Biểu diễn sở trường của con trai

Eom Jin Suk từ Seoul, Hàn Quốc

935 Xem

Vào ngày chuyển đến nơi ở mới, trong khi dọn dẹp đồ đạc qua loa và chuẩn bị để tham dự thờ phượng Ngày Thứ Ba vào buổi tối, chồng tôi đã được nhận cuộc gọi vui sướng. Đó là cuộc gọi của người nhà nói rằng vì có thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh tại Siôn gần với nhà chúng tôi mới chuyển đến, nên hãy đến nơi ấy.

Nghe tin tức ấy, người sung sướng nhất là con trai tôi học tiểu học lớp 5. Con trai tôi ước mong được gặp Đức Chúa Trời Mẹ dù chỉ là một lần. Cậu bé vui mừng như thể nhảy nhót khi biết sự thật rằng Mẹ đến và chúc phước lành vào thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh.

Con trai tôi có tấm lòng yêu mến Mẹ rất lớn đến mức đỏ hoe mắt mỗi khi nghĩ đến Mẹ. Trong khi vợ chồng chúng tôi rao truyền lẽ thật cho gia đình hoặc người quen, thì ở bên cạnh, con trai tôi cho xem tài liệu ngôn luận hoặc video và giúp ích trong công việc rao truyền Tin Lành, lại còn một mình đưa ông nội đi xem Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”, lại cũng gắng sức rao truyền tình yêu thương của Mẹ. Con trai tôi yêu mến Mẹ đến mức độ ấy. Có lẽ vì biết tấm lòng thể ấy của con trai tôi nên Mẹ đã đáp ứng ước mong ấy.

Tại thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh, được gặp Mẹ và nghe lời giảng đạo với chủ đề “Mẹ, Nguồn Nước Sự Sống”, con trai tôi cảm động sâu sắc. Con trai tôi nói rằng bản thân cũng muốn cho người ta biết về Mẹ – Nguồn Nước Sự Sống. Và còn viết thư cảm tạ đối với phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho.

Thế rồi, một ngày nọ trước kỳ nghỉ không lâu, con trai tôi trở về nhà với khuôn mặt rạng rỡ. Giáo viên nói rằng từng người hãy chuẩn bị để có thể biểu diễn sở trường vào ngày lễ kỳ nghỉ. Con trai tôi đã coi thời gian biểu diễn sở trường là cơ hội tuyệt hảo để có thể cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ. Sở trường mà con trai tôi nghĩ trong lòng mình chính là phát biểu lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ.

Con trai tôi nói rằng gọi “phát biểu” là sở trường thì hơi ấy, nhưng rất muốn khoe khoang về Mẹ, và đã chuẩn bị phát biểu lẽ thật rất siêng năng trong suốt nửa tháng. Chủ đề phát biểu là “Đức Chúa Trời Mẹ được muôn vật làm chứng!”. Con trai tôi chuẩn bị phát biểu bắt đầu từ cầu nguyện cầu khẩn sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, và tiến hành trong khi chú tâm tới viết bảng và hình ảnh cần thiết cho giải thích, tư thế, giọng nói và kể cả thái độ khi phát biểu nữa.

Cuối cùng ngày lễ kỳ nghỉ đã đến. Con trai tôi nói rằng rất nhiều lần cảm thấy Đức Chúa Trời ở cùng với vào ngày đó. Con trai tôi đã lấy làm kỳ diệu vì vào giờ học quốc ngữ đột nhiên đã học về số ít và số nhiều, và trong số câu đố mà một người bạn chuẩn bị để biểu diễn sở trường có câu hỏi rằng “Thần mà Cơ Đốc giáo tin vào là ai?”. Và trong khi oẳn tù tì để định ra thứ tự biểu diễn sở trường, con trai tôi cứ liên tục thắng, nên được phát biểu cuối cùng như thể nhân vật chính.

Đến lượt mình, con trai tôi làm trấn tĩnh tấm lòng run run và bắt đầu phát biểu lẽ thật. Trong suốt thời gian phát biểu, các bạn bè đều tập trung và cũng hưởng ứng tốt nữa. Sau khi kết thúc phát biểu, giáo viên đã không ngừng khen ngợi.

“Chắc em đã vất vả nhiều để chuẩn bị phát biểu. Trong số các bạn học ở đây, không có ai như em cả. Học sinh chuyển trường thật là tài giỏi. Em đã phát biểu thật sự rất chân thành!”

Các bạn bè cũng khen ngợi con trai tôi rằng “Cậu đã làm tốt lắm.” Duy chỉ có bạn cùng bàn tỏ vẻ không thích, nhưng kể cả các bạn ở lớp bên cạnh cũng đứng về phía con trai tôi mà nói rằng “Không nên nói tùy tiện về tôn giáo của người khác.”, bởi đó làm cho bạn ấy không thể nói thêm lời nào được nữa.

Thực ra, trong khoảng một tháng kể từ khi chuyển trường cho đến ngày lễ kỳ nghỉ, con trai tôi đã dốc nhiều nỗ lực để thực tiễn Giáo huấn của Mẹ. Nhờ đó, hiệu phó khen ngợi con trai tôi rằng hay chào hỏi, và cũng có các bạn quyết tâm rằng về sau sẽ không chơi game và không nói lời xấu xa, nhờ sức ảnh hưởng của con trai tôi.

Con trai tôi có thể sinh hoạt trường học một cách chân thành là vì tin rằng bổn phận của học sinh chính là học sinh phải bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng ngôn hạnh ngay thẳng và việc làm ngoan hiền tại trường học. Con trai tôi tin chắc chắn rằng chỉ cần làm theo lời phán của Đức Chúa Trời thì không có gì là bất khả năng, nhưng đều được hoàn thành hết thảy. Con cảm tạ vì Ngài ban sự khôn ngoan nhìn biết Đức Chúa Trời cho kể cả kẻ rất nhỏ, và hầu cho được tận mắt thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời.

Gióp đã dâng của lễ vì các con cái, với tấm lòng mong muốn không chỉ bản thân mình nhưng kể cả các con cái cũng sống một cách tin kính. Anne đã giao phó Samuên – con trai người nhận được do cầu xin, cho Đức Chúa Trời. Con trai tôi cũng là con cái của Đức Chúa Trời, nên tôi cũng luôn nghĩ tới linh hồn của con trai tôi. Tôi mong ước kể cả về sau con trai tôi được lớn lên thành hình ảnh đáng là con cái của Đức Chúa Trời và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời.