Cách để không quên

3,679 lượt xem

Một người đàn ông đến tham dự buổi thuyết giảng của một người nổi tiếng. Vì diễn giả đó quá nổi tiếng nên người đàn ông suýt chút nữa thì không thể mua được vé vào hội trường. Đúng như anh ấy mong đợi, bài giảng rất bổ ích và trong khi nghe anh được tiếp thêm động lực mạnh mẽ để sống cuộc đời tốt đẹp hơn về sau.

Tuy nhiên, có một điều mà người đàn ông thấy tiếc là anh ấy đã không mang theo giấy và bút. Vì không thể ghi chép nên anh lo mình sẽ quên mất những nội dung mà anh ấy muốn ghi nhớ lâu dài, như những nhận xét đáng giá hay những câu chuyện cảm động.

Sau bài giảng, anh rời giảng đường và trở về nhà, thì tình cờ gặp vị diễn giả nổi tiếng vừa thuyết giảng trên sân khấu. Anh vui vẻ đến gần và chào vị diễn giả. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, người đàn ông bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không ghi lại nội dung của bài giảng. Lúc đó, vị diễn giả nổi tiếng đáp rằng:

“Thói quen ghi chép là tốt, nhưng có một thói quen còn tốt hơn thế. Khi có điều gì khiến tấm lòng của anh được cảm động, hãy lấy thân mình mà thực tiễn. Bằng cách đó, anh sẽ không bao giờ quên bất cứ điều gì.”