Khi mọi người cần sự an ủi và hy vọng

Gahng Gyeong Hun từ Buenos Aires, Argentina

6,047 lượt xem

“Việc chính phủ đề nghị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong khi tiếp tục cuộc sống thường nhật không có nghĩa là chúng ta đang quay trở lại lối sống trước Covid-19. Có lẽ chúng ta sẽ không thể trở lại lối sống như trước đại dịch được nữa.”

Khi xem tin tức, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Các hạn chế trên toàn quốc cùng với sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 dường như không có hồi kết. Và thậm chí thật khó để nhìn thấy các anh chị em chứ không nói đến việc mọi người cùng nhau nhóm lại để thờ phượng. Trong tình huống này, là nhà truyền giáo đảm đương ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi đã lo lắng nhiều về việc làm thế nào để tiến hành công việc Tin Lành. Ngay lúc đó, Mẹ đã phán lời rằng “Dù là thời điểm khó khăn nhưng xin đừng nản lòng mà hãy rao truyền lẽ thật của sự cứu rỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho những người thân yêu của chúng ta.” Yêu cầu khẩn thiết của Mẹ đã chạm đến tấm lòng tôi.

Không chỉ các người nhà trong Siôn chúng tôi mà hết thảy các anh chị em tại Argentina cũng đều ghi khắc lời của Mẹ vào trong tấm lòng, nhận thức rõ ràng về hướng đi và tầm nhìn của Tin Lành. Vì vậy tất cả các người nhà ở Argentina và nước láng giềng Uruguay đã quyết tâm cứu các linh hồn bằng tình yêu thương của Mẹ, Đấng chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi của các con cái trong mọi khoảnh khắc. Đó là thời điểm Lễ hội truyền đạo “Gia đình hạnh phúc” bắt đầu. Khi biết tin, Mẹ đã khích lệ chúng tôi bằng lời phán “Hãy kết nhiều trái tốt bằng tình yêu thương có thể chia sẻ dù chỉ một hạt đậu.”

Đây đã không phải lễ hội truyền đạo sôi động, nơi mà tin tức về sự sanh lại của sự sống mới được nghe thấy ngay từ ngày đầu tiên. Lễ hội đã thật im ắng. Nhưng không có nghĩa rằng đang không có gì xảy ra. Các anh chị em đã nỗ lực trao sự yên ủi chân thành và chia sẻ phước lành của Đức Chúa Trời cho người thân, là những người đang run rẩy trong nỗi sợ hãi và cô đơn do những hạn chế và khó khăn tài chính. Các anh chị em cũng đã cố gắng chia sẻ tình yêu thương bằng cách gửi những tin nhắn, video thư, thư tay khích lệ, tặng đồ ăn vặt tự làm hay giúp đỡ công việc nhà, nói lời cảm ơn… với những người mình chưa quan tâm nhiều do lịch trình bận rộn và khoảng cách.

Các anh chị em đã liên tục cầu nguyện và nỗ lực bằng một tấm lòng. Tuy nhiên dù đã qua nửa chặng đường của lễ hội truyền đạo, nhiều trái của Tin Lành vẫn chưa được kết. Nếu nhìn vào kết quả trước mắt thì có lẽ họ đã thấy nản lòng. Dẫu vậy, các anh chị em càng cầu nguyện khẩn thiết hơn lên Đức Chúa Trời và gõ cửa tấm lòng những người thân yêu mà không bỏ cuộc.

Để thực tiễn “tình yêu thương chia sẻ dù chỉ một hạt đậu” như lời Mẹ phán, chúng tôi đã nỗ lực giúp đỡ những người hàng xóm đang gặp khó khăn tài chính do đại dịch. Trên khắp Argentina và Uruguay, từ Jujui cực bắc đến Ushuaia cực nam, được gọi là điểm cực nam của Nam Cực, và ngay cả khi ngân sách đang eo hẹp, các anh chị em cũng đã quyên góp thực phẩm cho những người lân cận đang thực sự khó khăn để gieo thêm sức lực và dũng khí cho họ.

Khi làm điều đó, chúng tôi nhận thấy quan điểm của mọi người về Hội Thánh đang thay đổi từng chút một.

“Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời không chỉ thực hiện những điều tốt bằng lời nói mà bằng cả hành động.”

“Thật tuyệt khi mọi người cùng nhau thờ phượng ở nhà. Thật vui khi gia đình tôi ngày càng hòa thuận.”

“Hành động của các bạn khiến tôi nghĩ rằng sự dạy dỗ trong Hội Thánh của các bạn chắc hẳn phải rất tốt đẹp. Tôi cũng muốn học Kinh Thánh khi có cơ hội.”

“Tôi cũng muốn tham gia vào hoạt động phụng sự trong Hội Thánh của bạn. Tôi chắc chắn đây là Hội Thánh tốt vì có việc làm tốt đẹp.”

Các bạn bè và đồng nghiệp trước đây không quan tâm đến Hội Thánh chúng ta, và ngay cả những người thân từng lắc đầu hoặc tranh cãi mỗi khi anh chị em cố gắng rao truyền lẽ thật, giờ đã bắt đầu lắng nghe lời. Một số người còn mang vật phẩm cứu trợ đến Hội Thánh để sử dụng cho công việc phụng sự tình nguyện.

Vào cuối lễ hội truyền đạo, như một bước ngoặt, các anh chị em ngày càng bận rộn hơn bao giờ hết. Chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi trong mọi thứ so với trước đây để giữ các quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên chúng tôi đã có khoảng thời gian kết trái mỗi ngày và cảm nhận được rõ hơn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời so với trước đây.

Khi dò xem kết quả Tin Lành sau lễ hội truyền đạo, tất cả chúng tôi đều đã ngạc nhiên. Hơn 170 linh hồn đã được nhận sự sống mới ở Argentina và Uruguay. Kết quả này vượt mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi càng cảm thấy vui mừng và cảm tạ hơn khi phần lớn các anh chị em mới là những người dù đã biết lẽ thật từ lâu nhưng từng đối nghịch hoặc bày tỏ sự không hứng thú.

Tuy thật khó để tới một thành phố khác hay đất nước khác và rao truyền Tin Lành như trước đây, nhưng những cánh cửa vốn đóng đã được mở ra và những tấm lòng lạnh lẽo đã tan chảy. Công việc của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành không chút sai sót khi chúng tôi không ngừng siêng năng rao truyền tình yêu thương cho mọi người xung quanh. Đây là điều chúng tôi đã nhận ra thông qua Lễ hội truyền đạo “Gia đình hạnh phúc”.

Một số người than thở trước thực tế ảm đạm mà nói rằng “Chúng tôi không thể làm gì bây giờ. Chúng tôi không có hy vọng.” Mọi người đang cần sự an ủi và hy vọng hơn bao giờ hết. Vì thế chúng tôi muốn rao truyền và thực tiễn tình yêu thương của Cha Mẹ siêng năng hơn nữa. Ngay cả việc đưa ra những lời an ủi chân thành cũng cần thận trọng, nhưng nếu có tình yêu thương thì không gì là không thể, bởi rốt cuộc mọi người sẽ cảm nhận được tấm lòng ấy, và Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ những người nhờ cậy quyền năng của Ngài mà rao truyền tình yêu thương. Tôi tin rằng nếu chúng ta không ngừng siêng năng chia sẻ tình yêu thương từng chút một thì tin tức tốt lành của sự cứu rỗi sẽ sớm được rao truyền tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất.