng tới duy chỉ Đức Chúa Trời, bằng cách dâng một phần mười trọn vẹn lên Đức Chúa Trời – Đấng xuất hiện với tư cách là Mênchixêđéc duy chỉ vì sự cứu rỗi của chúng ta và ban phước lành sự sống đời đời bởi bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua. Mong mọi thánh đồ thực tiễn một phần mười bằng lòng thành thật, làm công việc thể như Ápraham – người đã được nhận phước lành, mau chóng hoàn thành công cuộc Tin Lành thế giới và xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.