
Có một ca sĩ nước ngoài đã khiến khán giả rất tức giận và thất vọng trong một buổi công diễn tại Hàn Quốc. Vì muốn nghe trực tiếp bài hát của ca sĩ đã làm rung động tâm hồn bởi năng lực ca hát vượt trội, nên nhiều người mua vé vào cửa đắt tiền để xem buổi hòa nhạc. Nhưng giai điệu của ca sĩ không ổn định và thậm chí giọng hát rất nhỏ nên những người ở hàng ghế sau không nghe được. Vì ca sĩ đó chưa luyện tập đủ mà đã đứng trên sân khấu.
Mặc dù ngày xưa đã làm giỏi và thành thạo nhưng lâu ngày mới làm lại thì thấy rất lạ lẫm. Dù là nhạc cụ mà biết chơi rất giỏi nhưng nếu không chơi lâu ngày thì ngón tay không chuyển động được như ngày xưa. Hoặc cơ bắp mà đã có bởi vận động cơ bắp siêng năng trong suốt một năm, cũng có thể bị gầy đi chỉ trong 1 tháng.
Dù là âm nhạc, vận động hay học vấn, phải có luyện tập thì mới giỏi hơn và có thể duy trì được năng lực đó. Cuộc sống đức tin cũng như vậy. Mặc dù ngày xưa đã làm rất giỏi, nhưng thời gian không cầu nguyện, thời gian không học lời, và thời gian không thực hiện lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, càng ngày càng bị kéo dài thì sẽ trở nên xa cách khỏi hình ảnh người có tín ngưỡng tin kính. Và đến một lúc nào đó thì sẽ không được tự nhiên như thể chưa từng làm việc ấy bao giờ, khiến cho thậm chí không thể bắt đầu lại được nữa.
Chúng ta hãy tập tành sự tin kính. Ấy là phương pháp duy nhất để chúng ta có thể còn sót lại cho đến cuối cùng với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời mà sẽ đi vào Nước Thiên Đàng.