
Penedo là thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Alagoas, Brazil. Penedo có dân số chưa đến 70.000 người. Thật khó để tìm việc làm ở nơi đây, nên rất nhiều người dành thời gian ở nhà. Có lẽ do dư giả thời gian, nên khi chúng tôi rao truyền lời Đức Chúa Trời thì họ vui vẻ lắng nghe, nhưng không sẵn sàng tiếp nhận. Họ cảm thấy gánh nặng khi chuyển dời hội thánh đã đi rất lâu bất luận nơi đó có lẽ thật hay không.
Vào lúc kiệt sức vì suốt mấy tháng liền không có linh hồn đi vào trong Siôn, chúng tôi được tiếp xúc với tin tức Lễ hội Truyền đạo Giêrusalem Mới. Tuy chỉ có mỗi hai vợ chồng tôi, nhưng chúng tôi đã bắt đầu lễ hội truyền đạo bằng tư thế tinh thần mới rằng hãy tiến hành vui vẻ vì là lễ hội.
Một hôm chúng tôi đã gặp một người đàn ông không hài lòng với hội thánh. Sau khi vị ấy thổ lộ hết mọi bất mãn trong lòng, chúng tôi nói rằng “Chúng tôi có thể cho anh biết về lẽ thật một lát được không? Nếu anh không quan tâm thì chúng tôi sẽ đi.” Vị ấy đồng ý sau khi nghĩ kỹ. Chúng tôi liền mở Kinh Thánh và làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ. Mẹ của vị ấy dõi theo cảnh này ở sau cánh cửa, đã giơ ngón cái lên. Dường như cô ấy hài lòng chỉ bởi sự rằng người con trai vốn ghét cay ghét đắng hội thánh lại đang lắng nghe lời Kinh Thánh.
Trò chuyện thì biết được rằng người con trai có nhiều bất mãn đối với hội thánh mà mẹ mình đi. Có vẻ thật khó để làm xoay chuyển tâm tư của người con trai đã bị đảo lộn vì người mẹ cuồng nhiệt quá sức đối với hội thánh. Mẹ của vị ấy lại nhiều tuổi, và đã đi hội thánh rất lâu, nên có vẻ rất khó tiếp nhận lẽ thật, vì thế chúng tôi đã gấp sách Kinh Thánh lại.
Vài ngày sau, chúng tôi gõ cửa nhà phía sau nhà của người đàn ông đã gặp lúc đó. Thế mà chính mẹ của vị ấy đã mở cửa. Hóa ra ngôi nhà ấy có cửa ở hai phía. Cô ấy vui vẻ chào đón chúng tôi vì đã quen mặt. Nghĩ rằng đây là nhân duyên, chúng tôi đã cho cô ấy biết về Đức Chúa Trời Mẹ.
“Nếu có Cha thì cũng phải có Mẹ chứ!”
Cô ấy vừa phụ họa theo, vừa dò xem Kinh Thánh một cách nghiêm túc, và không ngừng đưa ra câu hỏi. Như thể đó là linh hồn đã khát khao nước sự sống lâu rồi.
Cô ấy nói rằng đã đi bộ đến hội thánh ở cách xa nhà suốt 20 năm. Gần đây vì chân bị đau nên không thể đi hội thánh hơn một tháng, thế mà trong khoảng thời gian ấy không có một giáo nhân nào tìm đến nhà hoặc gọi điện thoại hỏi thăm cả. Trong khi cầu nguyện khẩn thiết lên Đức Chúa Trời xin Ngài gửi thiên sứ đến nhà, cô ấy đã gặp được chúng tôi, và được tiếp xúc với tin tức cứu rỗi.
Một tuần sau, cô ấy trở nên người nhà trên trời. Cô ấy vui mừng bởi sự được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời chân thật đến mức nói rằng hôm trước đã không ngủ được vì hồi hộp. Cô ấy nói rằng “Tôi thật sự hạnh phúc. Hết thảy là ân huệ của Cha Mẹ.” và không ngừng cười. Cô ấy nói rằng giờ chân không còn đau nữa, và cứ đến ngày thờ phượng thì đến Siôn thật sớm và chuẩn bị thờ phượng.
Cô ấy nói rằng “Giống như Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã làm mở mắt cho tôi thì Ngài cũng sẽ làm mở mắt cho kể cả những người xung quanh.”, và đã giới thiệu chúng tôi lần lượt với các người quen. Nhờ đó chúng tôi cũng bận rộn đi thăm viếng. Dù các người quen tầm tuổi cô ấy không tiếp nhận lẽ thật ngay một lần, nhưng nói rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời thật tốt đẹp, và tạo điều kiện cho chúng tôi rao truyền lời cho gia đình mình.
Sự giúp cho tiền đạo ghi bàn trong cuộc thi đấu thể thao được gọi là “kiến tạo bàn thắng (assist)”. Vì đóng vai trò quyết định trong việc ghi bàn, nên cũng có lúc cầu thủ kiến tạo bàn thắng được đánh giá cao hơn cầu thủ trực tiếp ghi bàn. Nhờ các assist phần linh hồn bao gồm cô ấy, đang giúp cho công việc Tin Lành mà Đức Chúa Trời dẫn dắt, Tin Lành đang được truyền bá nhanh chóng tại Penedo.
Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho tư thế tinh thần mới cùng với món quà lúa mì quý báu thông qua Lễ hội Truyền đạo Giêrusalem Mới. Mặc lấy quyền năng và sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, kể cả về sau con cũng chuyển bước chân truyền đạo mạnh mẽ để mau chóng hoàn thành sứ mệnh mà Đức Chúa Trời ban cho tại Penedo.