Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên

Giôsuê chương 6

7,085 lượt xem
Đọc nội dung 8:27

Sự căng thẳng bao trùm Giêricô, một thành trì bất khả xâm phạm. Ấy là vì dân Ysơraên đóng trại tại đồng bằng Giêricô để tiến vào xứ Canaan. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, họ đã tiêu diệt hoàn toàn hai vua Amôrít và vượt qua sông Giôđanh đang tràn lên khỏi bờ như đi trên đất khô. Nghe tin ấy, dân cư Giêricô đều thất kinh nên đã đóng chặt các cổng thành để phòng bị và cấm người ra vào.

Lúc này, Đức Chúa Trời đã phán dạy cho Giôsuê phương pháp tấn công thành Giêricô.

“Kìa, ta đã phó Giêricô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy, hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận; phải làm như vậy trong sáu ngày. Nhưng qua ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành bảy bận. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, hết thảy dân sự phải nhất loạt la lên. Như vậy, vách thành sẽ sập xuống, rồi hết thảy hãy tấn công.”

Theo lời của Đức Chúa Trời, dân Ysơraên mỗi ngày đi một vòng xung quanh thành với hòm giao ước đi trước, bảy thầy tế lễ cầm bảy cây kèn tiếng vang. Sáu ngày trôi qua như vậy, và cuối cùng ngày thứ bảy đã đến.

Một vòng, hai vòng, ba vòng… cuối cùng đến vòng thứ bảy, khi các thầy tế lễ thổi kèn vang, Giôsuê hướng về dân Ysơraên mà kêu lớn rằng:

“Hết thảy hãy la lên! Vì Đức Chúa Trời đã phó thành này cho chúng ta!”

“Oa a!”

Khi dân Ysơraên nhất loạt la lên rồi, vách thành vốn kiên cố liền đổ sụp xuống. Lúc này, dân sự tấn công và chiếm lấy thành. Sau đó, Giôsuê đã thề rằng không ai được phép xây lại thành Giêricô.

Có thể nói việc thành Giêricô đổ sụp xuống chỉ bởi tiếng hô nhất loạt mà không cần huy động bất kỳ vũ khí hay binh lực nào, là kỳ tích xảy ra bởi Giôsuê và dân Ysơraên đã tin cậy và vâng phục lời của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Đức Chúa Trời đã tiên tri rằng lịch sử kỳ tích thể này sẽ xảy ra một lần nữa trước khi chúng ta đi vào xứ Canaan phần linh hồn. Ấy chính là sự sụp đổ của thành Babylôn lớn (Khải chương 18). Lịch sử này cũng sẽ được hoàn thành bởi đức tin chân thật và sự vâng phục trọn vẹn của các con cái trên trời được kêu gọi vào thời đại này.

Giờ là lúc hết thảy chúng ta cùng dấy lên và hết sức la lớn. Khi chúng ta rao bảo tội lỗi và sự gian ác của Babylôn lớn ra muôn nước, đồng thời dạn dĩ cho cả thế gian biết về tai vạ sắp giáng xuống và sự cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời Êlôhim, thì thành Babylôn phần linh hồn như pháo đài kiên cố cũng sẽ sụp đổ trong chốc lát. Cho tới ngày vinh hiển ấy, chúng ta hãy hết sức kêu to lên, đừng dứt (Êsai 58:1). Cùng hướng tới Canaan trên trời đời đời!

Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên

8:27
0:00 8:27

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.