Như việc trồng cây

Ryu Mun Suk từ Sydney, Úc

258 Xem

Ở Úc có một ngày gọi là Ngày trồng cây. Úc đã bỏ ra nhiều công sức trong việc trồng và chăm sóc cây xanh vì đất nước này có diện tích đất rộng lớn và rất nhiều cây cối cùng các công viên. Các người nhà ở Siôn Sydney chúng tôi đã quyết định sẽ hỗ trợ công tác của chính quyền nhân Ngày trồng cây năm 2018.

Khi chúng tôi đến công viên vào ngày phụng sự, những người quản lý công viên đã đợi chúng tôi trong khi chuẩn bị sẵn sàng cây giống và các dụng cụ cần thiết để trồng cây. Công việc trông có vẻ dễ dàng vì họ đã đào sẵn hố để gieo cây giống rồi. Nhưng không lâu sau đó, chúng tôi nhận ra rằng việc trồng cây không đơn giản. Phụ thuộc vào việc chúng tôi trồng cây như thế nào, cây có thể sinh trưởng tốt hoặc là bị chết mất.

Phương pháp trồng cây đã rất phức tạp. Chúng tôi phải đảm bảo hố đủ sâu và đất phủ lên rễ phải được nén đủ chặt để cây có thể chịu được mưa gió. Sau khi cây trồng xong, chúng tôi phải tưới nước đầy đủ để cây không bị khô trong khi bén rễ.

Tôi tự hỏi liệu việc rao giảng lời Đức Chúa Trời có giống như thế không. Mục đích của việc rao truyền không chỉ đơn giản là để truyền bá kiến thức Kinh Thánh, mà là để cứu rỗi linh hồn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng những hạt giống – lời của Đức Chúa Trời mà tôi đã gieo – sẽ bén rễ sâu trong tấm lòng của người nghe và lớn lên thành cây khoẻ mạnh.