Trở về giảng hòa với anh em trước đã

Mathiơ chương 5

37,352 lượt xem

Khi Đức Chúa Jêsus lên núi, các môn đồ đến cùng Ngài. Rồi Ngài phán dạy về phước lành, luật pháp, nhân đức, và thái độ cần thiết của thánh đồ một cách chi tiết.

“Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.”

“Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Nếu làm như vậy thì các ngươi được làm con của Đức Chúa Trời ở trên trời.”

“Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Lại nếu các chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Kẻ thâu thuế và người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.”

Trọng tâm của Kinh Thánh là tình yêu thương. Như chúng ta được biết thông qua lời “Sự yêu thương là sự làm trọn luật pháp.” (Rôma 13:8-10), dù cho giữ điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời mà không bỏ sót một điều gì, nhưng nếu không có tình yêu thương, thì điều đó là vô ích. Tình yêu thương mà Đức Chúa Jêsus đã phán dạy chúng ta có phạm vi trải rộng từ anh chị em đến những người hàng xóm và kẻ thù nghịch. Bây giờ tình yêu thương đó của Đức Chúa Trời đang lan tỏa nhanh chóng đến 7 tỷ nhân loại, chúng ta hãy nhìn xung quanh để xem liệu còn anh chị em nào mà chúng ta chưa yêu thương hết lòng không. Đức Chúa Jêsus đã phán những người có bất hòa với anh chị em hãy trở về giảng hòa với anh chị em trước đã, và thậm chí hãy để lại của lễ của mình trước bàn thờ.

Nếu chúng ta có thành kiến với anh chị em nào vì có cách suy nghĩ khác biệt hay vì thói quen tội lỗi trong chúng ta như là thù hận, đố kỵ, và ghen ghét, thì bây giờ là thời gian để xin lỗi, giảng hòa, tha thứ, và chia sẻ tình yêu thương trọn vẹn. Đây là mong mỏi tha thiết nhất của Đấng Christ – Đấng thậm chí đã chịu đựng nỗi đau đớn trên thập tự giá bởi yêu thương chúng ta.