Giá chuộc

2936 Xem

“Quả thật, đúng như mưu kế của Satan, để cứu rỗi các thần linh phạm tội, Đức Chúa Jêsus đã tự Ngài đến thế gian này, mặc lấy xác thịt và phó thân thể Ngài làm của lễ chuộc tội, để trả giá cho tội lỗi của các thần linh. Vì “Tiền công của tội lỗi là sự chết”, nên để cứu các thần linh phạm tội thì người có nghĩa trọn vẹn mà không bao giờ phạm tội, phải chết thay cho kẻ có tội. Theo luật pháp ngày xưa, để thả một kẻ có tội, thì người ấy phải chết thế mạng cho (I Các Vua 20:42).” Trích từ “chương 13 Ađam thứ nhất và Ađam Sau Hết” trong sách “Khách khứa đến từ thế giới thiên sứ”

1. Nghĩa của từ

“λυτρον [Lutron]” trong tiếng Hy Lạp mà được dịch thành giá chuộc, là một từ chỉ về khoản tiền cần nộp hoặc phải trả để phóng thích cho một nô lệ hoặc phu tù.

2. Nguyên lý về chuộc tội tồn tại trong lịch sử (I Các Vua 20:1-43)

Đương thời vua Aháp của Bắc Ysơraên, đã có cuộc chiến tranh với quân đội của Bênhađát, vua Syri. Vua Syri đã nhóm 32 vua đồng minh và quân đội của họ đi lên vây thành Samari (thủ đô của Ysơraên), yêu cầu đầu hàng, song, vua Aháp và Ysơraên đã quyết tâm chiến tranh.

Lúc đó, đấng tiên tri của Đức Chúa Trời đến cùng vua, cho biết rằng Đức Chúa Trời đã phó quân đội Syri vào tay Ysơraên (có nghĩa là Ngài sẽ làm cho Ysơraên thắng quân đội Syri), và Ysơraên đã thắng lợi rất lớn trong cuộc chiến tranh này.

Vua Syri thua, đã tự an ủi rằng “Thần của Ysơraên là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó”, và đã bổ sung chiến lực, rồi gây chiến tranh lần nữa vào năm sau.

Còn Ysơraên cũng mở rộng vũ khí vì đã tiếp nhận lời khuyên của đấng tiên tri rằng quân đội Syri chắc chắn sẽ công kích vào năm sau. Song, khi đối mặt với kẻ thù, họ bị dồn vào thế kém về quân lực giống như biểu hiện rằng “Dân Ysơraên đóng trại đối mặt dân Syri giống như hai bầy dê nhỏ; còn dân Syri đầy khắp cả xứ (I Các Vua 20:27).”

Lúc đó, đấng tiên tri của Đức Chúa Trời, đứng trước mặt vua Ysơraên, lại cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời rằng:

“Đức Giêhôva là thần núi, chớ chẳng phải thần trũng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Giêhôva (I Các Vua 20:28).” Quân đội của Ysơraên được Đức Chúa Trời ở cùng đã giành đại thắng, và vua Syri đã xin vua Aháp của Ysơraên cứu sống mình. Tấm lòng Aháp trở nên kiêu ngạo do được vua Syri nhắc lên cao, cho nên đã thả vua Syri và quân đội, là những người Đức Chúa Trời đã phó cho Ysơraên.

Không lâu sau, một đấng tiên tri nhận lời của Đức Chúa Trời, đã xủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả dạng như một thương binh, đến cùng vua Aháp và nói rằng:

“Tôi tớ vua ở giữa chiến trận; thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu tù, và biểu rằng: Hãy giữ người này; xảy nó thoát khỏi, thì mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống nó, hay là ngươi phải thường một talâng bạc. Song, trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù trốn đi.”

Nghe lời nói này, vua Aháp không nhận ra rằng đó là nội dung về chính bản thân mình, dạn dĩ mà nói rằng:

“Ấy là sự đoán xét của ngươi; chính ngươi đã định lấy.”

Rồi, lời của Đức Chúa Trời được truyền cho Aháp, vua Ysơraên, là người đã thả vua Syri – kẻ đáng phải chịu chết.

“Bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận diệt, vậy nên, mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân sự nó.”

Y theo lời ấy, từ “giá chuộc” nghĩa là một người không phạm tội chết thay cho những tội nhân đáng chết, để các tội nhân ấy có thể sống.

3. Đấng Christ trở thành Giá Chuộc cho chúng ta

Trong thời đại Cựu Ước, súc vật bị giết và máu chúng đem rảy trên bàn thờ như một giá chuộc cho dân Ysơraên mỗi khi họ phạm tội. Đây là hình bóng tỏ ra rằng Đấng Chirst, là thực thể của mọi của lễ, sẽ dâng Bản Thân Ngài làm Giá Chuộc cho loài người bằng việc đổ huyết vào thời đại Tân Ước.

Vào thời đại hiện nay, hết thảy mọi linh hồn tin vào huyết chuộc tội của Đấng Christ và đi theo sự dạy dỗ của Ngài thì sẽ không bị xử đoán mà sẽ được cứu rỗi, tức là được chuộc lại bởi Đấng Christ.

“Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Mathiơ 20:28, Mác 10:45

Đức Chúa Jêsus sẵn lòng phó sự sống của Ngài làm Giá Chuộc cho loài người vốn đã phạm tội chết. Tình yêu thương cao cả của Ngài bây giờ đã được ghi khắc vào tim các con cái Nước Thiên Đàng, và sau này sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên được.