Thư gửi cho cha

751 Xem

Mac, cậu bé 9 tuổi ở Alaska, mỗi khi đến sinh nhật của cha đã hy sinh tại Afghanistan vào năm 2009, thì làm bánh sinh nhật hoặc mở tiệc cùng với mẹ nhưng năm nay viết thư đặc biệt.

“Cha ơi, cha sinh hoạt trong xe tăng ra sao? Bây giờ cha bao nhiêu tuổi ạ? Khi qua đời, cha đã bao nhiêu tuổi ạ? Cha thích món ăn gì? Cha thích động vật nào? Sở thích của cha là gì? Hoạt động cha thích là gì? Cha ở Nước Thiên Đàng như thế nào? Cha đã nhìn xuống những việc mà con đã hoàn thành không?”

Mac đã mất cha khi 5 tuổi, nên có nhiều điều tò mò. Hơn nữa, Mac muốn cho thấy rằng bản thân mình vẫn nhớ và yêu cha. Mẹ của Mac đăng trên Facebook mong ước của con trai muốn gửi thư cho cha, và nhờ sự giúp đỡ của Hội cựu chiến binh Alaska, Mac có thể gặp được trung tá Brian Baldwin, là phi công máy bay chiến đấu F-22.

Vào ngày 24 tháng 1, trung tá Brian đã đảm nhận nhiệm vụ đặc thù, mang theo thư của Mac và bay lên không trung cao nhất mà máy bay chiến đấu có thể bay lên. Bằng tấm lòng mong muốn tấm lòng tha thiết của con trai nhỏ bé nhớ nhung cha được đạt tới cha.