Ðặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi
Choi Byung Ho từ Brisbane, Úc
Tôi đến Úc đã gần 8 năm lúc nào không hay. Lúc đến Úc thì tôi là người mới tiếp nhận lẽ thật chưa được vài tháng. Lúc đó tôi thậm chí không hiểu về tình yêu và hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, còn không biết rõ về lẽ thật cơ bản, nên tôi đi nước ngoài không phải với sứ mạng Tin Lành nước ngoài như những người giúp việc Tin Lành khác đâu.
Đức tin của tôi đã trưởng thành một ít khi sinh hoạt ở Adelaide trong vòng 3 năm. Sau khi liên tục học Kinh Thánh, và tham gia truyền đạo nữa thì tôi cảm thấy được rằng linh hồn tôi đang phát triển dần. Sau khi nhận biết sứ mệnh và phước lành của Tin Lành thì tôi chỉ biết dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ bởi nghĩ rằng mình sẽ tìm kiếm các anh em chị em phần linh hồn mà Ngài đang chờ đợi để dâng niềm vui lên Ngài. Nơi mà tôi đang phụ trách chức vụ của Tin Lành bằng tấm lòng cảm tạ, là Brisbane, là thành phố lớn thứ ba ở Úc.

Brisbane là thành phố thủ đô thuộc trong tiểu bang QueensLand, là một trong 6 thành phố chủ đạo của Úc. Mọi người nhà ở đây đều đồng lòng với quyết tâm rằng hãy làm biến hóa Queensland thành Mother’s Land (Đất của Mẹ), và gắng sức bày tỏ sự sáng vinh quang của Đức Chúa Trời Mẹ. Gần đây đối với chúng tôi đã xảy ra một việc thật đặc biệt. Chiến dịch làm sạch mà Hội Thánh Brisbane đã thực tiễn trong vài năm qua, thành đạt kết quả tốt đẹp, đón nhận giải thưởng “Cleaner Surburbs Awards 2017”.
Khi đi đến tòa thị chính cùng các nhà truyền giáo Hội Thánh Brisbane và vài người nhà để tham dự lễ trao giải thì tấm lòng tôi cảm thấy thật mới mẻ. Thật ra, đường phố tòa thị chính nằm ở trung tâm Brisbane, là nơi quen thuộc đối với tôi đến nỗi nhắm mắt cũng có thể vẽ ra thật rõ rệt. Vừa gần Hội Thánh, vừa có King George Square – quảng trường khá lớn, nên kể cả người nước ngoài, kể cả người Úc đều thường xuyên đi lại. Vì thế chúng tôi đã đến để rao truyền lời bất kể ngày đêm. Đức Chúa Trời đã ban nhiều trái ở đó.
Tôi đi đến quảng trường vô số lần nhưng chưa bao giờ đi vào tòa thị chính. Vì đó là không gian không thể dễ dàng đi vào, và tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ với các nhân viên liên quan tới chính phủ thì xa cách với chúng tôi. Tuy nhiên, thông qua giải thưởng lần này, cánh cửa của tòa thị chính được mở thoáng ra đối với chúng tôi.
Hôm đó, có giải thưởng dành cho đoàn thể và cá nhân trong 12 lĩnh vực. Khi chúng tôi bước vào nơi lễ hội thì nhiều người gửi lời chúc mừng tới chúng tôi. Hơn nữa, khác với các đoàn thể và người đón giải chỉ đón nhận giải thưởng, chụp hình kỷ niệm là hết, Hội Thánh chúng tôi đã đón giải cuối cùng và được cho phép thời gian phát biểu cảm tưởng. Người truyền giáo đã đại diện chúng tôi, khoe khoang về Hội Thánh của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Cha Mẹ trước mặt những người được mời cùng những người đại diện địa phương gồm cả thị trưởng Brisbane. Tấm lòng tôi quá xúc động. Khi những người tham dự lễ hội vỗ tay hò reo thì trái tim tôi trở nên nóng bỏng hơn nữa.
Sau khi kết thúc lễ trao giải, thị trưởng cùng các đại diện địa phương đến cùng chúng tôi và hỏi vị trí của Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Khi họ nói rằng muốn biết về Hội Thánh, muốn cùng tổ chức chiến dịch làm sạch, và sẽ tích cực hỗ trợ chúng tôi, thì tôi cảm thấy như đang mơ.
Chúng tôi dự định chụp hình kỷ niệm một lần nữa ở quảng trường sau khi kết thúc lễ trao giải. Khi tạo tư thế để chụp hình thì tôi tự dưng rớt nước mắt. Khi trông thấy quảng trường rộng lớn thì những giây phút mà tôi cùng các người nhà truyền lời ở khắp nơi tại quảng trường đột nhiên hiện ra trong tâm trí tôi.
Lúc đó tôi đã không thể tưởng tượng rằng sẽ đến ngày chúng tôi đi vào tòa thị chính chứ không phải là quảng trường, đón nhận giải thưởng lớn trước mặt các đại diện địa phương cùng thị trưởng, và khoe khoang về Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta và Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
“… Vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất… Ðức Giêhôva có phán vậy.” Sôphôni 3:20
“Ðức Giêhôva sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:14
Càng rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng trên cả thế gian thì tôi càng thực cảm lời của Đức Chúa Trời. Việc rao truyền lời của Đức Chúa Trời và hoạt động phụng sự ở đất nước xa lạ không phải là việc dễ dàng nhưng không có một chút sự vô nghĩa. Tôi chỉ cảm tạ lên ân điển của Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng không làm hư vô dù chỉ 1% của mồ hôi và sự vất vả của chúng ta trong việc rao truyền Tin Lành
Nhận biết rằng đây là lịch sử của Tin Lành mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ làm nên, Siôn Brisbane thức tỉnh lại. Con cầu xin Ngài hãy ban phước để chúng con kết nhiều trái của Thánh Linh và xây dựng nhiều Hội Thánh chi nhánh Brisbane.