Theo lời phán của Đức Chúa Trời

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Düsseldorf, Đức

545 Xem

Đức Chúa Trời Mẹ đã chúc phước cho chúng tôi: “Tin Lành ở châu Âu cũng sẽ tốt đẹp.” Chúng tôi đã phải nhịn nhục trong thời gian dài vì những rào cản lớn đối với công việc Tin Lành ở châu Âu. Tuy nhiên, lời chúc phước của Mẹ là sức mạnh to lớn đối với chúng tôi.

Bởi sự liên hiệp với các Hội Thánh ở Trung Âu trong suốt lễ hội truyền đạo Lễ Ngũ Tuần, sau khi trải nghiệm công việc tuyệt vời của Đức Thánh Linh, chúng tôi càng tin chắc chắn rằng mọi việc sẽ được thành theo lời phán của Đức Chúa Trời. Những điều chúng tôi chưa từng trải qua đã diễn ra ở Siôn Düsseldorf trước và sau Lễ Ngũ Tuần. Chúng tôi đã dẫn dắt nhiều linh hồn đến Siôn, và mức độ quan tâm cùng thắc mắc về Lời của thánh đồ mới cao đến mức các thánh đồ hiện thời đã nhận ra sự cần thiết phải có năng lực rao truyền lời của Đức Chúa Trời và sốt sắng học Kinh Thánh. Đó là sự thay đổi đáng tự hào. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hương khí Siôn về một người nhà mới đã tìm kiếm lẽ thật về Đức Chúa Trời, và phần linh hồn đang trưởng thành để trở nên người giúp việc của Tin Lành giao ước mới.

Anh em Carmelo là người Công giáo bởi cha mẹ anh em là người Ý. Tuy nhiên, vì không thể nhận ra ý muốn của Đức Chúa Trời dù đã đi nhà thờ, nên khoảng một tháng trước khi được nghe lẽ thật, anh em đã cầu nguyện khẩn thiết lên Đức Chúa Trời xin dẫn dắt anh em đến Hội Thánh có lẽ thật. Sau đó, anh em đã gặp chúng tôi và khi nghe lẽ thật về ngày Sabát, anh em đã rất sốc. Sau khi kết thúc học Kinh Thánh, anh em vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi về ngày Sabát. Sau khi nhận ra lẽ thật, anh em đã tiếp nhận sự sống mới trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Mỗi khi học chủ đề mới, anh em đều ngạc nhiên và thúc giục các người nhà nhanh chóng dạy anh em thêm nhiều chủ đề khác nữa.

Anh em không chỉ ngạc nhiên về lẽ thật, mà còn ngay lập tức áp dụng những gì đã học vào thực tiễn. Sau khi học xong các điều răn của Đức Chúa Trời như ngày Sabát và Lễ Vượt Qua, anh em đã giữ gìn bằng cả tấm lòng, và sau khi biết ý nghĩa của “Amen”, anh em cũng đáp “Amen” thật to nữa. Anh em cũng làm theo gương đẹp đẽ của các người nhà như chào hỏi lịch sự. Dù đôi lúc cũng bị bối rối bởi lời phỉ báng từ bạn bè, nhưng anh em Carmelo vẫn liên tục học lời của Đức Chúa Trời và xây dựng đức tin vững chắc.

Anh em sống ở Köln, cách Düsseldorf một giờ đi tàu, nhưng điều đó không phải là trở ngại đối với anh em. Dù mất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng bởi tấm lòng vẫn luôn hướng về Siôn nên bằng mọi cách anh em sẽ đến Siôn sau giờ làm việc. Một ngày nọ, anh em mang một lá thư đến và nhờ chúng tôi gửi cho Đức Chúa Trời Mẹ. Trên phong bì có những hình vẽ trái tim đầy màu sắc với lời nhắn: “Thưa Mẹ, con cảm tạ Mẹ. Con yêu Mẹ!” được viết bằng tiếng Hàn Quốc. Anh em cũng mang một bó hoa rực rỡ tới cho Đức Chúa Trời Mẹ; chúng tôi có thể cảm nhận được sự mong mỏi sâu sắc của anh em dành cho Mẹ.

Chị em Suzana cũng khao khát tìm hiểu lẽ thật như anh em Carmelo. Trước đây, chị em thậm chí đã hành hương đến nước Ysơraên, hay đến mọi hội thánh dù lớn hay nhỏ để học lời của Đức Chúa Trời. Dù vậy, do không thể tìm được lẽ thật nên chị em không còn đến những hội thánh trước đây nữa, vì chị em không thể cảm nhận được tình yêu thương cũng như lẽ thật của Đức Chúa Trời ở những nơi đó. Trong lúc chị em đang tự giữ đức tin, sốt sắng cầu nguyện Đức Chúa Trời để dẫn dắt bản thân đến con đường đúng đắn, chị em đã gặp một người nhà từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Frankfurt.

Ngay trước khi chị em tiếp nhận lẽ thật thì đã có thử thách xảy đến. Một hội thánh biết chị em đang gặp khó khăn về tài chính, nên đã thuyết phục chị em tham gia hội thánh bằng cách gợi ý về một công việc tốt. Tuy nhiên, chị em đã cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì đã hầu cho chị em tiếp nhận lẽ thật và không bị lung lay đức tin chút nào.

Dù trước đó bản thân chị em cũng là người dạy Kinh Thánh, nhưng chị em đã học lời của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng khiêm nhường. Chị em nói rằng “Em mới được nhận sự sống mới và còn là em bé phần linh hồn nên cần học hỏi nhiều ạ.” Trong chưa đầy 1 tháng sau Báptêm, chị em đã đến Kiel cách Frankfurt khoảng 600km để rao truyền cho bạn mình. Bạn chị em cũng nói rằng muốn học Kinh Thánh, và sau đó đã đến Frankfurt. Trong tương lai không xa, bạn chị em chắc chắn cũng sẽ nhận lãnh sự sống mới.

Êlôhist – những người nhận ra giá trị của lẽ thật và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim, tất thảy đều đang chạy đến Siôn theo như lời phán của Đức Chúa Trời rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.