Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời

Yu Mi Hee từ Boryeong, Hàn Quốc

4,742 lượt xem
Đọc nội dung 2:58

Tôi là kiểu người thường cảm thấy nhiều bất an. Từ lúc nào đó, tôi bắt đầu nghĩ “Mình là người tin Đức Chúa Trời thì không nên như thế này…”, nên tôi đã cầu nguyện xin Ngài cất bỏ tấm lòng bất an ấy. Phải chăng là nhờ cầu nguyện? Không lâu sau, tôi tình cờ mở Kinh Thánh và thấy đúng câu Kinh Thánh mà mình đang cần.

“Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.” Thi 42:11

Sự bất an bắt nguồn từ nỗi lo lắng về một tương lai không chắc chắn. Cho nên, nếu chúng ta đặt niềm trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng chủ quản tương lai, thì sẽ không có lý do gì để bất an cả. Kể từ ngày đó, mỗi khi cảm giác bất an chực tìm đến, tôi nhớ đến những lời này và ngợi khen Đức Chúa Trời với tấm lòng cảm tạ lên Cha Mẹ trên trời, Đấng đang giúp đỡ tôi.

Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời

2:58
0:00 2:58

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.