Như thể đối với Đức Chúa Trời

6,897 lượt xem
Đọc nội dung 9:04

Một đêm mùa đông, người thợ đóng giày Martin đang đọc Kinh Thánh thì nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời phán rằng “Ngày mai Ta sẽ đến thăm ngươi, nên lúc đó ngươi hãy nhìn ra con đường ngoài cửa sổ”. Hôm sau, Martin đã chuẩn bị trà nóng và súp với niềm vui mừng được tiếp rước Đức Chúa Trời, rồi dõi mắt nhìn ra ngoài suốt cả ngày. Song người chờ mãi mà vẫn không thấy Đức Chúa Trời đến, thay vào đó lại là một ông lão đang cào tuyết, một người phụ nữ bế con nhỏ run rẩy trong giá lạnh, và một cậu bé bị bà lão mắng vì ăn trộm táo. Martin đã tiếp đãi ông lão tách trà ấm áp, đưa súp và quần áo cho người phụ nữ và đứa trẻ, rồi đứng ra hòa giải để bà lão tha thứ cho cậu bé và cậu bé biết hối lỗi. Một ngày dần khép lại như thế, và rồi tiếng phán của Đức Chúa Trời lại một lần nữa vọng đến với Martin.

“Những người mà ngươi gặp hôm nay chính là Ta.”

Đó là nội dung truyện ngắn “Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có Đức Chúa Trời” của Tolstoy, đại văn hào người Nga.

Những người thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh của Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi nhân loại đều sẽ tìm cách đền đáp ân huệ ấy. Họ xây dựng đức tin vững chắc qua cầu nguyện và thực tiễn, cũng như hết lòng gìn giữ các luật lệ, mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Với những người như vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho sự dạy dỗ rằng “Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các ngươi”, và “Hễ các ngươi đã làm việc ấy cho một người rất hèn mọn này, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy”.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời chạm đến tất cả mọi người. Đức Chúa Trời đến trong hình ảnh loài người, đã yêu thương thầy đội dân ngoại, người thâu thuế bị xã hội khinh thường, người đánh cá bị coi thường, những người đón nhận Đấng Christ và hối cải bằng nước mắt, thậm chí cả người lúc đầu chưa nhận ra Đấng Cứu Chúa mà ngoảnh mặt đi; Ngài đã yêu thương tất cả họ cho đến cuối cùng. Chúng ta, những người đã nhóm lại tại Siôn nhờ tình yêu thương ấy, đương nhiên cũng phải tôn trọng và hầu việc mọi người xung quanh theo ý muốn của Đức Chúa Trời, dù là người qua đường, đứa trẻ hàng xóm, hay người thân ngày ngày sống chung dưới một mái nhà. Khi ta tiếp đãi người khác như thể đối với Đức Chúa Trời, thì từng lời nói, từng cử chỉ đều trở nên dịu dàng hơn. Trong khi hạ mình xuống và trân trọng hầu việc từng một linh hồn, chúng ta dần được sanh lại mới theo phẩm tánh của Đức Chúa Trời.

Ngày càng có nhiều người nhà trên trời trở về Siôn. Với tư cách là những người được nhận phước lành của Đức Chúa Trời trước, chúng ta hãy làm gương cho anh chị em bằng cách thực tiễn phép đạo của tình yêu thương giống với hình ảnh Đức Chúa Trời. Khi những lời nói lịch sự, tôn trọng lẫn nhau ngày càng nở rộ, Siôn sẽ trở thành nơi tràn đầy tình yêu thương, nơi mà bất cứ ai cũng muốn đến.

Như thể đối với Đức Chúa Trời

9:04
0:00 9:04

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.