
Tôi đang sinh sống ở Nga. Vì không thể gặp mặt thường xuyên, nên tôi chụp ảnh mình rồi gửi cho cha mẹ sống ở Hàn Quốc, để cho biết tình hình dạo này của tôi.
Đó là ngày đầu tiên mưa đá rơi vào mùa đông năm ngoái. Thấy mưa đá rơi không ngừng thật lạ, nên tôi đã chụp lại hình ảnh tay đang hứng mưa đá, rồi gửi cho cha mẹ. Trông thấy ảnh, cha mẹ tôi hỏi rằng ở nơi đó đã sớm rơi mưa đá rồi sao, và rằng không lạnh sao. Tôi đáp rằng không sao và đang rất mạnh khỏe. Chúng tôi hỏi thăm lẫn nhau không khác gì thường nhật, rồi kết thúc hội thoại.
Vài ngày sau, mẹ tôi gọi điện nói rằng sẽ mua một đôi găng tay rồi gửi cho tôi. Tôi đã tưởng rằng dĩ nhiên vì trời trở lạnh nên mẹ tôi mới nói vậy, nhưng lý do lại thật bất ngờ. Mẹ tôi nói rằng cứ mãi bận lòng vì đôi găng tay mà tôi đeo khi hứng mưa đá trong ảnh trông quá cũ kỹ. Mẹ tôi vừa cười vừa nói rằng không nhìn ảnh con gái như là bức ảnh thường.
Không lâu sau, tôi chụp ảnh mặc áo phao cha mẹ mua cho, rồi gửi cho cha mẹ. Ngay lập tức có hồi âm rằng rất hợp. Thế mà, vào buổi sáng ngày hôm sau, có một email được gửi đến từ mẹ tôi. Mẹ tôi kể rằng cha tôi bảo mau đi mua đôi ủng rồi gửi cho con gái. Đó là bởi đôi giày thể thao mà đôi đang đi lúc đó. Tôi bối rối ít nhiều trước lời rằng cha tôi đã lo lắng vì tôi không có ủng, nhưng đi giày mùa hè chính giữa mùa đông. Thực ra mà nói thì ngày đó tôi đã ăn mặc gọn nhẹ để đi tới siêu thị gần nhà. Tôi nhận ra mới lạ rằng ảnh chụp thường nhật rất bình thường của tôi lại trở nên đối tượng quan sát đặc biệt đối với cha mẹ tôi. Tôi vội vàng viết thư hồi đáp rằng “Con vốn dĩ đi ủng ra ngoài, nên cha mẹ đừng lo lắng.”
Cha mẹ tôi không nhìn qua loa hình ảnh của con gái trong bức ảnh, nhưng luôn dò xem điều gì cần thiết đối với con gái. Thấy vậy, tôi nhớ tới tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Bởi vì giống như cha mẹ tôi không ngừng quan tâm và lo lắng cho con gái, Đức Chúa Trời Cha Mẹ cũng không rời mắt khỏi các con cái dù là một khoảnh khắc, và luôn chú ý dò xem sâu sắc từng một giọng tiếng nhỏ bé và hành động nhỏ bé của chúng ta. Con xin cảm tạ tình yêu thương sâu thẳm và tỉ mỉ của cha mẹ xác thịt lẫn Cha Mẹ linh hồn.