
Năm 2007, hai học sinh trung học David Shepherd và Travis Price ở Nova Scotia, Canada đã gửi một thông điệp đến các bạn của mình rằng “Hãy mặc áo hồng đến trường vào ngày mai.” “Nhỡ mọi người cười nhạo những đứa con trai mặc áo hồng thì sao?”, “Nhỡ như không ai mặc thế vào ngày mai thì sao?” Dù cả hai đều lo lắng nhưng họ vẫn lấy lại can đảm.
Ngày hôm sau, may mắn thay, ngoài hai cậu bé ra vẫn có một số học sinh khác đến trường trong trang phục màu hồng. Hôm sau nữa, có thêm nhiều học sinh tham gia hơn, số lượng tăng lên từng ngày và cuối cùng có khoảng 800 trong số hơn 1000 học sinh mặc đồ màu hồng. Trường học đã biến thành biển hồng.
Hai bạn học sinh đã làm vậy vì một bạn học sinh cùng trường từng bị bắt nạt vì mặc đồ hồng. Thế nên hai em muốn truyền đạt thông điệp “Chúng tớ đứng về phía cậu” đến bạn học đó.
Làn sóng màu hồng lan rộng, vượt qua bức tường của trường học và trải khắp Canada, thậm chí lan sang các quốc gia khác, tạo nên “Ngày áo hồng” hay còn gọi là “Ngày chống bắt nạt”. Dũng khí nhỏ bé của hai cậu bé để tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm cho một người bạn từng bị bắt nạt vì lý do bất công đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho rất nhiều người.