Hiếu thảo là gì

Jang Sun Hyang từ Seoul, Hàn Quốc

1211 Xem

Mấy hôm gần đây tôi thấy đau cổ tay. Tôi không coi trọng mấy và nghĩ rằng sẽ trở nên đỡ, nhưng nỗi đau càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi chịu đựng bằng cách đeo đồ bảo vệ cổ tay và chườm nóng. Hai con gái tôi học cấp II bắt đầu giúp việc nhà chắc vì cảm thấy xót cho tôi.

Sau khi ăn cơm, chúng rửa bát và lần lượt làm sạch nhà nữa. “Mẹ ơi, con sẽ gội đầu cho mẹ. Mẹ không được sử dụng tay.” Con trai út học tiểu học cũng giúp đỡ nữa.

Một lần, tôi thấy nhà vệ sinh bẩn thỉu mà không dám làm sạch nên nói lẩm bẩm rằng “Phải làm sạch mà… Làm sao đây?” thì con gái cả nói rằng mình sẽ làm, và hỏi tôi phương pháp làm sạch.

“Trước tiên hãy phun nước tẩy rửa trên bồn rửa mặt và bồn cầu, rồi lau bằng bàn chải chà sàn. Chà bên trong bồn cầu bằng bàn chải dài và dội nước là được. Hãy lau sạch dép bằng bàn chải nhỏ nhé.”

“Vâng, mẹ ơi!”

Một lát sau, con gái nói rằng đã làm sạch xong, tôi mở cửa xem thì thấy nhà vệ sinh sạch sẽ đến nỗi lấp lánh. Con gái đã trưởng thành thể này và làm sạch nhà vệ sinh sao! Tôi thật tự hào và vui mừng.

Buổi tối hôm đó, tôi nghĩ rằng có thể rửa bát được cho nên bảo các con gái hãy nghỉ để mẹ rửa bát. Kết thúc rửa bát thì con gái nhỏ nói rằng

“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã rửa bát. Thật ra hôm nay con không muốn rửa bát vì thấy phiền. Con làm việc nhà trong vòng mấy ngày gần đây thì thấy rằng mẹ đã rất mệt mỏi. Từ giờ con sẽ giúp đỡ mẹ nhiều hơn nhé.”

Chỉ bởi sự con hiểu biết tấm lòng của tôi thì tôi được an ủi dường bao. Tôi thấy con trai, con gái đều hiền lành và đẹp đẽ. Tôi nghĩ rằng hiếu thảo không phải là điều khó khăn và đặc biệt, nhưng ấy chỉ là điều làm đẹp lòng cha mẹ. Vì sao tôi đã không biết điều đơn giản thế này? Cho dù bây giờ mới biết nhưng tôi quyết tâm sẽ hiếu thảo cha mẹ. Cổ tay tôi đau nhưng tôi vui mừng và hạnh phúc vì được các con hiếu thảo và nhận được sự nhận thức nữa.