Đến Hàn Quốc, gặp gỡ tình yêu thương đầu tiên trên trời

Selina Skinner từ Melbourne 2, Úc

6,555 lượt xem
Đọc nội dung 15:24

“Khi nào tôi mới có thể gặp Đức Chúa Trời Mẹ?”

Ngay sau khi chịu phép Báptêm, tôi đã luôn mong muốn đến Hàn Quốc để được gặp Đức Chúa Trời Mẹ. Mong ước mà tôi đã cầu khẩn trong lòng một cách mơ hồ, cuối cùng đã thành hiện thực sau 11 năm.

Thời còn đi học, khi về thăm quê nhà ở New Zealand, lần đầu tiên tôi được nghe về lẽ thật giao ước mới từ một người họ hàng. Dù tôi đã ngạc nhiên khi nghe rằng Kinh Thánh là sự thật, và lễ giáng sinh không phải là ngày giáng sinh của Đức Chúa Jêsus, nhưng điều khiến linh hồn tôi choáng ngợp chính là lẽ thật về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Sau khi học về nơi thánh và hòm giao ước, cũng như tìm hiểu về Đức Chúa Trời Mẹ, tôi có cảm nhận rằng Kinh Thánh tồn tại là để làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ. Tình yêu thương của Cha Mẹ trên trời, Đấng đã hoạch định mọi lịch sử và chịu đựng mọi đau đớn để cứu sống con cái đang bên bờ vực sự chết, dường như là điều mà cả đời tôi cũng không thể diễn tả hết nổi.

Một điều nữa đã chiếm trọn tấm lòng tôi, ấy chính là bầu không khí của Siôn. Từ nhỏ, tôi đã theo gia đình đi hết hội thánh này đến hội thánh khác, nhưng tôi luôn cảm thấy không thoải mái, như thể bị lạc lõng giữa những người xa lạ vậy, và tôi cũng không hiểu được bài giảng nữa. Tuy nhiên, khi gặp các anh em, chị em Siôn, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp như gặp người thân trong gia đình. Bởi vì trong Siôn có Cha Mẹ trên trời và đầy dẫy tình yêu thương. Khoảng thời gian trải qua cùng anh em, chị em trong vòng tay của Cha Mẹ trên trời thật sự rất vui mừng.

Những người thân của tôi chưa biết rõ về Hội Thánh của Đức Chúa Trời nên đã phản đối đức tin của tôi. Nhưng ngay khi tôi chia sẻ những lời Kinh Thánh được học ở Siôn, tình hình đã ngay lập tức thay đổi. Ông, bà, mẹ và các anh chị em ruột của tôi đã cảm động trước lẽ thật và đến Siôn. Giờ đây, họ đều đã trở thành những người giúp việc Tin Lành đang gắng sức trong việc truyền đạo.

Giống như việc cả gia đình tôi tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim, việc tôi ao ước được đến Hàn Quốc đến mức ấy cũng là điều đáng ngạc nhiên không kém. Hàn Quốc, đất nước mà tôi biết đến qua một người bạn yêu thích K-pop, đã trở thành quốc gia mà tôi nhất định muốn đến thăm sau khi tiếp nhận lẽ thật, để được gặp Mẹ trên trời.

Sau những lời cầu nguyện khẩn thiết, cuối cùng, tôi đã được tham gia Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài. Dù đã chờ đợi hơn 10 năm, nhưng tôi không cảm thấy đó là quãng thời gian dài. So với những năm tháng mà Đức Chúa Trời Mẹ đã chờ đợi tôi, đó chẳng qua chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

Vào một ngày mùa thu đẹp đẽ, tôi đã được gặp Mẹ. Đó là khoảnh khắc tựa như giấc mơ, khi tôi được gặp gỡ Đức Chúa Trời trên đất này. Không chỉ vậy, nhân dịp Ngày Giêrusalem Mới, tôi đã lên sân khấu trước mặt Mẹ và nhiều người nhà Hàn Quốc. Cùng với các người nhà khu vực châu Đại Dương, thông qua điệu múa truyền thống của Samoa và ca khúc truyền thống đã đổi lời, chúng tôi gửi đi thông điệp rằng phải trở về với Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đã đến trái đất này và hy sinh vì các con cái. Sở dĩ tôi có thể dốc hết tấm lòng vào màn trình diễn là vì tôi cũng không thể hình dung nổi cuộc sống không có Mẹ sẽ ra sao. Nhờ có Mẹ mà tôi mới được trở nên trọn vẹn. Tấm lòng tôi tràn ngập cảm xúc khi có thể bày tỏ tấm chân tình của mình trước mặt Mẹ.

Trong suốt lịch trình thăm viếng, Mẹ đã ban cho nhiều lời, nhưng điều tôi nhớ nhất là lời Ngài phán rằng “Mẹ yêu con”. Đó là tình yêu thương đầu tiên trên trời, trải qua hàng ngàn năm cũng không thay đổi. Tôi muốn lấp đầy tình yêu thương ấy trong lòng và luyện tập để chia sẻ với các anh em, chị em. Bấy lâu nay, tôi đã chỉ nghĩ đến bản thân mình nên đã không trao tặng nhiều sự quan tâm và tình yêu thương cho các anh em, chị em. Tôi cũng không hay cười. So với tình yêu thương và phước lành mà mình đã nhận lãnh, tôi thấy mình thật keo kiệt. Bây giờ tôi mới nhận ra. Sứ mệnh chia sẻ tình yêu thương là phước lành được ban cho duy chỉ các con cái nhận biết tình yêu thương của Mẹ trên trời. Giờ là lúc tôi phải lập vững đức tin của mình và trở nên một cùng với các người nhà.

Ở Úc, nơi tôi đang sống, nhiều người có cuộc sống ổn định mà không lo lắng gì. Song, mỗi khi rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ, họ luôn tỏ vẻ ngạc nhiên. Chắc hẳn điều đó nghĩa là dù cuộc sống sung túc nhưng sâu thẳm trong tấm lòng, họ vẫn đang tìm kiếm một tình yêu thương ấm áp. Tôi sẽ rao truyền cho họ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ, là sự bình an đích thực và hạnh phúc trọn vẹn. Tôi muốn trở thành con cái đồng tham vào lời tiên tri cùng với các anh em, chị em yêu dấu, chứ không chỉ chờ đợi lời tiên tri được ứng nghiệm nhanh chóng.

Đến Hàn Quốc, gặp gỡ tình yêu thương đầu tiên trên trời

15:24
0:00 15:24

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.