“Cho dù tình huống xung quanh đã thay đổi nhưng tôi không sao. Cha Mẹ trên trời vẫn ở cùng tôi mà!”
Đây là lời tôi thường nói với bản thân. Đó là phương pháp giũ bỏ cảm xúc xấu mà cứ hiện lên đột ngột bởi vì có nhiều thời gian ở một mình do Covid-19. Tấm lòng nhờ cậy Đức Chúa Trời đã thay đổi sinh hoạt bất lực và thụ động. Tôi sanh sự trông mong, muốn chia sẻ tình yêu thương cho người ta vào thời kỳ mọi người bị kiệt sức mà mệt nhọc.
Đúng lúc ấy, tôi có được cơ hội làm việc có ý nghĩa với các người nhà Hội Thánh Salt Lake City. Ấy chính là “Tiếp sức cổ vũ” của ASEZ. Chúng tôi nghĩ đến sự thật rằng vật phẩm phòng dịch rất thiếu do Covid-19 lan rộng, cho nên quyết định truyền đạt khẩu trang mà chúng tôi trực tiếp làm cho Văn phòng Cảnh sát khu vực Salt Lake, là những người gắng sức vì an toàn của xã hội địa phương.






Thật sự có rất nhiều công việc để làm ra một khẩu trang: chuẩn bị nguyên liệu, cắt vải và may vá. Tinh thần sứ mệnh và liên hiệp được đòi hỏi vì việc hợp tác lớn nhỏ cứ tiếp diễn. Thời gian công tác kéo dài hơn dự tính nhưng các người nhà không mất nụ cười cho đến cùng. Tinh thần của người chủ mà các người nhà cho thấy đã thêm sức lớn cho tôi kết thúc công tác với tinh thần trách nhiệm.

Chúng tôi trao tặng 600 khẩu trang tự làm cho Văn phòng Cảnh sát khu vực Salt Lake. Cảnh sát khu vực chào đón chúng tôi, nói rằng “Tôi rất vui. Sự vất vả của các quý vị giúp đỡ nhiều cho chúng tôi.” và vỗ tay cùng với các nhân viên. Chúng tôi cảm thấy hài lòng khi nghe tin tức rằng đã thật khó cung cấp vật phẩm phòng dịch trong tình huống bệnh truyền nhiễm bị lan rộng ở nhà tù.

Hoạt động lần này có ý nghĩa sâu sắc vì tôi từ bỏ suy nghĩ khiến linh hồn tôi bị trì trệ nhưng tôi đã tham gia với tinh thần của người chủ. Tôi quyết tâm sẽ đóng vai trò của sự sáng và muối của thế gian trong thời kỳ khó khăn, và kỳ vọng hoạt động lần sau của ASEZ!